Phụ nữ 30 và những ngỡ ngàng

Họ có những lúc chơi vơi thấy mình cần một chút dịu dàng, yếu đuối, họ muốn cất giấu sự mạnh mẽ đi để được một ai dìu mình đi qua những sóng gió cuộc đời.

Để nói về một đời người thì thật dài, tính qua bốn mùa để đến một năm, tính qua ngày để có tuần có tháng. Nhưng thoắt cái, vết những dấu chân chim trên da mặt, những hanh hao của da thịt chẳng thể nào giấu tuổi. Tuổi 30 quá ngỡ ngàng…

Phụ nữ tuổi 30 nhiều suy nghĩ và thích chiêm nghiệm. Bận bịu với công việc, gia đình, con cái, những lo toan cho cuộc sống nhưng ít khi được ngồi một mình mà nghĩ. Đã bao nhiêu mùa mà để tuổi cứ đi qua…

Phụ nữ tuổi 30 hay chiêm nghiệm quá khứ. Đã có những thứ đi qua, những tháng ngày bồng bột và khát cháy cho những mối tình quá khứ. Họ bắt đầu nghiền ngẫm, kiểm kê xem mình đã có những gì, làm được gì và cần thêm gì.... Họ nghĩ rằng bản thân không cho phép thất bại nữa.

Phụ nữ tuổi 30 thích trở về con gái. Nhớ được làm nũng chiều chuộng, được cất bàn tay lạnh vào túi áo người yêu, được nhỏ bé trong vòng tay choàng rộng của một người và được yêu, yêu nhiều hơn nữa… Phụ nữ 30 thấy mình kém xinh nhưng họ tự tin vì mình quyến rũ. Họ hay nhớ những mối tính đi qua mà tươi cười: “Mình đã có những tháng ngày ngọt ngào thế ấy!”.

Phụ nữ tuổi 30 đầy nhạy cảm và lo sợ. Họ có những lúc chơi vơi thấy mình cần một chút dịu dàng, yếu đuối. Họ muốn cất giấu sự mạnh mẽ đi để được một ai dìu mình đi qua những sóng gió cuộc đời. Họ tỏ vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi để ra sức bảo vệ cho mái ấm của mình nhưng sâu thẳm bên trong là những nồi lo lắng nhan sắc, tiền tài, công danh và con cái. Họ thường xuyên rơi vào trạng thái trống rỗng. Có quá nhiều cảm xúc ngỡ ngàng với những điều đã mất... Họ muốn dứt đi cái gai sắc nhọn nguy trang của mình để thử làm một người phụ nữ đầy mơ ước, khát khao như thời con gái.

Phụ nữ tuổi 30 nhiều hi vọng. Họ đặt tất cả niềm tin và tình yêu vào gia đình và con cái. Phụ nữ có chồng thì thương chồng yêu con còn những ai chưa lập gia đình bắt đầu muốn thương một ai và yêu những đứa trẻ. Bản năng làm mẹ cháy lên mãnh liệt qua đôi mắt trìu mến nhìn trẻ thơ.

Phụ nữ tuổi 30 không còn khờ dại với những cạm bẫy cuộc đời. Họ tự hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là nước mắt, biết cách tự yêu mình và an ủi bản thân. Phụ nữ 30 hay nhạy cảm hơn với những nỗi đau và những điều đi qua. Tuổi 30 đã gần kề rồi đó, nhiều ngỡ ngàng bột bồng đi qua, thời gian chẳng kịp nói xin chào…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN