'Ông già Noel': Không được phát quà... chắc là buồn lắm!

Hóa thân thành ông già Noel trong bộ đồ màu đỏ, “cưỡi xe máy” đi phát quà, các “shipper sinh viên” đã đem niềm vui bất ngờ đến cho nhiều em nhỏ.

Những đôi mắt tròn vo, gương mặt biểu cảm sự bất ngờ tột độ, những tiếng cười khanh khách, những tiếng hét lớn vì sợ hãi… là những trạng thái cảm xúc các “shipper sinh viên” được chứng kiến khi hóa thân thành ông già Noel đi phát quà dịp Giáng sinh. Làm nghề “phân phát niềm vui”, họ nhận được nhiều thứ lớn hơn số tiền công được trả.

'Ông già Noel': Không được phát quà... chắc là buồn lắm! - 1

Sự xuất hiện của các ông già Noel trên phố khiến mùa Giáng sinh thêm ý nghĩa

Phát quà cho cả… người lớn

Dịch vụ thuê “ông già Noel” bằng xương bằng thịt chuyển quà nhằm đem đến niềm vui và sự bất ngờ cho người thân đã nợ rộ từ nhiều năm nay. Mỗi Giáng sinh về, trên khắp tuyến phố lại thấp thoáng bóng dáng của những ông già Noel rực rỡ sắc đỏ, chở túi quà cồng kềnh phóng xe máy vèo vèo đi vào từng ngõ nhỏ để phát quà. Đây cũng được coi là mùa “bội thu”, mùa “cá kiếm” của các bạn sinh viên hành nghề shipper (giao hàng).

Lê Hoài Nam (sinh viên năm 3 trường Đại học Xây dựng Hà Nội) tranh thủ dịp này kiếm chút tiền trang trải học phí, sinh hoạt. Chàng sinh viên đã lên kế hoạch hóa thân thành ông già Noel từ đầu tháng rồi gần đến dịp Giáng sinh thì bắt đầu đi thuê đồ và hành nghề “phát quà thuê”.

Hoài Nam cho biết, trong hai ngày 23, 24.12, anh nhận được rất nhiều đơn hàng từ các gia đình có con nhỏ, mỗi đơn hàng có giá trung bình từ 70 đến 100.000 đồng, tùy vào quãng đường xa, gần và mức độ nặng, nhẹ. Vào ngày cao điểm, nhận được hàng chục đơn hàng, Nam cũng thu được từ 800.000 - 1 triệu đồng/ngày.

'Ông già Noel': Không được phát quà... chắc là buồn lắm! - 2

Hoài Nam rất hào hứng với nghề "phát quà thuê"

Trước khi hành nghề “phát quà thuê”, Nam vẫn nghĩ, công việc của một  ông già Noel rất đơn giản, chỉ nhận hàng và đi giao như những lần đi giao hàng khác. Tuy nhiên, cho đến khi chính thức làm nghề “phân phát” sự bất ngờ và niềm vui này, Nam mới được chứng kiến nhiều tình huống thú vị đến “dở khóc dở cười”.

Mình phải chạy xe liên tục, giao hàng tại nhiều địa chỉ khác nhau, đường Hà Nội thì quanh co, ngoằn ngoèo, có lúc mình còn bị lạc. Hơn nữa, làm nghề ship hàng trong cái dịp đặc biệt này không hề đơn giản ở chỗ, không chỉ nhận đơn, đến giao hàng là xong mà còn phải chuẩn bị kịch bản làm sao để tạo ra được niềm vui bất ngờ cho người nhận, đặc biệt là các em nhỏ. Đường phố đông, hàng hóa cồng kềnh, cứ dừng đèn đỏ là được mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, hài hước lắm”, Nam chia sẻ.

Vất vả là vậy nhưng “ông già Noel” Hoài Nam vẫn rất hào hứng với công việc bởi điều chàng sinh viên nhận được không chỉ là số tiền công đủ ăn cả tháng mà còn là những niềm vui sướng của các khách hàng nhí.

'Ông già Noel': Không được phát quà... chắc là buồn lắm! - 3

Ông già Noel lái xe phân phối lớn đi phát quà khiến ai ngang qua cũng phải ngước nhìn

“Các em nhỏ phản ứng hay lắm. Có đứa thì mắt chữ o, mồm chữ a, rồi cười khanh khách, đòi xoa bụng, vuốt râu, chụp hình với ông già Noel. Có bé lại khóc thét lên vì sợ hãi, chắc râu ông già Noel dài và trắng quá.  Mình cũng có chuẩn bị một vài kịch bản từ trước như hát hò, gửi lời chúc… Nói chung rất thú vị chứ không chỉ đơn giản là giao hàng và nhận tiền”, Nam kể.

Đối tượng phát quà của chàng sinh viên không chỉ là trẻ em mà còn là người lớn. Chính bản thân Nam cũng rất bất ngờ khi nhận được những đơn hàng của các cô gái, chàng trai tặng quà cho người yêu nhân dịp Giáng sinh.

Các bạn nữ nhận được quà thì vui lắm, chỉ còn thiếu nước nhảy cẫng lên hoặc ngất đi vì sung sướng, mình nhìn thấy mà cũng vui lây. Các thanh niên Việt cũng lãng mạn lắm đấy chứ”, Nam cười.

Sẵn sàng phát quà miễn phí

Những câu chuyện thú vị xung quanh việc hóa thân thành ông già Noel đi phát quà cũng là những kỷ niệm đẹp mà các “shipper sinh viên” rất trân trọng. Nguyễn Phương (sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cũng có những kỷ niệm đáng nhớ như thế trong mùa Giáng sinh này.

Mình lên ý tưởng làm ông già Noel phát quà sau đó tập hợp một nhóm 4 người, mỗi người đảm nhiệm “chạy quà” ở một khu vực theo tiêu chí nhận hàng giao nhanh trong vòng 20 phút. Sau đó, mình giới thiệu trên các diễn đàn và mọi người tự tìm đến, trung bình mỗi ngày bọn mình chạy khoảng 10 đến 12 đơn hàng, mỗi đơn từ 50.000-  70.000 đồng”, Phương cho biết.

'Ông già Noel': Không được phát quà... chắc là buồn lắm! - 4

Nguyễn Phương hạnh phúc khi đem đến niềm vui cho các em nhỏ

Vào vai ông già Noel, chàng sinh viên Kinh tế cũng gặp phải không ít tình huống éo le. Phương kể: “Hôm qua, mình nhận được đơn hàng giao cho một gia đình người Đức. Vì không biết nói tiếng Đức nên khi gặp họ mình chỉ ú ớ, lơ ngơ. Họ cũng bất ngờ mà không biết nói sao cho mình hiểu, thế là cả hai bên cứ nhìn nhau thế. Một lúc sau, mình nhờ trợ giúp của một bạn nói được đôi ba câu tiếng Đức, thế là mọi chuyện êm xuôi. Họ vui lắm, Giáng sinh ở nơi đất khách quê người mà vẫn nhận được quà do chính ông già Noel phát thì còn gì bằng”.

Dù rất vất vả mới giao được một đơn hàng và cầm trong tay mấy chục nghìn nhưng nếu gặp những khách hàng có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn muốn con em được gặp ông già Noel trong đêm Giáng sinh, đội của Phương sẵn sàng giảm giá hoặc phát quà miễn phí.

'Ông già Noel': Không được phát quà... chắc là buồn lắm! - 5

Chàng sinh viên phát quà trong sự mong chờ, háo hức của các em nhỏ

Chàng sinh viên chia sẻ: “Có những việc làm nếu không được trả tiền thì sẽ được trả bằng rất nhiều thứ khác, như niềm vui chẳng hạn. Nhìn các em nhỏ và gia đình họ bất ngờ, chúng mình cũng vui lây. Hơn nữa, cái cảm giác đem đến niềm vui cho người khác rất thú vị, nếu không làm nghề phát quà chắc mùa Giáng sinh này chắc mình sẽ buồn lắm”.

Dịch vụ hóa thân thành ông già Noel phát quà đã có từ lâu nhưng mỗi năm lại có sự đổi khác khiến mọi người bất ngờ. Cùng là bộ đồ đỏ rực, bộ râu dài trắng muốn, túi quà cồng kềnh… nhưng mỗi ông già Noel lại có một “chú tuần lộc riêng” như xe máy, xe phân phối lớn, ô tô mui trần… để “phân phát” niềm vui cho mọi người. Sự xuất hiện của những ông già Noel bằng xương bằng thịt khiến mùa Giáng sinh thêm ý nghĩa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN