Nỗi lòng của người trẻ xa quê những ngày cận Tết

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Tết đến là khoảnh khắc mà ai cũng muốn được đoàn tụ bên gia đình sau một năm nhiều thăng trầm. Trong những ngày này, có những người trẻ đang tất bật về quê đón một cái Tết đoàn viên, nhưng cũng có những người trẻ vẫn đang ở nơi xa xứ và đón năm mới trên đất khách quê người. 

Mong mỏi ngày trở về nhà sau một năm xa quê

Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội từ năm 2022, bạn Ánh Tuyết (23 tuổi) quyết định chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Đến nay, Ánh Tuyết đã đi làm xa quê được gần 2 năm.

Ánh Tuyết đã đi làm xa quê được gần 2 năm.

Ánh Tuyết đã đi làm xa quê được gần 2 năm.

Cô bạn chia sẻ: "Cứ mỗi dịp gần Tết, trong lòng mình lại nao nức ngày được trở về nhà ăn Tết cùng bố mẹ. Nhà mình đông chị em gái, tất cả đã trưởng thành và có gia đình riêng. Là con út nên mình rất mong sớm hoàn thành công việc để bay về miền Bắc đoàn tụ cùng bố mẹ. Những ngày cận Tết, nỗi nhớ nhà của mình lớn hơn bao giờ hết, mình nhớ Nam Định, nhớ người thân và bạn bè nhiều lắm!”. Trong thời gian nghỉ Tết, Ánh Tuyết cho biết bản thân sẽ dành phần lớn thời gian để phụ giúp bố mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị cỗ bàn và đón chờ một năm mới nhiều may mắn.

Nỗi lòng của người trẻ xa quê những ngày cận Tết - 2

Háo hức lần đầu đón Tết trên đất khách quê người

Bạn Đặng Kỳ Anh (22 tuổi) hiện đang là du học sinh Thạc sĩ Luật học thuộc chuyên ngành Luật quốc tế về Doanh nghiệp và tài chính (International Business Corporate and Finance Law) của Trường Đại học Liverpool John Moores tại Liverpool (Vương Quốc Anh).

Đặng Kỳ Anh (22 tuổi) hiện đang là du học sinh Thạc sĩ Luật của Trường Đại học Liverpool John Moores tại Liverpool (Vương Quốc Anh).

Đặng Kỳ Anh (22 tuổi) hiện đang là du học sinh Thạc sĩ Luật của Trường Đại học Liverpool John Moores tại Liverpool (Vương Quốc Anh).

Lần đầu tiên đón Tết cổ truyền Việt Nam bên trời Tây, Kỳ Anh bồi hồi chia sẻ: “Những ngày này, trong mình có hai luồng cảm xúc. Thứ nhất, mình rất nhớ gia đình, bạn bè và những người thân ở Việt Nam. Tuy nhiên, dù không được ăn Tết cùng gia đình nhưng mình nghĩ đây cũng là cơ hội cho bản thân được tiếp xúc các văn hoá khác nhau ở một đất nước mới để có thể hiểu rõ hơn về nơi mình đang du học”. Kỳ Anh cũng đang chuẩn bị mùa Tết tại Vương Quốc Anh với các hoạt động dành cho các bạn du học sinh như múa lân, hoạt động vui chơi có thưởng,... Trong năm 2024, điều mà Kỳ Anh mong muốn nhất là cầm được tấm bằng Thạc sĩ xuất sắc trên tay và đi được hết các nước Châu Âu. Cùng với đó, anh bạn muốn tìm được một công việc ổn định và làm việc tại lâu dài tại Châu Âu.

Nỗi lòng của người trẻ xa quê những ngày cận Tết - 4

Cũng là một du học sinh tại Châu Âu, Vũ Hoàng Nam (22 tuổi), hiện đang theo học Thạc sĩ ngành Truyền thông ở Paris, Pháp. Với Hoàng Nam, mẹ là người mà anh chàng nhớ nhất. Tết năm nay đi học xa nhà nên không được đón Tết bên mẹ, Hoàng Nam luôn mong mỏi mẹ mình sẽ đón một cái Tết thật ấm cúng và đủ đầy tại Việt Nam. Ở Pháp, Hoàng Nam sẽ đón Tết cùng một vài người bạn thân, sẽ cùng làm bánh chưng, bánh tét, bánh giò và “đón giao thừa online” vì lệch múi giờ với Việt Nam. Đặc biệt hơn, anh chàng có dự định di chuyển đến Đức để gặp người yêu của mình nhân dịp năm mới!

Vũ Hoàng Nam (22 tuổi), hiện đang theo học Thạc sĩ ngành Truyền thông ở Paris, Pháp.

Vũ Hoàng Nam (22 tuổi), hiện đang theo học Thạc sĩ ngành Truyền thông ở Paris, Pháp.

Nỗi lòng của người trẻ xa quê những ngày cận Tết - 6

Nguồn: [Link nguồn]

Năm nay là một năm rất đặc biệt, trải qua dịch bệnh thiên tai, qua bao khó khăn, dịp Tết này du học sinh Việt Nam đối diện với hai sự lựa chọn là về nhà hay tiếp tục ở lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thế Nghĩa ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN