Nỗi khổ của phụ nữ vô mao

Đã có nhiều bi kịch xảy ra xung quanh chuyện "vô mao" của phụ nữ.

Người xưa cho rằng “vô mao bần chí tử". Thậm chí, cho đến tận bây giờ, những người có tư tưởng lạc hậu vẫn chưa thể từ bỏ ác cảm dành cho những người phụ nữ không có lông ở vùng kín. Vì thế, nhiều phụ nữ “vô mao” đã gánh chịu không ít “đòn roi” của dư luận. Đã có nhiều bi kịch xảy ra xung quanh chuyện "vô mao" của phụ nữ.

Bị chồng bỏ vì chỗ kín như của con nít

Cưới nhau được 5 năm thì ngần ấy thời gian chị Lan (ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị chồng nặng nhẹ vì "chỗ ấy" của chị nhẵn nhụi như của trẻ con. Anh chồng chị Lan cứ khăng khăng cho rằng chuyện thiếu lông của vợ đã làm cho anh ta luôn gặp xui xẻo, làm ăn liên tiếp thất bại. Nhưng theo chị Lan, nguyên nhân khiến chồng chị thất bại trong kinh doanh là do ngoài việc buôn bán quần áo anh còn nghiện cờ bạc. Oái ăm hơn là mẹ chồng bênh vực con nên cũng dựa vào "chuyện kia" để trách móc chị. Không chịu nổi sự dằn vặt của gia đình nhà chồng, chị đã quyết định chia tay.

Còn bà Linh (58 tuổi, ở Củ Chi, TP.HCM) thì cho biết: vì chuyện chỗ kín không có lông mà đời bà phải trải qua ba cuộc tình dang dở. Người chồng đầu tiên sống với bà được một năm thì bắt đầu kiếm chuyện đòi chia tay vì bà không mang thai. Ông này cho rằng chính vợ "vô mao" nên ảnh hưởng đến việc sinh sản. Mối tình thứ hai cũng nhanh chóng kết thúc trong nước mắt vì người bạn trai phát hiện "chỗ ấy" của bà “sạch sẽ” như một cô bé 4 tuổi. Mối tình thứ ba tồn tại được hơn 4 năm rồi cũng kết thúc với lập luận: “Nhìn em anh ngày càng không có cảm hứng”.

Chị Trinh (ở Đồng Nai) vì quá tin tưởng người yêu nên đã hiến dâng đời mình. Không may, một tuần sau ân ái, Dũng - người yêu chị Trinh - lái xe máy bất cẩn đâm vào ô tô đang đậu bên lề đường, tử vong. Giữa đám tang, trong lúc nước mắt ngắn dài khóc người yêu, Trinh bỗng nhiên bị gia đình bạn trai chửi mắng vì cho rằng bản thân Trinh bị bệnh mà còn dám gần gũi với Dũng khiến con trai họ phải chết oan uổng. Thì ra gia đình người xấu số đã đọc được quyển nhật ký của Dũng, trong đó có thuật lại chuyện làm tình, cả sự đắn đo của anh về chuyện bạn gái không có lông ở chỗ kín.

Muộn con, bị nhà chồng đay nghiến vì "cô bé" vô mao

Một phụ nữ ở Phú Thọ tâm sự, từ nhỏ cho tới lớn “chỗ ấy” của chị cứ nhẵn thín. Và điều đó là nguồn cơn mọi bi kịch trong cuộc hôn nhân của chị. Cuộc hôn nhân của vợ chồng chị xuất phát từ tình yêu trong sáng thời sinh viên. Cũng như bao cặp đôi khác, cưới nhau xong, họ nóng lòng muốn có con. Chồng chị lại là con một, nên bố mẹ chồng chị muốn hai người nhanh chóng sinh thằng cu nối dõi tông đường. Nhưng đã lâu mà chị vẫn chưa có thai. Không chỉ hai vợ chồng mà cả bố mẹ, rồi họ hàng nhà chồng đều sốt ruột. Mẹ chồng chị thì lo đến mất ăn mất ngủ. Đi khám thì bác sĩ kết luận cả hai vợ chồng chị bình thường.

Một lần đi làm về, chị bị cảm gió, gia đình chồng tưởng chị có thai. Từ hôm đó, mọi người đều thay đổi thái độ với chị, ai cũng háo hức vui vẻ, hỏi han. Mẹ chồng thì chăm sóc chị “tận răng”. Nhưng đến khi chị nói ra sự thật, chị bị cả gia đình chồng xúm vào “tổng sỉ vả”. Bà mẹ chồng mang hết những thứ bổ dưỡng dành cho chị đổ cho con chó mà bà nuôi. Bà còn không ngừng nhiếc móc: “Nuôi chó cái nó còn biết đẻ, nuôi loại người như cô tốn cơm gạo”. Bà lu loa rằng: “Tao đã nghi ngờ từ cái lần nhìn thấy nó tắm. Nói chuyện họ hàng ai cũng bảo “vô mao bần chí tử", cái nhà này vô phúc mới có con dâu như thế".

Nỗi khổ của phụ nữ vô mao - 1

Nhiều người không chịu nổi tủi nhục đã chọn biện pháp ly hôn để giải thoát cho cả hai. (Ảnh minh họa)

Từ lúc cưới nhau, chuyện làm ăn của chồng chị không được thuận lợi. Vậy là bao tội lỗi lại trút hết lên đầu chị rằng “vô mao bần chi địa”, chồng chị lấy phải chị nên mới xúi quẩy thế. Ngày nào họ cũng chì chiết, đay nghiến chị và cứ hễ làm gì không vừa ý là mẹ chồng sẵn sàng bạt tai, đánh tát chị. Trong lúc gia đình chồng quyết định họp bàn để tống cổ đứa con dâu “vô mao bần chí tử” ra khỏi nhà thì chị phát hiện mình có thai.

Gặp xui xẻo, chồng đổ lỗi do vợ không có "vi-ô-lông"

Yêu nhau từ năm thứ ba đại học, ra trường, ổn định việc làm, Đức và Nhung cũng làm lễ cưới. Dù yêu nhau khá lâu nhưng Đức vẫn cố gắng giữ gìn sự trong trắng cho Nhung tới khi cô bước chân về nhà chồng. Sự tôn trọng đó của Đức khiến Nhung càng thêm hồi hộp và lo lắng. Đêm động phòng, Đức choáng hết cả người khi phát hiện “chỗ kín” của Nhung cứ như em bé vì không có “vi-ô-lông”. Những ngày sau đó, Đức trở nên dửng dưng với cô vợ mới cưới dù Nhung đã mất công “lôi kéo”. Lúc này Đức mới thẳng thắn nói quan niệm của người xưa là nhà vô phúc mới lấy phải người đàn bà “vô mao”.

Trang kết hôn với Thắng mới được một năm nhưng Thắng càng ngày càng tỏ ra lạnh nhạt vì Trang cũng trong tình trạng cô bé “đất trống, đồi trọc”. Mới đầu, Thắng không coi trọng khiếm khuyết này của vợ. Nhưng sau khi anh đi xe máy bất cẩn đụng vào mẹ con một người phụ nữ khi qua đường, rồi chuyện anh bị kiểm điểm do phạm lỗi ở công ty... Thắng lại đổ lỗi cho vợ. Anh cứ khăng khăng cho rằng: "Trước đây tôi không tin chuyện phụ nữ không có lông mu là xui xẻo, nhưng giờ tôi không thể không tin được". Oái ăm hơn là mẹ chồng Trang cũng bênh vực con trai, thêm vào: “Tra kiếm vào chiếc vỏ vô mao” là có thể chết bất đắc kỳ tử, hay “lấy thứ ấy vừa không thể sinh con vừa xui xẻo”… Tủi nhục, Trang quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai.

“Vô mao” vẫn sinh con khỏe mạnh

Thời xưa, khi không thể lý giải được hiện tượng vô mao của nữ giới, cộng với việc quan sát nhiều phụ nữ không có con cũng gặp phải tình trạng này, ông cha ta đã đưa ra kết luận: không có lông vùng sinh dục là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh. Thêm vào đó với kết luận vô căn cứ khoa học: “Cây độc không quả, gái độc không con”, hay “Âm hộ vô mao, bần chí tử”. Những người phụ nữ không có lông mu còn được thêu dệt thêm bằng những tình tiết ly kỳ khác như chỉ cần người đàn ông “tra kiếm vào chiếc vỏ vô mao” là có thể chết bất đắc kỳ tử, hay “lấy thứ ấy vừa không thể sinh con vừa xui xẻo”…

Cho đến tận bây giờ, những người có tư tưởng lạc hậu vẫn chưa thể từ bỏ ác cảm dành cho những người phụ nữ như thế. Và điều này là hoàn toàn phản khoa học, những quan niệm của dân gian về người phụ nữ không có lông mu là vô căn cứ. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến người phụ nữ có biểu hiện không có lông mu là do chủng tộc, đặc tính di truyền và yếu tố nội tiết. Ngày nay, y học có thể điều chỉnh và chữa trị thành công chứng rối loạn tuyến nội tiết. Cho nên khi phát hiện bị bệnh, chị em nên thăm khám sớm để chẩn đoán điều trị.

Lông vùng kín chỉ có tác dụng bảo vệ cơ quan sinh dục, che bụi và các chất bẩn. Lông ở mỗi người có mức độ nhiều ít khác nhau. Chưa có bằng chứng khoa học nào nói cô bé không lông có ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như khả năng có con sau này. Ngay cả những người không có “viôlông” họ vẫn có đời sống tình dục tốt, vẫn sinh con khỏe mạnh bình thường. Có thể có một số quan niệm cho rằng quan hệ với người không có hoặc thưa lông sẽ đen đủi, tuy nhiên đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm, vì thế các chị em không nên tin vào những điều này làm mất đi sự tự tin ở mình. Và các ông chồng cũng không nên vì những suy nghĩ vô căn cứ mà đánh mất đi hạnh phúc, tình yêu trong cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hòa (Vietnamnet)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN