Người đàn ông nhặt bé gái bị bỏ rơi giữa trời tuyết và câu chuyện xúc động

Dù được bố mẹ ruột tìm tới nhận lại con nhưng Đặng Tuyết Phượng vẫn kiên quyết ở bên cạnh người bố nghèo của mình.

Năm 2012, Đặng Tuyết Phượng (23 tuổi) tham gia chương trình tạp kỹ "China Dream Show" của Trung Quốc. Cô chia sẻ bức thư của người bố viết cho mình, từng lời nói khiến tất cả khán giả lúc đó nghẹn ngào vì cảm động. Cuộc đời của cô khiến mọi người không kìm được nước mắt.

Em bé bị bỏ rơi giữa trời đông 

Vào mùa đông năm 1990, khi tuyết rơi dày đặc, Đặng Hòa Bình lúc đó 36 tuổi đang đi bộ về nhà thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Ông tò mò trước ngôi nhà tranh đổ nát gần đó, phát hiện có một bé gái bị bỏ rơi.

"Có ai ở đây không? Đây là con của ai vậy", dù ông gọi to nhưng xung quanh không có tiếng động nào.

Lúc này, ông rơi vào cảnh khó xử, dù muốn đưa đứa bé về nhà nhưng gia cảnh của ông lúc đó rất nghèo. Bố mẹ ông ốm nặng, em trai có vấn đề về trí tuệ, em gái sức khỏe không tốt, ngay bản thân ông cũng đang mắc bệnh viêm phế quản mãn tính. Nguồn thu nhập chính của gia đình là vài mẫu đất trồng rau.

Cuộc đời ông đã quá khổ rồi, làm sao có thể nuôi thêm một đứa trẻ? Nhưng nếu không đứa trẻ về nhà, chắc chắn nó không thể chịu nổi thời tiết lạnh giá như vậy. Do dự một lúc, ông quyết định phải cứu tính mạng đứa trẻ trước. 

Ông Đặng Hòa Bình quyết định nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi.

Ông Đặng Hòa Bình quyết định nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi.

Gia đình ông dù nghèo khó nhưng lại có tấm lòng từ bi, thấy đứa trẻ như vậy cũng không nỡ gửi gắm cho người khác. Họ quyết định cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ và đặt tên là Đặng Tuyết Phượng. Cái tên này có nghĩa là phượng hoàng bay ra khỏi tuyết, tượng trưng cho những kỳ vọng tốt đẹp của họ dành cho đứa trẻ.

Cô bé dần lớn lên dưới tình yêu thương của cả nhà, được dạy học và viết. Đặc biệt, Đặng Hòa Bình cứ mỗi khi đi xa về sẽ luôn mang thứ gì đó ngon lành cho con gái. Ông luôn nghĩ rằng, khi con gái lớn lên sẽ tiết lộ sự thật về thân thế của cô bé. 

Ông vốn tưởng con gái sẽ xa lánh mình nhưng không ngờ, cô lại là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cô khẳng định nếu không có bố cứu mình, có lẽ cô đã chết cóng trong mùa đông năm đó. 

Cuộc hội ngộ với bố mẹ ruột

Khi Đặng Tuyết Phượng học lớp 5, bố mẹ ruột tìm tới gặp cô. Họ nói năm đó vì hoàn cảnh quá nghèo nên mới bỏ rơi con gái, bây giờ kiếm được tiền rồi nên muốn nhận con để bù đắp.

Người đàn ông nhặt bé gái bị bỏ rơi giữa trời tuyết và câu chuyện xúc động - 2

Thương con, Đặng Hòa Bình khuyên con gái nên quay về với bố mẹ ruột để có được sống tốt hơn. Tuy nhiên, cô từ chối và nói mình chỉ muốn ở bên cạnh bố nuôi. Thấy không thể thay đổi suy nghĩ của con gái, bố mẹ ruột để lại thông tin rồi rời đi.

Không lâu sau, bà nội qua đời do bệnh nặng, ông nội sau đó không chịu nổi cú sốc nên cũng ra đi. Đặng Hòa Bình tất bật lo tang lẽ rồi đổ bệnh, mọi gánh nặng trong gia đình đổ lên người em gái - vốn sức khỏe không tốt nên cô cũng sớm qua đời.

Thế là cả gia đình 6 người bỗng chốc chỉ còn lại 3 người, 2 bố con cô và một người chú thiểu năng.

Không còn cách nào khác, cô bé buộc phải đảm nhận toàn bộ công việc nhà. Ngoài đi học, cô phải giặt quần áo, nấu ăn, chăm sóc chú.

Năm 2010, Đặng Tuyết Phượng đậu vào ngành Y của Đại học Sư phạm Hồ Nam với kết quả xuất sắc. Cô mong sớm thành tài để có thể chữa khỏi bệnh cho bố và chú nhưng chưa kịp ra trường thì bố cô lâm bệnh nặng. 

Năm 2012, để tiết kiệm tiền nộp học phí cho con gái, ông Bình chỉ dám uống thuốc rẻ tiền nên bệnh viêm phế quản của ông ngày càng nặng hơn. Lúc này, bệnh tình quá nghiêm trọng nên ông được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói có thể nguy hiểm tới tính mạng. 

Thấy bố như vậy, cô muốn bỏ học để đi làm kiếm tiền. Giáo viên không muốn lãng phí tài năng này nên sau khi biết hoàn cảnh của cô đã giúp cô vừa học vừa làm và có trợ cấp hằng tháng. Giáo viên còn khuyên cô nên tham gia chương trình "China Dream Show" nhằm hiện thực hóa ước mơ của mình.

Người đàn ông nhặt bé gái bị bỏ rơi giữa trời tuyết và câu chuyện xúc động - 3

Sau khi gây ấn tượng với khán giả và ban tổ chức với câu chuyện cảm động của mình, chi phí điều trị của bố cô không còn là vấn đề. Cô nhận được một khoản hỗ trợ 100.000 tệ và từ chối mọi khoản giúp đỡ khác. Cô nói 100.000 tệ này đủ để chữa bệnh cho bố và giúp cô tiếp tục việc học.

Đứng trên sân khấu, cô nhận được lá thư bố viết cho mình khi ông lâm bệnh nặng.

Trở thành bác sĩ

Trong lá thư, ông Đặng Hòa Bình viết rằng: "Chào con gái, có nhiều điều bố chưa thể nói với con lúc đang bị bệnh nặng thế này. Nếu bố không thể vượt qua được, bố khuyên con hãy quay về với bố mẹ ruột của mình. Ở đó, con sẽ có bố mẹ, anh chị em ruột thịt. Con có thể nhận được sự ấm áp và quan tâm của họ. Con cũng nhớ rằng, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để trở thành một nhân tài có ích phục vụ nhân dân.

Tuyết Phượng, bố cũng có lỗi với con rất nhiều. Bố đón con về nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn chưa cho con được một cuộc sống tốt, con cũng chẳng có được bộ quần áo đẹp nào. Con không được đủ đầy như bao đứa trẻ khác, bố cảm thấy rất có lỗi với con vì điều này. Bố muốn nói với con rằng, bố xin lỗi con".

Người đàn ông nhặt bé gái bị bỏ rơi giữa trời tuyết và câu chuyện xúc động - 4

Từng câu chữ trong lá thư khiến cô khóc nức nở. Khán giả lúc đó cũng nghẹn ngào theo từng câu cô đọc. Với sự giúp đỡ của tổ chương trình, bệnh tình của bố cô dần dần thuyên giảm.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp, Đặng Tuyết Phượng trở thành bác sĩ. Cô không chỉ có kiến ​​thức chuyên môn xuất sắc mà còn rất quan tâm tới bệnh nhân. Khi nhìn thấy những người già nghèo không đủ tiền chữa bệnh, cô cố gắng hết sức để giúp đỡ họ bằng mọi cách.

Người đàn ông nhặt bé gái bị bỏ rơi giữa trời tuyết và câu chuyện xúc động - 5

Đồng thời, cô cũng tham gia nhiều tổ chức từ thiện, khám bệnh miễn phí cho người dân, được mọi người hết lời khen ngợi. Tuy nhiên, cô nói đó đều là những việc cô nên làm bởi, những người tốt trước đây đã giúp đỡ bố con cô rất nhiều.

Cách đây không lâu, cô đưa bố mình rời khỏi quê nhà để tới thành phố tiện cho việc chăm sóc. Đúng như cái tên mà người bố đặt cho cô, con phượng hoàng đã bay ra khỏi thôn và sống một cuộc đời như mong muốn.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo các bác sỹ, bé trai bị tổn thương thần kinh thị giác ở cả hai mắt - khuyết tật mức độ 1; cụt cả hai bàn chân - khuyết tật mức độ 3; động kinh tâm thần - khuyết tật mức độ 2. Đây là những tổn thương do mẹ ruột của bé gây ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Touliao ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN