Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 1)

Có lẽ, mọi thứ sai trái, tội lỗi đều bắt nguồn từ con tim, khi lý trí không đủ mạnh mẽ để ngăn cản.

Phương và Thắng yêu nhau từ thuở hàn vi, khi cả hai còn là sinh viên, chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Còn Tuấn, chàng trai si mê Phương điên dại... nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng có được trái tim người con gái anh yêu. Tuấn bén duyên với My - bạn thân của Phương qua sự mai mối của cô. Tuy nhiên, Tuấn đến với My chỉ vì muốn có cơ hội được gần gũi Phương, chăm sóc cho cô, dù biết người trong mộng của mình đã có chồng.

Nhưng rồi, những cuồng quay của cuộc sống, áp lực đời sống vợ chồng đã khiến Phương xao động trước sự quan tâm chân tình của Tuấn. Và họ đã khiến tất cả mọi việc đảo lộn không thể kiểm soát...

Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 1) - 1

Trái tim cô được yêu thêm lần nữa, điên dại, ngông cuồng đến lầm lỗi (Ảnh minh họa)

Ngày trôi nhẹ vào đêm, nhường lại thành phố sau ánh sáng của những cột đèn đường thẳng tắp cùng những tạp âm còn sót lại. Phương với điện thoại, tin nhắn gửi đến không phải của chồng cô.

- Em ngủ chưa, nay anh vừa đi công tác về có mua cho em một chiếc khăn. Khi nào gặp anh đưa cho nhé.

- Anh à, em không nghĩ chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ này thêm được nữa, em thấy tội lỗi lắm. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Giữa chúng ta có nhiều mối quan hệ ràng buộc và em không hề muốn những người em quý mến chịu tổn thương vì em.

- Nhưng anh không thể, anh yêu em mà, anh nhớ em lắm. Mấy bữa trước bận quá anh không có thời gian nhắn tin cho em. Cho anh xin lỗi nha, đừng giận anh nhé.

- Anh hiểu em nói gì mà Tuấn. Coi như em cầu xin anh, đừng liên lạc với em nữa.

Phương tắt máy, ném điện thoại xuống góc giường. Chiếc giường cứng nhắc và trống trơ nhìn cô đầy khiêu khích. Căn phòng nhỏ bé mà cô vẫn thấy nó quá đỗi rộng rãi với mình. Cuộc hôn nhân mỗi lúc một bế tắc đã khiến cô đi lầm đường thì phải.

Người đàn ông vừa nhắn tin cho cô, anh ta tên Tuấn, là người yêu của My - đứa bạn chơi rất thân với cô ở lớp đại học. Ra trường, cô nhanh chóng kết hôn với Thắng, một người kém cô hai tuổi. Hai đứa đòi cưới vội vã vì bố mẹ Thắng đã định hướng một công việc khá tốt ở quê, chỉ đợi Thắng ra trường là sẽ nhét vào. Nếu như vậy thì cô với Thắng sẽ yêu xa, và nếu sau này có kết hôn thì cô sẽ không còn ở Hà Nội nữa.

Phương thì không muốn rời xa Thủ đô vì ở đây cô còn có gia đình. Thế là cả hai kết hôn khi Thắng vừa bước vào năm bốn đại học để Thắng ở lại thành phố này cùng cô. Thời gian đầu, mọi thứ đều êm ấm dù thực sự mọi chi tiêu đều dè dặt tiết kiệm vì cô mới ra trường đi làm nên lương không đáng là bao, bố mẹ Thắng thì không chu cấp gì nữa ngoài cho tiền mua căn nhà cho hai vợ chồng có chỗ đi về.

Rồi mọi thứ dần thay đổi. Thắng tất bật đi làm. Cô cũng vậy. Nhưng đúng là đời không cho ai tất cả, không cho cô một cuộc sống trong mơ đúng nghĩa dù gia đình nhà chồng... rất giàu. Sự hà khắc khi chọn lựa người làm con dâu cùng với cả đống phép tắc lễ nghĩa, và cũng vì thái độ không muốn đón nhận đứa con dâu của họ hàng Thắng là cô khiến cô càng chán nản. Thắng không đủ bản lĩnh để bảo vệ cô. Cách duy nhất Thắng bảo vệ vợ đó là để cô ở lại trong căn nhà này một mình, chỉ khi có dịp bắt buộc phải về thì cô mới về quê chồng.

Cô quen Tuấn trước My, nói thẳng ra Tuấn tán tỉnh cô trước. Nhưng lúc đó, cô vẫn yêu Thắng, hai đứa cũng xác định sẽ cưới nên cô giới thiệu Tuấn cho My. Tuấn đúng gu My thích, thêm nữa thì anh ta muốn ở gần Phương nên họ nhanh chóng trở thành một cặp.

Sau dần, những câu chuyện cô than thở với My về sự bế tắc của cuộc sống làm vợ tuổi 25, My lại kể cho Tuấn nghe, cứ thế, Tuấn quay ra quan tâm cô nhiều hơn. Một người đàn bà thiếu một chỗ dựa vững chãi, một người đàn bà đang nghiễm tưởng có hết tất cả mọi thứ nhưng đến cuối cùng, ngay cả tình yêu cũng dần mờ nhạt theo tháng ngày, cô sa vào vòng tay của Tuấn. Mối quan hệ mờ ám đó duy trì, và thật tức cười là cô cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ sai trái này.

Có lẽ, mọi thứ sai trái, tội lỗi đều bắt nguồn từ con tim, khi lý trí không đủ mạnh mẽ để ngăn cản. Cô đón nhận những yêu thương từ Tuấn, từ những lời nói quan tâm, từ những câu chuyện thường nhật, từ những bữa ăn ngoài quán vỉa hè. Cô chờ đợi anh như một người yêu đúng nghĩa. Trái tim cô được yêu thêm lần nữa, điên dại, ngông cuồng đến lầm lỗi.

Điện thoại cô reo liên tục, Tuấn gọi cô. Cô không nghe máy, không dám nghe thêm một câu từ nào nữa vì chúng sẽ khiến cô u mê mãi như bị bỏ bùa vậy.

- Anh sao đó, lại uống say mèm.

- Phương.

Người đàn ông đổ gục xuống bờ vai của người phụ nữ đối diện. Trong ánh nhìn một giây, anh nhận thấy người phụ nữ anh yêu ở gần anh đến mức, anh có thể ngã vào lòng của cô ấy mà hít hà mùi hương thơm nồng tỏa ra từ da thịt. Anh như con thú hoang gầm rú trong cơn khát tình cháy bỏng.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 14h00 ngày 04/02/2019.

Tâm sự của người đàn bà trót ngủ với chồng bạn thân

Tôi không hiểu cuộc sống hôn nhân của anh ấy như thế nào, nhưng tôi thấy anh ấy lúc nào cũng cô đơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Trang ([Tên nguồn])
Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN