Nam giảng viên trường cao đẳng đi xem mắt suốt 10 năm vẫn không ai chấp nhận hẹn hò: "Phụ nữ thời nay đòi hỏi cao và khắc nghiệt với đàn ông"

Vốn rất háo hức yêu đương nên từ năm 24 tuổi, anh bắt đầu nhờ đến các trung tâm mai mối để tìm kiếm bạn đời nhưng đáng buồn là anh vẫn không tìm được ai đồng ý hẹn hò, kết hôn.

Hứa Minh Vĩ (34 tuổi) là giảng viên một trường cao đẳng ở Trùng Khánh. Trong mắt nhiều người mẹ, một người làm việc ở cơ sở công lập như anh có thể là mẫu con rể lý tưởng. Thế nhưng, suốt 10 năm nay, đi xem mắt hơn 100 lần, Hứa vẫn không tìm được ai đồng ý hẹn hò, kết hôn.

Hứa Minh Vĩ cao 1m68, là giáo viên dạy các khóa học phần mềm máy tính với mức lương hàng tháng khoảng 5000 - 6000 nhân dân tệ (17 đến 20 triệu đồng). Anh không có bất động sản nào đứng tên riêng của mình, hiện đang sống ở nhà mẹ đẻ. Khi mới 3 - 4 tuổi thì bố mẹ ly hôn nên Hứa Minh Vĩ luôn khao khát có một mái ấm gia đình hoàn chỉnh.

Suốt 10 năm qua, anh đã xem mặt hơn 100 lần nhưng chưa tìm được người đi tới hôn nhân (Ảnh: QQ).

Suốt 10 năm qua, anh đã xem mặt hơn 100 lần nhưng chưa tìm được người đi tới hôn nhân (Ảnh: QQ).

Hứa Minh Vĩ cho biết, có không ít cô gái đặt nặng vấn đề chiều cao. "Rất nhiều cô gái quan tâm đến chiều cao của tôi. Họ đều yêu cầu đàn ông phải cao từ 1m75 đến 1m80 nhưng tôi thấp hơn 1m7 nên chẳng ai muốn hẹn hò cả", anh nói.

Hứa cho biết hình mẫu lý tưởng của anh là một cô gái dịu dàng, khôn ngoan và nhân hậu. Nếu gặp được đối tượng phù hợp, anh sẵn sàng nghỉ việc nếu người kia muốn xây dựng tương lai mới.

"Nhưng không ai chấp nhận tôi, vì phụ nữ thời nay có những đòi hỏi cao và khắc nghiệt với đàn ông", Hứa ngậm ngùi nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Cái nhìn đầu tiên" của Đài truyền hình thành phố Trùng Khánh.

Ngay lập tức cụm từ "người đàn ông 10 năm xem mặt 100 lần vẫn thất bại" trở thành từ khóa nóng nhất mạng xã hội Trung Quốc.

Vĩ đang trở thành nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày qua (Ảnh: TW).

Vĩ đang trở thành nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày qua (Ảnh: TW).

Anh kể: "Có một lần đi xem mặt, thay vì đi ăn rồi xem phim hoặc tản bộ trò chuyện, thì cô gái lại ngỏ ý đến xem nhà tôi trước. Cô ấy còn hỏi tôi về lương sau thuế đến ba lần. Thậm chí, đối phương đã thẳng thừng nói 'chúng ta không hợp' sau khi tôi chia sẻ về lương".

Một lần khác anh có buổi hẹn với đồng nghiệp cũ, nhưng khi biết được mức lương của anh, cô này đã nhắn tin từ chối gặp mặt. Cô ấy đã nhắn tin với Hứa rằng: "Khi nào lương hàng chục nghìn tệ hẵng tiếp tục nói chuyện với tôi nhé!".

Anh cũng tiết lộ, dù tuần nào cũng đến "Góc xem mặt" tại công viên Trùng Khánh, nhưng cô gái nào đến đây cũng đều tò mò "lương bao nhiêu" thay vì một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Thậm chí, có cô còn biết anh lớn lên trong gia đình bố mẹ ly hôn, đã chẳng ngần ngại đánh giá: "Con cái trưởng thành trong gia đình đơn thân tính khí thường bất ổn".

Hứa Minh Vĩ tự giễu bản thân khi mãi không tìm được vợ.

Hứa Minh Vĩ tự giễu bản thân khi mãi không tìm được vợ.

Ở tuổi 34, trải qua 100 lần xem mắt nhưng vẫn chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào, Hứa càng áp lực khi mẹ anh liên tục thúc giục chuyện vợ con.

"Độc thân thực sự rất cô đơn. Nếu có bạn gái, tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Dù vậy, tôi phải thừa nhận với mức thu nhập hiện tại, sống ở thành phố đắt đỏ không dễ dàng" - Hứa chia sẻ.

Sau 10 năm, mặc dù vẫn miệt mài tìm kiếm một ý trung nhân cho mình, nhưng anh không quên nâng cao kiến thức bản thân khi sở hữu đến 20 chứng chỉ, bằng cấp. Tuy nhiên, mức lương vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Anh biết với mức lương này bản thân khó có thể sống tại thành phố đắt đỏ, cũng như chi phí cho cả gia đình.

Nếu có bạn gái, Hứa khẳng định sẽ nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai, một người đàn ông trong gia đình. Hứa Minh Vĩ nhấn mạnh, anh có thể lực tốt, chơi nhiều môn thể thao khác nhau và có thể làm việc chăm chỉ để cống hiến gia đình.

Bên cạnh đó, nam giảng viên cũng chia sẻ rằng, mỗi khi thúc giục chuyện hôn nhân của anh, mẹ anh sẽ châm biếm "Con đời này là độc thân rồi", "Đúng là độc thân nhờ thực lực", khiến anh vô cùng phiền não.

Những cuộc xem mắt cực kì phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh minh họa

Những cuộc xem mắt cực kì phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh minh họa

Câu chuyện của Hứa Minh Vĩ lần nữa làm dấy lên những tranh luận xung quanh khó khăn trong việc tìm kiếm tình yêu, hôn nhân của đàn ông Trung Quốc.

Các chuyên gia nhân khẩu học nhận định, chính sách một con kéo dài nhiều thập niên cùng văn hóa trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc khiến tình trạng chênh lệch giới tính vô cùng trầm trọng.

Theo South China Morning Post, nước này có số nam giới nhiều hơn so với nữ là 30 triệu, với tỷ lệ trẻ sơ sinh trai/gái là 111,3/100. Trong khi đó, tỷ lệ giới tính tự nhiên là khoảng 105 trẻ trai/100 trẻ gái.

Phó Giáo sư xã hội học Mu Zheng thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ kết hôn giảm - sự mất cân bằng giữa số lượng nam giới và phụ nữ trong từng nấc thang kinh tế xã hội.

"Phụ nữ luôn được cho là phải kết hôn với những người đàn ông có địa vị kinh tế xã hội tốt hơn họ", bà nói.

Giáo sư Stuart cho biết điều này có nghĩa là khi phụ nữ ở Trung Quốc trở nên giàu có hơn, những người đàn ông ở nhóm nghèo nhất bắt đầu khó kiếm được bạn đời hơn, trong khi nhóm phụ nữ giàu nhất sẽ gặp ít đàn ông mà họ muốn kết hôn hơn.

Ước tính hiện nay nước này có khoảng 30 triệu đàn ông ế vợ và các nhà quản lý vẫn chưa thể tìm ra giải pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông lớn tuổi tiết lộ lý do bỏ vợ khiến đối tượng xem mắt ”chạy mất dép”

Ông thẳng thắn chia sẻ nguyên nhân dẫn đến ly hôn khiến người phụ nữ được giới thiệu "xem mặt" đứng dậy rời đi ngay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bách Hợp (t/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN