Mẹ tái hôn với bố dượng, con trai cầu xin một điều và cái kết khiến ai nấy đều xót xa

Một đám cưới đã gây xôn xao mạng xã hội khi một cậu bé chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy chú rể và khóc nức nở khi hôn lễ đang được cử hành.

Người ta thường nói nếu một gia đình ly hôn thì khổ nhất chính là con cái. Mới đây, hình ảnh một cậu bé khóc gào khóc khi mẹ tái hôn lại củng cố thêm cho quan điểm đau lòng đó.

Theo đó, đám cưới được tổ chức vào ngày 26/2 vừa qua tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Những quan khách tại đây đã không khỏi xót xa khi chứng kiến con riêng của cô dâu khóc lóc ầm ĩ trên sân khấu, cầu xin bố dượng cho mình được đi theo sống với mẹ.

Được biết, cô dâu là một bà mẹ đã ly hôn với chồng cũ vì bất hòa tình cảm. Cả hai có với nhau một cậu con trai, nhưng khi ly hôn rồi, người đàn ông lại nhất quyết không chịu có trách nhiệm với người con chung.

Sau người phụ nữ còn có một em trai nên bố mẹ của cô cũng không giúp đỡ được gì nhiều, người mẹ đơn thân chỉ có thể vừa đi làm vừa chăm con vô cùng vất vả. Thấy cuộc sống làm mẹ đơn thân quả khó khăn, gia đình khuyên chị nhân lúc đang còn trẻ thì nên đi tìm hạnh phúc khác và bắt đầu cuộc sống mới.

Cậu bé khóc lớn trong đám cưới của mẹ và bố dượng.

Cậu bé khóc lớn trong đám cưới của mẹ và bố dượng.

Nghe lời phụ huynh, người mẹ cũng bắt đầu tìm hiểu một số đối tượng, thậm chí cô còn được làm mai cho không ít người. Tuy nhiên, sau khi biết cô đã từng có một đời chồng, lại đang một mình nuôi con riêng, ai cũng lắc đầu từ chối và cho rằng họ không thể tiến xa hơn nữa.

Chỉ có duy nhất một người đàn ông biết rõ hoàn cảnh của cô nhưng vẫn chấp nhận tìm hiểu và tính chuyện tương lai. Chính vì điều này, cô vô cùng xúc động. Sau một khoảng thời gian hẹn hò, cuối cùng bên phía đàng trai cũng ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới. Cứ tưởng một cái kết viên mãn sẽ đến, gia đình 3 người của họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Người đàn ông nói anh không để ý việc cô từng có gia đình, nhưng việc nuôi con riêng của vợ lại gặp áp lực lớn về tài chính. Anh mong bạn gái gửi con lại cho chồng cũ hoặc để ông bà ngoại nuôi nấng, hàng tháng sẽ gửi chút tiền trợ cấp.

Suy nghĩ một thời gian, cuối cùng người mẹ cũng đồng ý và hôn lễ nhanh chóng diễn ra. Vì chồng cũ hoàn toàn không có trách nhiệm với con nên người mẹ chỉ đành gửi gắm cậu bé cho bà ngoại. Bà ngoại đã có tuổi nhưng vì thương con gái nên đã chấp nhận nuôi cháu trai giúp con mình.

Vào ngày diễn ra hôn lễ, cậu bé được theo bà ngoại đến. Trước đó, người mẹ định sẽ giấu, không cho em biết việc sẽ không được ở với mẹ mà chuyển về sống cùng bà ngoại. Khi nhìn đứa trẻ hồn nhiên, ngây ngô trước mặt, người mẹ đành nghẹn ngào nói cho con biết sự thật.

Cảnh tượng khiến quan khách phải nghẹn ngào xót xa.

Cảnh tượng khiến quan khách phải nghẹn ngào xót xa.

Lúc này, chú rể cũng chẳng nể nang gì mà trực tiếp bày tỏ việc không muốn nuôi con riêng của vợ trước toàn bộ khách mời. "Thằng bé không phải con ruột của tôi thì có lý nào tôi phải chăm sóc cho nó. Chẳng phải ngay từ ban đầu chúng ta đã thoả thuận rõ ràng rồi sao?", chú rể lạnh lùng nói.

Chứng kiến cảnh này, cô dâu đứng bên cạnh chỉ biết lén lau nước mắt. Trong khi đó quan khách thì liên tục ngỡ ngàng rồi lắc đầu khi hiểu ra câu chuyện, chỉ có cậu bé đáng thương vẫn tiếp tục khóc và năn nỉ bố dượng cho mình được tiếp tục sống cùng với mẹ. Cảnh tượng khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Dù đăng tải cách đây vài ngày, song câu chuyện trên vẫn thu hút nhiều sự bàn tán từ cộng đồng mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẹ 56 tuổi sinh con, con trai cả 30 tuổi có thái độ bất ngờ khi thấy em trai

Hơn em trai mình tới 30 tuổi, hẳn người anh cả này có tâm trạng vô cùng rối bời, khó xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi (T/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN