Liều cá cược yêu lại người cũ nếu ĐT Việt Nam thắng trận, tôi nhận cái kết không ngờ

Trên mạng vừa rộ lên trào lưu tỏ tình với người yêu cũ nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia. Tôi cũng liều lĩnh tham gia và có được kết cục như mơ.

Tôi không quan tâm lắm đến bóng đá và chỉ theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Dù là con trai song tôi không thực sự hào hứng với môn thể thao vua. Tôi cổ vũ đội tuyển Việt Nam bởi tinh thần dân tộc cũng như màu cờ sắc áo.

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã tặng tôi một món quà quý giá

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã tặng tôi một món quà quý giá

Thế nhưng tôi không ngờ rằng có ngày chính đội tuyển Việt Nam lại mang đến cho tôi món quà bất ngờ. Chiến thắng đầy quả cảm của các chàng trai áo đỏ đã khiến tôi thua một cuộc cá cược vui với đám bạn nhưng lại thắng giòn giã trên tình trường.

Cách đây chưa lâu, tôi và bạn gái đã chấm dứt mối tình kéo dài hơn 2 năm. Chúng tôi quen nhau sau khi cả hai đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Thế nhưng tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp suốt hơn 1 năm qua ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tất cả.

Hai chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tôi mất việc còn cô ấy cũng giảm thu nhập đáng kể. Những xáo trộn về tài chính khiến tôi và người yêu phải chịu thêm nhiều áp lực. Gánh nặng kiếm tiền luôn đè nặng và không thể tránh khỏi những mâu thuẫn.

Những áp lực cứ thế dồn nén và rồi chúng tôi đã quyết định chia tay. Chúng tôi đều cảm thấy cần khoảng không gian riêng để biết mình thực sự muốn gì. Chúng tôi cũng cần thời gian để cải thiện cuộc sống của riêng mình thay vì suốt ngày phải lo lắng, quan tâm cho đối phương.

Quãng thời gian đầu sau khi được tự do, tôi và chắc hẳn cả cô ấy cũng đều có cảm giác thoải mái. Không còn có những dòng tin nhắn báo cáo, những cuộc gọi bất ngờ để kiểm tra và cũng không còn những khoản tình phí. Đối với một người đang thất nghiệp như tôi, rõ ràng như trút bỏ được một gánh nặng.

Nhưng rồi theo thời gian tôi thực sự không thể quên được cô ấy. Tôi vẫn thường xuyên “đột nhập” vào facebook của người cũ để theo dõi. Tôi thấy cô ấy hay chia sẻ những câu chuyện tình buồn, những châm ngôn về tình yêu trên trang cá nhân. Tôi lờ mờ thấy được tình cảm giữa hai người chưa đến hồi kết thúc.

Tôi đã tìm lại tình yêu của mình (Ảnh minh họa)

Tôi đã tìm lại tình yêu của mình (Ảnh minh họa)

Tôi muốn bắt đầu lại mối quan hệ này nhưng không biết bắt đầu từ đâu và phải làm sao để thuyết phục được cô ấy. Và rồi trên mạng bỗng dưng xuất hiện trào lưu “nếu đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia, tôi sẽ tỏ tình với người yêu cũ. Việt Nam nói là làm”.

Để tham gia thử thách này, bạn phải gắn thẻ thêm tối thiểu 3 người bạn để làm chứng. Và trong một phút tinh thần dân tộc được đẩy lên cao, tôi đã quyết định tham gia. Chẳng hiểu sao trong 3 người bạn làm chứng kia tôi lại chọn cả cô bạn thân của người yêu cũ.

Tôi hồi hộp theo dõi trận đấu, khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 và đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá bạo lực của đối thủ, tôi đã thầm cho rằng mối lương duyên của mình đã hết. Thế nhưng, những gì đã diễn ra trong hiệp 2 đã khiến tất cả bùng nổ. Việt Nam thắng tưng bừng 4-0.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tôi lập tức được đám bạn réo tên trên facebook. Đây thực sự là nguồn động lực rất lớn để tôi có dũng khí bắt chuyện với người cũ. Tôi đã dùng chính những diễn biến trong trận đấu, những bàn thắng đẹp của Quang Hải, Văn Thanh để lân la.

Tưởng chừng như cách bắt chuyện thiếu lãng mạn này sẽ thất bại thảm hại nhưng không ngờ cô ấy lại phản hồi rất nhanh. Tôi nhanh trí vừa tiếp chuyện vừa nhờ đứa bạn cùng phòng trọ đèo đi mua đồ ăn đêm. Và khi câu chuyện vẫn còn tiếp tục thì tôi nhắn: “Em ra cổng đi, anh có bất ngờ nè”.

Cô ấy đã xuất hiện và tôi lấy hết can đảm nói lời xin lỗi. Tôi biết cả hai vẫn còn tình cảm và không thể để sự im lặng phá hỏng tất cả. Cô ấy nhanh chóng cầm lấy hộp đồ ăn rồi chạy lên nhà nhưng không quên quay lại mắng tôi: “Đồ ngốc”.

Chúng tôi đã thức suốt cả đêm để chia sẻ, để trút hết những ấm ức kéo dài suốt thời gian qua. Cô ấy thừa nhận cũng hay theo dõi trang cá nhân của tôi và biết luôn cả trào lưu kia. Chúng tôi đã quay lại với nhau nhờ sự kết nối của một trận bóng đá. Chắc chắn rằng ở trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, tôi và cô ấy sẽ ngồi cạnh nhau để cổ vũ và thầm cảm ơn các cầu thủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngồi nhà xem tuyển Việt Nam thi đấu, nữ CĐV vẫn gây chú ý vì quá xinh

Trong số 4 bàn thắng vào lưới Indonesia, Phương Anh ấn tượng nhất với bàn thắng của cầu thủ Văn Thanh. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN