Khách thuê rời đi không thông báo, chủ trọ tá hỏa trước cảnh tượng kinh hãi trong nhà

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vừa mở cửa, chủ trọ lập tức choáng váng khi ngửi thấy mùi cực khó chịu tràn ngập khắp căn nhà cho thuê.

Theo News.com.au, tháng 8/2022, khách thuê căn nhà ở vùng ngoại ô North Hobart (bang Tasmania, Australia) của bà Kim Woodcock bất ngờ rời đi mà không thông báo. Sau đó, người phụ nữ đã đến kiểm tra, vừa vào nhà liền giật mình trước cảnh tượng kinh hãi.

“Vừa mở cửa, tôi choáng váng và bị sốc. Tôi không thể tin được. Mùi cực khó chịu tràn ngập khắp nhà”, người phụ nữ nói với The Mercury.

Bà kể, rác ngập đến mắt cá chân, trong đó có cả thức ăn ôi thiu và nấm mốc. Vỏ hộp thức ăn cho mèo, chai nước uống, túi mua sắm, thùng các tông... bị vứt la liệt trên sàn nhà. Chưa kể, vật nuôi của khách thuê đã phá hỏng đồ đạc.

“Tôi đi thẳng đến siêu thị và mua một số găng tay cao su cỡ lớn. Anh chàng này đã ở đây một thời gian. Tôi cũng nhiều lần giúp cậu ta trong lúc khó khăn. Thật đáng giận khi lòng tốt đặt không đúng chỗ”, bà Kim Woodcock nhớ lại.

Chủ trọ không khỏi choáng váng khi phát hiện căn nhà cho thuê ngập trong rác. Ảnh: Nikki Davis-Jones

Chủ trọ không khỏi choáng váng khi phát hiện căn nhà cho thuê ngập trong rác. Ảnh: Nikki Davis-Jones

7 tháng sau, người phụ nữ tìm cách biến ngôi nhà thành nơi cho thuê ngắn ngày. Bà nộp đơn xin giấy phép lưu trú ngắn hạn thông qua hội đồng thành phố Hobart với mục đích cho khách du lịch thuê trên các nền tảng như Airbnb, Stayz.

Được biết, căn nhà này nằm trong dãy 6 ngôi nhà có sân thượng mà bà Kim Woodcock sở hữu. Bà cho biết, các ứng dụng nhằm cung cấp thêm lựa chọn và những căn nhà có thể không nhất thiết được sử dụng cho mục đích thuê ngắn ngày.

Hiện tại, căn nhà nói trên đang bị bỏ trống, ngoài ra còn 2 căn nhà khác của bà đang được cải tạo. Nhiều khách thuê cân nhắc dọn đi sau khi hợp đồng kết thúc do giá thuê quá cao.

Một số chủ nhà cho thuê khác và thành viên hội đồng thành phố Hobart chỉ trích đơn đăng ký của người phụ nữ. Họ cho rằng, hành động của bà góp phần vào cuộc khủng hoảng tiền thuê nhà của địa phương.

Thế nhưng, Louise Elliot - Ủy viên hội đồng thành phố mới đắc cử, ủng hộ quyết định của bà Kim Woodcock và nghĩ đây là mong muốn chính đáng. “Đó là cảnh tượng kinh khủng. Mùi hôi thối có thể ngửi thấy từ ngoài đường”, bà Louise Elliot nói sau khi tận mắc chứng kiến tình trạng tồi tệ trong nhà của người phụ nữ.

Theo bà Louise Elliot, thời gian lưu trú ngắn ngày giúp chủ nhà có thể chăm sóc tài sản của mình nhiều hơn. Bà tiết lộ thêm, Kim Woodcock đã chi khoảng 34.000 AUD để dọn dẹp đóng rác khách thuê bỏ lại.

Trước đó, một chủ nhà ở Bảo An (Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trang 163 thông tin, người này đã đến tận phòng trọ đểgặp khách thuê vì anh ta chưa trả tiền nhà 2 tháng.

Vừa mở cửa, người chủ liền choáng váng không nói nên lời trước cảnh tượng hãi hùng bên trong. Hình ảnh được đăng tải cho thấy có rất nhiều chai nước giải khát, tàn thuốc lá và các loại rác khác vứt bừa bãi trên sàn nhà. Thậm chí, giường ngủ cũng chất đầy rác. Không thể kìm nén cơn giận, chủ nhà liền hỏi khách thuê tại sao lại vứt rác như vậy.

“Tôi đang để móng tay dài. Nếu dọn nhà, tôi sẽ bị gãy móng tay”, khách thuê đáp lời. Chủ nhà không chấp nhận nổi lý do này, yêu cầu anh ta nhanh chóng dọn sạch căn phòng. Lúc này, anh chàng thuê phòng mới hứa sẽ dọn sạch rác ngay lập tức.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng, khiến không ít người bức xúc. Một số người cho rằng khách thuê dùng lý do nuôi móng tay để ngụy biện cho sự lười biếng của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ nhà “phát hỏa” vì phòng trọ ngập rác, lời giải thích của khách thuê gây bức xúc

Vừa mở cửa phòng, chủ nhà lập tức choáng váng vì thấy đủ loại rác bừa bãi bên trong, thậm chí bày cả trên giường ngủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN