Gia đình nén đau buồn, thực hiện ước nguyện hiến tạng cứu người của nam thanh niên

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trước khi qua đời, nam thanh niên từng nói với chị gái rằng anh muốn hiến tạng để giúp đỡ người khác thay vì để tất cả bị chôn vùi dưới đất.

Chutian Metropolis News đưa tin, anh Long Xingyu (24 tuổi, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã qua đời vào ngày 23/5, tại một bệnh viện sau khi bị thuyên tắc phổi. Anh trước đó đang theo học thạc sĩ tại Đại học Khoa học địa chất Trung Quốc ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). 

Theo báo cáo, Long từng gặp tai nạn trong lúc chơi bóng chuyền. Thời điểm đó, các bác sĩ nói rằng anh cần một nẹp gối đặc biệt trị giá 1.000 NDT (khoảng 3,3 triệu đồng). Tuy nhiên, sinh ra trong gia đình nông dân không mấy khá giả, anh chỉ đủ tiền mua chiếc nẹp gối đơn giản trên sàn thương mại điện tử với giá bằng 1/10.

Hậu quả, vết thương của Long không thể phục hồi hoàn toàn. Cuối tháng 3/2023, anh bị ngừng tim và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Li Mi ở Bệnh viện Tongji cho biết, những cục máu đông xuất hiện đầu tiên ở chân của Long sau vết thương ban đầu.

“Rất hiếm khi huyết khối tĩnh mạch ở chân bệnh nhân rơi ra và di chuyển đến phổi. Tình trạng này thực sự rất nguy hiểm”, bác sĩ Li Mi nói. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực điều trị suốt nhiều tuần nhưng Long không qua khỏi.

Chàng trai hiến tạng sau khi qua đời, cứu sống 4 người và giúp một số người khác phục hồi thị lực. Ảnh: SCMP

Chàng trai hiến tạng sau khi qua đời, cứu sống 4 người và giúp một số người khác phục hồi thị lực. Ảnh: SCMP

Sau khi Long mất, chị gái cố nén nỗi đau buồn để làm thủ tục hiến tạng như ý nguyện trước đó của anh. “Em trai là người quan trọng nhất với tôi. Tôi phải cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của thằng bé”, người chị tâm sự.

Hồi năm 2022, Long từng nói với chị gái: “Con người sau khi qua đời sẽ về với cát bụi. Em thà hiến tạng của mình để giúp đỡ người khác thay vì để tất cả bị chôn vùi dưới đất”.

Bố mẹ Long cũng ủng hộ quyết định của con trai: “Nếu chúng ta có thể cứu thêm một người thì hãy cứu. Con trai chúng tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ giáo viên, bạn học và những người khác trong xã hội. Giờ con trai đi rồi, chúng tôi hy vọng tình yêu của thằng bé có thể giúp đỡ người khác”.

Khi nam thanh niên được tuyên bố chết não vào tối ngày 23/5, tim, gan, 2 quả thận và 2 giác mạc của anh ngay lập tức được lấy ra để mang đi cấy ghép. Hành động cao đẹp của Long đã cứu sống 4 người và giúp một số người phục hồi thị lực.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện về Long nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều cảm thấy xúc động và tiếc thương cho thanh niên trẻ.

“Chào chàng trai trẻ tốt bụng nhé!”, một người dùng Doyin viết.

Một người khác chia sẻ: “Cậu ấy tốt bụng và có trái tim rộng lượng. Cậu ấy đã giúp đỡ và mang đến cuộc sống, năng lượng mới cho người khác. Thành thật chia buồn cùng gia đình”.

Có người lại bình luận: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi hy vọng bố mẹ cậu ấy có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình và vượt qua nỗi đau”.

South China Morning Post thông tin, số người hiến tạng tại Trung Quốc ở mức thấp nhất thế giới. Theo số liệu mới nhất, khoảng 44.000 người Trung Quốc đã hiến tạng, cứu sống hàng trăm nghìn bệnh nhân. Ngoài ra, có 6 triệu người đã đăng ký hiến tạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành trình đăng ký hiến tạng của một Gen Z: Khó khăn nhất là thuyết phục gia đình thấu hiểu, đồng ý

Đối với một Gen Z, để đi tới quyết định đăng ký hiến tạng không phải là một phút giây bồng bột, mà là cả một quá trình dài đấu tranh tâm lý, tìm hiểu kỹ lưỡng, kèm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN