Em bé nhỏ xíu cùng bố đi giao hàng, câu chuyện phía sau khiến nhiều người rơi lệ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Mặc dù biết rõ con sẽ phải chịu khổ nhưng người đàn ông vẫn phải đưa đứa trẻ đi giao hàng cùng mình.

Mới đây, Ebit Lew – một mạnh thường quân ở Malaysia đã chia sẻ lại sự việc anh vừa gặp phải cách đây ít ngày. Cụ thể, anh vô tình nhìn thấy một người đàn ông khá trẻ tuổi làm nghề shipper, đi chiếc xe máy cũ, phía sau chở một thùng đựng hàng chuyên dụng.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý hơn cả là đứa trẻ còn rất nhỏ, có lẽ chỉ khoảng 1 tuổi ở trước ngực của người đàn ông. Em bé nép vào ngực nam shipper, ánh mặt vừa lạ lẫm vừa sợ hãi quan sát thế giới xung quanh.

Tiến đến hỏi chuyện, anh Ebit mới biết đứa trẻ chính là con của người đàn ông này. Hoàn cảnh gia đình của nam shipper rất khó khăn, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, không đủ tiền để thuê người trông con hoặc cho đứa trẻ đi mẫu giáo.

Vợ người đàn ông làm việc tại một cửa hàng quần áo nên không thể để đứa trẻ ở đó. Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa con đi giao hàng cùng mình dù rất thương con và biết con sẽ phải chịu khổ.

Mạnh thường quân đã tặng cho người shipper chiếc xe máy mới và hứa sẽ hỗ trợ tiền hàng tháng để gia đình có thể tìm người trông trẻ.

Mạnh thường quân đã tặng cho người shipper chiếc xe máy mới và hứa sẽ hỗ trợ tiền hàng tháng để gia đình có thể tìm người trông trẻ.

"Thật đau lòng khi xem đoạn video người đàn ông này phải đem con theo trong lúc đi giao đồ ăn cho khách. Chiếc xe máy cũng là do anh ta mượn được từ nhà vợ. Vợ anh ta làm việc ở một cửa hàng bán quần áo. Họ không có đủ tiền", anh Ebit cho hay.

Được biết, anh Ebit đã tặng cho người đàn ông một chiếc xe máy mới, ngoài ra còn hứa sẽ hỗ trợ tiền hàng tháng để gia đình có thể tìm người trông trẻ, giúp đứa bé không còn phải lang thang trên đường cùng bố nữa.

“Khi chúng ta cảm giác như mình đã khó khăn lắm rồi, thì ngoài kia vẫn còn những người còn vất vả hơn nữa. Khi tặng anh ấy một chiếc xe máy làm quà, nhìn những giọt nước mắt của anh ấy đã khiến tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời này hơn. Đây là giá trị to lớn, là phước lành mà tôi không ngờ đến”, anh Ebit viết.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với hơn 120.000 lượt thích, hơn 6.000 bình luận và hơn 5.000 lợt chia sẻ. Nhiều người cảm thấy như được tiếp thêm động lực, đồng thời tin tưởng hơn vào lòng tốt, tình người trên thế giới này.

"Tôi đã rất xúc động với tình yêu thương con của ông bố trẻ. Anh ấy sẵn sàng vừa làm việc, vừa trông con để đỡ đần vợ mình", một cư dân mạng bình luận.

Một người khác cho hay: "Thật tuyệt vời khi một người bố tốt lại gặp được một người có tấm lòng nhân hậu. Cầu chúc cho họ đều gặp những điều tốt lành trong tương lai".

Trước đó, câu chuyện em bé ở Đài Loan (Trung Quốc) ngủ gật trên xe khi cùng bố đi giao hàng từng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Theo trang EBC, sau khi ly thân với vợ, anh Lin (24 tuổi) làm hai việc cùng lúc để nuôi bản thân cùng con trai 3 tuổi.

Công việc của ông bố trẻ thường kết thúc vào 22h mỗi ngày, đôi khi tới tận nửa đêm trong một số dịp lễ. Người đàn ông trung bình làm việc khoảng 13 tiếng/ ngày. Trong một lần không nhờ được người trông giúp, Lin phải đưa con trai đi giao đồ ăn cùng.

Một số người đã chụp lại khoảnh khắc bé trai 3 tuổi ngủ ngon lành trên xe trong lúc cùng bố đi làm và đăng tải lên mạng. Bức ảnh lập tức lan truyền mạnh mẽ và lấy đi nước mắt của không ít người.

Lin tâm sự anh luôn kiệt sức vào cuối ngày làm việc nhưng nụ cười của con trai đã khiến mọi mệt mỏi tan biến. Ông bố trẻ khẳng định chỉ cần con trai lớn lên bình an và hạnh phúc, mọi nỗ lực của anh đều có giá trị.

Nguồn: [Link nguồn]

Con gái 11 tuổi muốn bỏ học, cách xử lý của ông bố khiến dân tình chia phe tranh cãi

Cách xử lý của ông bố khi biết chuyện con gái muốn bỏ học đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN