Cô gái xinh đẹp bị tạt axit biến dạng, bạn trai 5 năm nhìn thấy chỉ nói đúng 1 câu

Suốt lúc bị nạn và cả sau này điều trị bỏng axit với những nỗi đau thấu trời, Tuấn Anh luôn là người ở bên cạnh Mỹ Trinh, nắm tay cô vượt qua những nỗi đau.

Cô gái xinh đẹp bị tạt axit biến dạng, bạn trai 5 năm nhìn thấy chỉ nói đúng 1 câu - 1

Mỹ Trinh và bạn trai Tuấn Anh. 

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi bị hàng xóm tạt axit, Mỹ Trinh (25 tuổi, khu phố 2, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai) chẳng dám đi đâu vì gương mặt, cơ thể bị hủy hoại, vì tự ti với bản thân và vì thị lực còn 3/10 chẳng nhìn thấy gì. Mỗi ngày Trinh cứ lủi thủi trong cửa hàng tạp hóa phụ giúp gia đình rồi lại tranh thủ bán hàng online kiếm thêm chút thu nhập. Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của Mỹ Trinh hiện nay là sau bao khó khăn, hoạn nạn người yêu vẫn nắm tay mình cùng đi trên con đường này.

Gia đình 4 người bị hủy hoại nặng vì mâu thuẫn với hàng xóm

Mỹ Trinh và Tuấn Anh yêu nhau đã được 5 năm nay. Tình yêu của cả 2 dành cho nhau khiến nhiều người khâm phục bởi qua bao sóng gió, dù gương mặt Mỹ Trinh không còn được xinh đẹp như xưa, Tuấn Anh vẫn nắm tay cô cho đến tận bây giờ.

Mỹ Trinh kể, cô và Tuấn Anh quen nhau trong một lần đi chơi với bạn. Từ đó cả 2 cảm mến và bắt đầu câu chuyện tình yêu. Suốt khoảng thời gian yêu, vì gần nhà nhau nên Tuấn Anh hay đến nhà Trinh chơi. Cả 2 cũng hay thường xuyên đi du lịch và cũng đã tính đến chuyện làm đám cưới. Vậy mà vào ngày định mệnh 2/7/2017, người hàng xóm ra tay ác độc với cả gia đình Trinh khiến cho giấc mơ hạnh phúc của cô trở nên dang dở.

Ngồi trầm ngâm nhớ lại ngày kinh hoàng đó, Trinh kể, gia đình cô và hàng xóm ở đằng sau nhà đã có xích mích từ lâu. Hắn ta đã từng đi tù 5-6 năm nên dù gây hấn, hàng xóm xung quanh chẳng ai muốn đụng vào, chỉ cố gắng nhịn nhục và gia đình cô cũng vậy.

Hết lần này đến lần khác, hắn đi ô tô cố tình húc vào mái hiên nhà cô, cán nát hết bao nhiêu quả dừa tươi bày bán trước nhà, rồi để chiếc xe tải chở thức ăn cho cá thối hoắc, nồng nặc mùi gần nhà, gia đình cô cũng đều phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Cô gái xinh đẹp bị tạt axit biến dạng, bạn trai 5 năm nhìn thấy chỉ nói đúng 1 câu - 2

Hình ảnh của Trinh thời gian đầu điều trị và bây giờ sau 2 năm. 

Đến ngày 2/7/2017, “tức nước vỡ bờ”, gia đình cô và hắn đã xảy ra mâu thuẫn lớn. Người hàng xóm độc ác này đã giải quyết mâu thuẫn bằng axit khiến gia đình Trinh gồm 4 người và cả bạn trai cô đều bị thương nặng.

“Mấy hôm trước đó, hàng xóm bên cạnh có làm cái đường cống ở trước nhà cho sạch sẽ, gia đình mình cũng làm. Hắn ta thấy vậy bảo “Ai cho chúng mày làm” rồi mang một cái cống khác thả xuống đó để nhà mình không làm được, muốn làm phải lấy được cái cống đó lên. Buổi trưa, mình trông cửa hàng cho mẹ đi ngủ, hắn đi đâu về uống rượu say, cầm quả dừa nhà mình bày trước nhà ném vào mình, mình tránh được và có nói lại. Hắn ném quả thứ 2 khiến mình bị gãy răng chảy máu, phải chạy vào nhà để kêu bố mẹ.

Lúc này bạn trai mình cũng có ở đấy cùng gia đình đến nhà hắn để giải quyết mâu thuẫn. Hắn cầm dao ra chém lia lịa cũng may bạn trai mình tránh được. Vợ hắn ra can bị chém vào bên tay.

Sau khi xảy ra xô xát, hắn vào nhà lấy bình axit 5 lít có sẵn tạt vào sau lưng bạn trai và em gái mình. Mình đi tông lào bị ngã nên bị tạt từ đầu xuống chân nặng nhất, bố mình bị dính một chút axit còn lại trong can vào mắt và tay, mẹ mình cũng bị thương lớn trên đầu phải đưa đi cấp cứu gấp”, Trinh bàng hoàng nhớ lại.

Tại bệnh viện tỉnh Đồng Nai, mẹ Trinh được khâu vết thương còn Trinh cùng bố, em gái và bạn trai bị bỏng nặng toàn thân ở vùng ngực, mặt, giác mạc, tay, chân nên sau khi được sơ cứu được chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Cô gái xinh đẹp bị tạt axit biến dạng, bạn trai 5 năm nhìn thấy chỉ nói đúng 1 câu - 3

Cô phải trải qua nhiều nỗi đau đớn khi điều trị.

Âm thầm nắm tay người yêu vượt qua bao nỗi đau

Ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bố Trinh bị nhẹ nhất nên 1 tuần được ra viện, đôi mắt bị dính axit thị lực giảm còn 6/10, tay xuất hiện những chấm đen do axit để lại. Người yêu Trinh và em gái bị bỏng ở lưng, tay nên cũng lành nhanh còn cô bị ảnh hưởng nặng nên sau 2 tháng vết thương mới lành.

“Người yêu và em gái bây giờ có sẹo lớn chỉ mặc áo dài tay dù trời nóng. Hai chị em mình ghép da một lần và cùng xuất viện về nhà nhưng em gái mình vết thương lành nhanh hơn. Mình phải lấy da đùi đắp lên mặt, mí mắt, miếng da được đắp không ăn, vết sẹo bị co kéo nên đến tháng 12 mới lành vết thương. Một bên mắt mình bị ảnh hưởng, bác sĩ cố giữ màng thị lực bây giờ cũng chỉ nhìn được 3/10 thôi”, Trinh rưng rưng nhìn gương mặt của mình.

Trinh tâm sự, sau khi tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt, cơ thể bị hủy, chịu bao nỗi đau sẹo co kéo, rồi đôi mắt kém chẳng nhìn rõ mọi thứ, không thể đi đâu được khiến cô nghĩ đến cái chết bởi “sống vậy thà chết đi còn hơn”. Thế nhưng nhờ sự động viên của mọi người, đặc biệt là người yêu đã giúp cô có nghị lực vượt lên.

Cô gái xinh đẹp bị tạt axit biến dạng, bạn trai 5 năm nhìn thấy chỉ nói đúng 1 câu - 4

Hình ảnh trước khi sang Thái phẫu thuật và hiện tại. 

Khoảng thời gian trở về nhà vết thương chưa lành cứ chảy ra, mẹ không dám tắm rửa nên người yêu đã tự tay chăm sóc vết thương cho Trinh. Ngày nào, anh cũng động viên Trinh “Cố lên vì mọi việc đã lỡ như vậy rồi” khiến cô có động lực hơn.

Sau 2 năm kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, dù gương mặt Trinh có xấu đi, không còn được như trước nhưng Tuấn Anh vẫn luôn âm thầm nắm tay, động viên, an ủi Trinh thật nhiều để cô không còn thấy tủi thân. Tuy cả 2 chẳng ai dám nói về chuyện tương lai nhưng những điều bạn trai lặng lẽ làm, trở thành bờ vai cho mình dựa vào khiến Trinh hiểu và trân quý tình cảm ấy.

“Trước đây, bạn trai mình làm cơ khí, sau vụ tai nạn làm giao hàng cho đỡ vất vả. Ngày nào hết giờ đi làm về anh cũng qua nhà mình đến tối muộn mới về. Cuối tuần được nghỉ thì sang nhà mình cả ngày luôn. Anh không còn đưa mình đi chơi như trước nữa nhưng lúc nào cũng mua đồ 2 đứa ăn với nhau.

Mới đây sinh nhật mình, anh cũng nhớ mua quà tặng, mình hạnh phúc lắm. Dù 2 đứa không nói gì với nhau nhưng đều hiểu tình yêu cả 2 dành cho nhau, nắm tay nhau đi qua sóng gió. Cả 2 vẫn qua lại nhà nhau luôn”, Trinh nghẹn lại.

Trinh cho biết, 2 năm sau vụ tai nạn, để kẻ gây tội ác bị trừng phạt, bồi thường, gia đình phải vay mượn để điều trị vết bỏng cho cô. Một thời gian sau khi điều trị ở Bệnh vện Chợ Rẫy, Trinh bị vết thương co kéo không thể ăn uống và thở bình thường được, gia đình cô đã quyết định cho cô qua Thái Lan một chuyến để các bác sĩ tham khám. 

Cô được phẫu thuật chỉnh hình ở Thái Lan hết 7 tiếng. Sau đó, tiếp tục điều trị tiêm tế bào gốc và bắn Lasze. Các bác sĩ cho biết, cô phải đi tiếp và thực hiện theo liệu trình. Tuy nhiên vì chi phí 3 lần chữa trị cũng hết 800 triệu không thể vay mượn được ở đâu nữa nên gia đình cô đã phải dừng lại. Hiện tại, gương mặt của Trinh mới phục hồi được 40-50% dụng mạo.

Nói đến đây, hai hàng nước mắt của Trinh lăn dài bởi người gây tội ác chỉ đi tù 9 năm, mọi chi phí điều trị của cô hắn vẫn chưa bồi thường.

“Đáng ra hắn bị xử tù 12 năm nhưng sau kháng cáo, bố là thương binh liệt sĩ nên được giảm xuống còn 9 năm tù. Hắn bảo bây giờ không có tiền bao giờ đi tù về làm trả. Mọi chi phí điều trị gia đình mình phải vay mượn hết. Mọi người xung quanh bảo nhà mình dại nhẫn nhịn đi nhưng nhẫn nhịn bao lần rồi đến lần này nào ai ngờ”, Trinh chia sẻ.

Cô gái xinh đẹp bị tạt axit biến dạng, bạn trai 5 năm nhìn thấy chỉ nói đúng 1 câu - 5

Gương mặt xinh đẹp của Trinh ngày nào giờ đã không còn vì hàng xóm ra tay độc ác. 

Trinh bảo, kể từ khi bị vậy cô buồn lắm. Nếu như trước đây cô có đồng ra đồng vào nhờ đi làm công ty thì giờ đây cô chỉ có thể phụ mẹ bán quán và bán hàng online. Tuy nhiên công việc cũng bấp bênh. Bố và người yêu tranh thủ lúc nào phụ cô ship hàng lúc đấy cũng chẳng an thua.

“Người yêu mình quan tâm mình hơn trước nhiều lắm, cũng hay nói lời yêu thương dành cho mình. Nhìn thấy người yêu mình chăm sóc dù mình có xấu xí thế nào, bà hàng xóm bảo, “bà thương thằng bồ con hơn vì con bị vậy, có xấu nó vẫn thương” khiến mình cảm động lắm”, Trinh chia sẻ.

Cô gái xinh đẹp bị tạt axit biến dạng, bạn trai 5 năm nhìn thấy chỉ nói đúng 1 câu - 6

Gia đình và người yêu vẫn luôn ở bên cô.

Đối với Trinh, có lẽ sau tất cả những đắng cay, đen đủi của cuộc đời, điều Trinh cảm thấy may mắn nhất là có gia đình, đặc biệt người yêu ở bên. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để cô tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu với hành trình đầy gian nan sắp tới tìm lại dung mạo như xưa của mình.

Đi tiếp rượu, cô gái xinh đẹp bị lén cho uống thuốc kích dục

Khi thuốc kích dục có tác dụng, cô gái trẻ không thể kiểm soát được hành động của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN