Cô gái khóc lặng khi ăn món người mẹ quá cố nấu 5 năm trước

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Những món ăn chuẩn "cơm mẹ nấu" luôn mang đến hương vị đặc biệt khó quên dù bạn có ở đâu và sau bao nhiêu năm. Một gia đình đã quyết định giữ lại món ăn cuối cùng của người mẹ sau khi bà qua đời.

Món thịt kho lần đầu được lấy ra khỏi tủ đông sau 5 năm

Món thịt kho lần đầu được lấy ra khỏi tủ đông sau 5 năm

Mới đây, một chương trình của Nhật Bản mang tên “Detective Knight Scoop” đã phát sóng khoảnh khắc cảm động khi cả gia đình lấy món ăn mẹ nấu ra khỏi tủ đông và nếm thử sau 5 năm.

Cô con gái tên Mizuki Takaraya kể lại, mẹ cô đã nấu món thịt kho trước khi qua đời vì bị xuất huyết não và cha cô rất đau lòng khi trông thấy món ăn người vợ nấu vẫn còn đó.

Gia đình Mizuki đã quyết định đem món thịt đó để trong hộp và cất vào tủ đông.

Khi chương trình biết được câu chuyện này, họ muốn "khôi phục" món ăn của người mẹ. Để đảm bảo món thịt kho vẫn có thể ăn được, họ đã đem món thịt kho tới để giáo sư Uchino kiểm tra qua kính hiển vi và ông nói rằng sẽ an toàn nếu món thịt được xắt nhỏ và đem nấu ở 100 độ C hoặc cao hơn.

Một đầu bếp tên Hayashi đã đến nhà Mizuki, làm nóng món ăn này, khử trùng để đảm bảo an toàn trước khi ăn. Anh đã thêm gừng và hành lá để khử mùi mà không làm thay đổi vị ban đầu của món thịt.

Mizuki kể cô không dám động vào hộp thịt mẹ nấu trong tủ đông vì sợ những ký ức đau buồn lại trỗi dậy. Hai cha con cũng thường gọi đồ ăn về vì cô không dám dừng lại vị trí nấu bếp trước kia mẹ hay đứng.

Mizuki kể cô không dám động vào hộp thịt mẹ nấu trong tủ đông vì sợ những ký ức đau buồn lại trỗi dậy. Hai cha con cũng thường gọi đồ ăn về vì cô không dám dừng lại vị trí nấu bếp trước kia mẹ hay đứng.

Cha con Mizuki hồi hộp trước khi thưởng thức lại món ăn mẹ nấu cách đây 5 năm

Cha con Mizuki hồi hộp trước khi thưởng thức lại món ăn mẹ nấu cách đây 5 năm

Người cha và cô con gái nếm thử món ăn cuối cùng do người mẹ nấu. Mizuki xúc động nói "ngon tuyệt", cô không thể ngăn nổi những giọt nước mắt khi nhớ về mẹ.

Mizuki cho biết món thịt kho đúng là hương vị của mẹ, cha cô cũng bật khóc gật đầu đồng ý khiến đầu bếp cảm động.

Cô bật khóc khi ăn món thịt của mẹ được chế biến lại

Cô bật khóc khi ăn món thịt của mẹ được chế biến lại

Câu chuyện gây xúc động với đông đảo cộng đồng mạng

Câu chuyện gây xúc động với đông đảo cộng đồng mạng

Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ xúc động trước tình cảm của cha con Mizuki với người mẹ đã mất. "Tôi thực sự cảm động trước câu chuyện gia đình cô ấy, dù mẹ đã mất 5 năm qua. Chương trình này giúp chúng ta thấy trân trọng tình yêu thương gia đình và biết ơn những người mẹ của mình hơn, hạn chế ăn hàng và đừng nói "không" thêm nữa với những bữa cơm mẹ nấu." - một khán giả cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Rơi nước mắt cảnh mẹ gặp lại con gái đã mất nhờ công nghệ VR

Nhờ có công nghệ VR mà một bà mẹ ở Hàn Quốc đã có cơ hội nói lời chào tạm biệt lần cuối với người con gái đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Thu ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN