Cô gái 9x nhiệt tình làm thiện nguyện, mang áo khoác trao tận tay người khó khăn trong đêm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Để tạo thêm niềm vui bất ngờ cho người lao động trên phố, các bạn trẻ đã bỏ thêm một ít tiền vào túi áo trước khi trao đến tay mọi người. Cạnh đó, với những hoàn cảnh "thấy thương quá", Trúc Phương còn gửi thêm hàng triệu đồng để hỗ trợ cho họ.

Phương và các bạn sắp xếp, gói ghém từng chiếc áo khoác trước khi đi tặng cho bà con.

Phương và các bạn sắp xếp, gói ghém từng chiếc áo khoác trước khi đi tặng cho bà con.

Mới đây, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (ngụ quận 1) cùng nhóm bạn của mình chuẩn bị gần 100 chiếc áo khoác các loại để đem đi tặng những người lao động, người vô gia cư trên đường phố TPHCM.

Mấy ngày vừa qua, thời tiết ở Sài Gòn trở lạnh, Trúc Phương lên kế hoạch tặng áo khoác để giúp người lao động lớn tuổi được ấm áp hơn vào ban đêm, sáng sớm trong mùa Giáng sinh này. Sau khi bày tỏ ý định trên trang cá nhân, cô đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp từ rất nhiều người.

Những chiếc áo được các bạn chọn lựa kỹ trước khi chia cho mọi người. Áo có nhiều chủng loại, kích cỡ, màu sắc.

Những chiếc áo được các bạn chọn lựa kỹ trước khi chia cho mọi người. Áo có nhiều chủng loại, kích cỡ, màu sắc.

Trúc Phương bày tỏ: "Mình thấy mặc được cho bản thân thì mới mua cho các ông bà".

Trúc Phương bày tỏ: "Mình thấy mặc được cho bản thân thì mới mua cho các ông bà".

Ngay sau đó, Trúc Phương trực tiếp đi chọn mua những chiếc áo khoác phù hợp về giá tiền lẫn chất lượng. "Mình thấy mặc được cho bản thân thì mới mua cho các ông bà, vì vậy nhóm đã chọn lựa kỹ lưỡng. Áo không quá dày cũng không mỏng để phù hợp với thời tiết ở Sài Gòn", cô gái 9x chia sẻ.

Mang về nhà, nhóm bạn trẻ tiến hành phân loại theo kích cỡ, kiểu dáng, đồng thời cũng bỏ vào túi mỗi chiếc áo khoác 200.000 đồng làm quà tặng thêm với mong muốn mang lại nguồn vui động viên cho người nhận.

Cô gái 9x nhiệt tình làm thiện nguyện, mang áo khoác trao tận tay người khó khăn trong đêm - 4

Trong tối 8/12, nhóm bạn trẻ chia thành 3 nhóm nhỏ rong ruổi khắp các quận, huyện, TP. Thủ Đức để gửi đến mọi người món quà ấm áp nghĩa tình trước thềm Giáng sinh.

Trong tối 8/12, nhóm bạn trẻ chia thành 3 nhóm nhỏ rong ruổi khắp các quận, huyện, TP. Thủ Đức để gửi đến mọi người món quà ấm áp nghĩa tình trước thềm Giáng sinh.

Dừng chân ở điểm phát đầu tiên gần chợ Bến Thành, Phương dừng lại tặng ông Sơn làm nghề chạy xe ôm một chiếc áo phù hợp với ông sau khi đã thử một chiếc trước đó.

Dừng chân ở điểm phát đầu tiên gần chợ Bến Thành, Phương dừng lại tặng ông Sơn làm nghề chạy xe ôm một chiếc áo phù hợp với ông sau khi đã thử một chiếc trước đó.

Thấy vợ ông Sơn ngồi bán nước vỉa hè cạnh bên, Phương cũng gửi bà một chiếc áo mới màu tím. Hai ông bà thêm rạng rỡ khi nhận thấy bên trong túi áo có một phần tiền nhỏ.

Thấy vợ ông Sơn ngồi bán nước vỉa hè cạnh bên, Phương cũng gửi bà một chiếc áo mới màu tím. Hai ông bà thêm rạng rỡ khi nhận thấy bên trong túi áo có một phần tiền nhỏ.

Trúc Phương gửi chiếc áo ấm cho người đàn ông đi xe lăn.

Trúc Phương gửi chiếc áo ấm cho người đàn ông đi xe lăn.

Những người lao động gần đó thấy có người tặng quà nên cũng tới và được nhóm bạn tặng áo khoác.

Những người lao động gần đó thấy có người tặng quà nên cũng tới và được nhóm bạn tặng áo khoác.

Cô gái 9x nhiệt tình làm thiện nguyện, mang áo khoác trao tận tay người khó khăn trong đêm - 10

Sau khi tự tay mặc áo khoác cho từng người, Trúc Phương nhắc "ông/ bà thử cho tay vào túi xem có gì không". Hành động nhỏ đủ tinh tế của cô gái trẻ được nhiều người khen ngợi.

Sau khi tự tay mặc áo khoác cho từng người, Trúc Phương nhắc "ông/ bà thử cho tay vào túi xem có gì không". Hành động nhỏ đủ tinh tế của cô gái trẻ được nhiều người khen ngợi.

Cũng tại khu vực này, khi nghe người dân giới thiệu, Phương đã vào thăm một cụ ông ở gần đó. Cụ ông đã cao tuổi, lại ốm đau nên ngoài chiếc áo ấm, cô gái trẻ đã gửi thêm ông một số tiền đủ trang trải ăn uống, thuốc men khi cần.

Cũng tại khu vực này, khi nghe người dân giới thiệu, Phương đã vào thăm một cụ ông ở gần đó. Cụ ông đã cao tuổi, lại ốm đau nên ngoài chiếc áo ấm, cô gái trẻ đã gửi thêm ông một số tiền đủ trang trải ăn uống, thuốc men khi cần.

Trên đường đi qua, Phương dừng lại để giúp đỡ mỗi khi thấy ai đó khó khăn cần hỗ trợ.

Trên đường đi qua, Phương dừng lại để giúp đỡ mỗi khi thấy ai đó khó khăn cần hỗ trợ.

Trúc Phương mặc chiếc áo khoác cho người phụ nữ nhặt ve chai trên đường Khánh Hội, quận 4. Người phụ nữ lam lũ rưng rưng xúc động với món quà nghĩa tình trong đêm mưu sinh.

Trúc Phương mặc chiếc áo khoác cho người phụ nữ nhặt ve chai trên đường Khánh Hội, quận 4. Người phụ nữ lam lũ rưng rưng xúc động với món quà nghĩa tình trong đêm mưu sinh.

Thấy một người đi xe đạp dưới chân cầu, Phương dừng lại gửi ông chiếc áo cùng lời hỏi thăm ân cần.

Thấy một người đi xe đạp dưới chân cầu, Phương dừng lại gửi ông chiếc áo cùng lời hỏi thăm ân cần.

Cô gái 9x nhiệt tình làm thiện nguyện, mang áo khoác trao tận tay người khó khăn trong đêm - 16

Cô gái 9x nhiệt tình làm thiện nguyện, mang áo khoác trao tận tay người khó khăn trong đêm - 17

Cụ ông Nguyễn Văn Lượm (ngụ quận 5) hằng ngày di chuyển từ nhà sang quận 1 để làm nghề vá xe, sửa xe ở trên đường Trần Hưng Đạo. Đi ngang qua và thấy bóng dáng ông, Phương trở lại gửi ông phần quà. "Mình lỡ đi qua rồi, nhưng thấy ông thương quá nên mình quay lại giúp ông. Đôi khi như là một cái duyên vậy đó", Phương nói. Sau khi thăm hỏi cặn kẽ, cô gái giàu lòng nhân ái còn gửi thêm ông Lượm số tiền 5 triệu đồng giúp ông cải thiện cuộc sống.

Cụ ông Nguyễn Văn Lượm (ngụ quận 5) hằng ngày di chuyển từ nhà sang quận 1 để làm nghề vá xe, sửa xe ở trên đường Trần Hưng Đạo. Đi ngang qua và thấy bóng dáng ông, Phương trở lại gửi ông phần quà. "Mình lỡ đi qua rồi, nhưng thấy ông thương quá nên mình quay lại giúp ông. Đôi khi như là một cái duyên vậy đó", Phương nói. Sau khi thăm hỏi cặn kẽ, cô gái giàu lòng nhân ái còn gửi thêm ông Lượm số tiền 5 triệu đồng giúp ông cải thiện cuộc sống.

Phương chia sẻ với người đàn ông bán trái me ở góc vỉa hè trong đêm.

Phương chia sẻ với người đàn ông bán trái me ở góc vỉa hè trong đêm.

Cô gái 9x nhiệt tình làm thiện nguyện, mang áo khoác trao tận tay người khó khăn trong đêm - 20

Phần quà không quá lớn, nhưng đủ khiến họ thấy vui lòng, trân trọng bởi được chia sẻ trong những lúc khó khăn.

Phần quà không quá lớn, nhưng đủ khiến họ thấy vui lòng, trân trọng bởi được chia sẻ trong những lúc khó khăn.

Dự kiến, Phương và các bạn sẽ tiếp tục trao thêm nhiều chiếc áo khoác nữa đến mọi người.

Dự kiến, Phương và các bạn sẽ tiếp tục trao thêm nhiều chiếc áo khoác nữa đến mọi người.

Cô gái 9x nhiệt tình làm thiện nguyện, mang áo khoác trao tận tay người khó khăn trong đêm - 23

Trúc Phương được nhiều người biết đến và quý mến bởi tấm lòng hào hiệp, thương người như thể thương thân và không ít người xem cô như "cô tiên giữa đời thường, cô tiên của người nghèo". Nhiều năm qua, cô gái trẻ đã liên tục vận động quyên góp để mang đến niềm vui cho những hoàn cảnh cùng cực, hiểm nghèo. Mới đây, Phương đã bị nhiễm COVID-19 sau một lần đi phát quà thiện nguyện. Sau khi khỏi bệnh, cô gái Sài thành liền lên kế hoạch tiếp tục giúp đỡ những người khó khăn.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé gái 8 tuổi quyên góp tiền tỷ cho người nghèo: ”Ai bảo nhà nghèo không được làm từ thiện?”

Nhiều người tưởng rằng cô bé xuất thân trong gia đình giàu có, đại gia nên mới có nhiều tiền để đi từ thiện đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tùng ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN