Cô bé 4 tuổi kể về một người quen từ “kiếp trước”, khiến người mẹ hoảng sợ hỏi dân mạng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một cô bé còn rất nhỏ nhưng cứ nói với mẹ về một người mà cô bé “quen biết”, với cái tên nghe rất kỳ lạ. Bởi vậy, người mẹ lên mạng tìm kiếm thì thấy đó là một người sống trong quá khứ xa xôi. Người mẹ đã rất hoảng sợ nên phải hỏi ý kiến của cư dân mạng.

Cô Frederica Severinsen. Ảnh: Frederica Severinsen.

Cô Frederica Severinsen. Ảnh: Frederica Severinsen.

Trẻ em rất ngây thơ và đáng yêu, nhưng đôi khi, có những em nhỏ nói những câu khiến người lớn phát hoảng.

Mới đây, một người mẹ tên là Frederica Severinsen ở Anh, đã lên mạng chia sẻ câu chuyện “đáng sợ” và hỏi cư dân mạng xem có ai gặp trường hợp tương tự chưa.

Theo Frederica thì con gái cô, tên là Heidi, 4 tuổi, cứ kể về một phụ nữ tên là Esther mà cô bé “quen biết từ rất lâu”, và bà Esther này… ở trong tù.

Câu chuyện bắt đầu từ việc bạn của Frederica mới sinh em bé và đặt tên là Esther. Vì thấy cái tên này không phổ biến lắm, nên cô kể với Heidi rằng: “Bạn của mẹ đặt tên em bé là Esther đấy”.

Cô bé Heidi lập tức đáp lại: “À, Esther Mervin ấy ạ?”.

Cô Frederica hơi ngạc nhiên, nên mới nói: “Không, họ của em bé không phải là Mervin”.

Lúc này, Heidi liền kể rằng cô bé quen biết một người tên là Esther Mervin, nhưng người đó sống ở rất xa và phải ở tù.

Cô Frederica thấy lo sợ khi nghe con gái kể những chuyện này, bởi vì rõ ràng, trong những câu chuyện hoặc những phim hoạt hình mà cô bé xem thì không có những tình tiết như thế.

Bởi vậy, Frederica lên mạng tìm kiếm thông tin về Esther Mervin. Vì không tìm được gì có ích nên cô vào trang Ancestry của công ty nghiên cứu phả hệ, cung cấp dịch vụ tra cứu gia phả lớn nhất thế giới. Tại đây, cô tìm được một người tên là Esther Mervin, đúng là ở rất xa, vì bà ấy ở Mỹ, và cũng đúng là bà ấy từng ở tù.

Vấn đề là bà ấy sống vào những năm 1900.

Frederica liền hỏi lại Heidi rằng làm sao cô bé quen biết Esther Mervin, thì Heidi đáp một câu còn rùng rợn hơn: “À, đấy là từ lâu lắm rồi mẹ ạ, giờ thì bà ấy qua đời rồi”.

Heidi nói rằng, cô bé đã quen người phụ nữ đó từ lâu lắm, và bà ấy đã qua đời rồi. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Heidi nói rằng, cô bé đã quen người phụ nữ đó từ lâu lắm, và bà ấy đã qua đời rồi. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Hàng ngàn người đã hồi âm Frederica, trong đó rất nhiều người chia sẻ những trải nghiệm tương tự.

Có người viết: “Mỗi lần tôi dẫn con gái tôi đi dạo trong rừng, con bé lại nói: “Mẹ à, khi con là một cô bé khác, thì bố mẹ khác của con từng để con một mình ở đây đấy””.

Một người khác kể: “Con gái tôi, mới 3 tuổi, thường xuyên kể rất chi tiết về một “gia đình khác” của con bé ở Úc, đã qua đời trong một tai nạn máy bay. Trong khi chúng tôi đang sống ở Anh. Con bé cứ nói: “Nhưng giờ thì mẹ là mẹ của con”".

Có những người nói rằng họ tin vào những câu chuyện “tiền kiếp” như thế này, vì cũng đã có nhiều phim tài liệu về chủ đề này, và cuộc sống có rất nhiều điều kỳ lạ mà chúng ta chưa giải thích hết được. Tuy nhiên, cũng có người nhắc rằng, trẻ con có trí tưởng tượng rất phong phú nên đôi khi có thể kể ra những câu chuyện khác thường vậy thôi.

Nguồn: [Link nguồn]

Trải nghiệm tồi tệ đến mức kinh hoàng của người mẹ lỡ đăng ảnh con gái lên mạng

Một người mẹ đã nói lên nỗi kinh hoàng của mình khi nhìn thấy hình cô con gái mới 8 tuổi mà mình đăng lên Facebook lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN