Cặp ba người đồng nghiệp một lúc, tôi không biết ai là bố của đứa bé trong bụng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Tôi phát hiện mình có thai nhưng trước đó tôi đã từng qua lại với ba người đồng nghiệp khác nhau, vậy ai mới là bố của đứa trẻ trong bụng?

Cặp ba người đồng nghiệp một lúc, tôi không biết ai là bố của đứa bé trong bụng - 1

Tôi như tìm thấy chính mình khi ở cùng những anh chàng đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)

Tôi là một phụ nữ độc thân 28 tuổi làm việc trong một công ty bất động sản và tôi rất yêu thích công việc của mình. Vì tính chất công việc nên tôi rất ít khi về nhà sớm. Chúng tôi thường đến khuya mới về đến nhà, nhiều khi là gặp đối tác hay cũng có lúc ăn mừng vì trúng được hợp đồng lớn. Và trong nhóm luôn có một chàng trai tự nguyện đưa tôi về đến tận nhà những lúc tôi không lết nổi.

Sếp tổng của tôi là đàn ông trung niên năm nay 52 tuổi và đang chuẩn bị bàn giao công ty cho con trai mình. Mặc dù tuổi cao nhưng do có điều kiện chăm sóc sức khỏe nên người sếp khá cân đối chứ không có vẻ gì là ‘dấu ấn của thời gian’. Sếp tổng là một người khét tiếng trong lĩnh vực bất động sản nhưng cũng rất hòa đồng với nhân viên trong công ty. Cả công ty tôi vừa được mời đến nhà sếp dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của phu nhân.

Trong công ty, tôi là người được sếp ưu ái nhất nên ông ấy hẹn sẽ đưa tôi về nhà sau bữa tiệc. Tiệc tàn, có vài người cũng tiện đường nên ‘lão gia nhân’ chở tất cả đến ga xe lửa và tôi là người cuối cùng xuống xe.

Vì thấy sếp không uống nhiều trong buổi tiệc ngày hôm đó nên tôi mời anh uống thêm vài chén với mình. Cả hai cùng quay về căn hộ của tôi và khi đứng gần nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nong rực của anh phả vào cổ mình.

Tôi luôn ngưỡng mộ tài năng của sếp nên mượn hơi men trong người, tôi quay lại và lấy tư thế quyến rũ nhất có thể để hôn anh. Anh bất chợt ôm chặt tôi và thì thầm ‘Anh đã hâm mộ em từ rất lâu’. Chúng tôi đã lao vào nhau như thiêu thân và đêm đó quả là điều tuyệt vời nhất đối với một người độc thân như tôi.

Trớ trêu thay, một tuần sau đó, tôi phải đi thẩm định một khu bất động sản mới với cậu con trai 30 tuổi của ‘anh sếp’. Buổi tối hôm ấy, anh chàng lái xe đưa tôi về và tôi đề nghị nấu bữa tối cho anh vì cả ngày hôm nay, cả hai đã rất mệt.

Chúng tôi cùng ngồi ăn và uống với nhau vài ly rượu nhưng sau đó anh chàng tán tỉnh tôi một cách trắng trợn. Cuối cùng, do không kháng cự nổi nên tôi đồng ý làm chuyện ấy. Đôi lúc tỉnh táo, trong tôi lại tràn ngập cảm giác tội lỗi với ‘anh sếp’ – cũng chính là bố của người đàn ông đang nằm cạnh nhưng chẳng bao lâu sau, khoái cảm đã khiến tôi gục ngã hoàn toàn.

Chúng tôi qua lại với nhau mỗi khi có thể nhưng luôn giữ im lặng ở công ty. Cho đến một buổi tối muộn hôm nọ, tôi mới phát hiện mình là một người đàn bà lẳng lơ. Tôi đã qua đêm tại khách sạn với một gã đồng nghiệp mà tôi không tính là thân quen. Gã nói cuộc sống hôn nhân của gã y như địa ngục và chỉ sau vài ly rượu, tôi một lần nữa ngã vào vòng tay của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Cuối tuần trước tôi mua que thử thai – sau một tháng không có kinh nguyệt – và phát hiện mình có bầu. Tôi thực sự hoang mang không biết bố đứa bé là ai và phải làm gì với nó.

Bị bắt quả tang tại giường, nhân tình còn công khai thách thức

Trái với dự đoán của người vợ, cô nhân tình không hề sợ sệt mà còn có thái độ vô cùng ngang ngược.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm (The Sun) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN