Vụ nhóm áo đen đập quán phở ở Đắk Lắk: Con rể nợ tiền, nhà cha mẹ vợ bị tạt sơn
Xuất phát từ chuyện ông Đ nợ tiền, nhóm áo đen đến Đắk Lắk đập phá quán phở của em vợ, tạt sơn, khủng bố nhà cha mẹ vợ của ông Đ.
Ngày 27-5, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết ông đã đề nghị Công an xã tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt, xử lý nghiêm nhóm người mặc áo đen xông vào đập phá quán phở ở địa phương này.
Người dân hoang mang, bức xúc
Ông Huấn nói hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm người mặc đồ đen đã gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân địa phương.
Tủ kính cùng nhiều đồ đạc trong quán phở bị đập phá. Ảnh: T.T
Theo ông Huấn, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần. Ông Đ (ngụ thôn 10, xã Ea Đar) vay mượn tiền để xây nhà hàng tiệc cưới.
Cuối năm 2024, khi nhà hàng tiệc cưới đang xây dở dang thì có nhiều người đến đòi tiền ông Đ. Tuy nhiên, vì kinh doanh khó khăn nên ông Đ chưa có khả năng trả nợ.
Sau nhiều lần đòi tiền ông Đ không được, rạng sáng 26-5, một nhóm người mặc đồ đen, đi ô tô đến đập phá quán phở, ném sơn vào nhà người thân của ông Đ.
Quán phở và nhà cha mẹ vợ của ông Đ bị đập phá, tạt sơn
“Quán phở bị đập phá là của em vợ ông Đ. Ngoài ra, nhà cha mẹ vợ của ông Đ cũng bị nhóm này ném sơn”- ông Huấn thông tin.
Ngày 27-5, PV Pháp Luật TP.HCM gặp chủ quán phở bị đập phá là ông NDH (38 tuổi). Vừa dọn dẹp những mảnh kính vương vãi trên mặt đất, ông H vừa nói hiện ông phải tạm nghỉ vài ngày để sửa sang lại quán.
Quán phở tạm nghỉ để dọn dẹp, sửa sang. Ảnh: T.T
Ông H kể: Khi thấy một ô tô đỗ trước cửa, ông nghĩ là khách đến ăn phở. Liền sau đó, có nhiều người mang theo gậy bóng chày đi vào, ông H vẫn nghĩ đó là những người đam mê thể thao mang theo gậy đi chơi. Tuy nhiên, chỉ sau một câu hỏi, cả nhóm người mặc áo đen đập tan tành quán phở của ông.
“Một người trong nhóm hỏi đây phải quán của H không. Tôi vừa xác nhận thì họ liền đập phá. Có người còn ném lựu đạn khói vào trong nhà. Do bên trong có con nhỏ nên vợ chồng tôi phải ôm con chạy ra phía sau để tránh”- ông H thuật lại.
Cũng theo ông H, ông không mâu thuẫn, nợ nần ai nên rất bất ngờ khi nhóm người xông vào đập phá quán phở.
“Về sau, tôi mới biết nhóm người áo đen đến đập phá quán của tôi để gây áp lực, buộc anh Đ trả nợ. Tuy nhiên, ai nợ thì người đó trả, tôi không làm ăn chung với anh Đ, không liên quan gì khoản nợ của anh ấy”- ông H nói.
Nhóm người áo đen xông đập phá quán phở. Ảnh cắt từ clip.
Một người hàng xóm của ông H nói khi chứng kiến nhóm người áo đen đập phá quán phở, ông cũng như nhiều người dân địa phương rất bức xúc bởi hành vi của họ quá coi thường pháp luật. Nhiều người dân địa phương mong công an sớm bắt giữ, xử lý nghiêm những người có hành vi côn đồ này.
Con rể nợ tiền, nhà cha vợ bị tạt sơn
Ngoài đập phá quán phở của ông H, sáng 25-6, nhóm người mặc áo đen còn tìm đến tạt sơn vào nhà ông NDN (79 tuổi, cha vợ ông Đ) ở thôn 11, xã Ea Đar.
Chỉ những vệt sơn nâu, đỏ nhem nhuốc trên tường nhà, ông N bức xúc kể: “Sáng sớm, họ chạy ô tô đến trước cổng nhà tôi, hỏi phải nhà cha mẹ vợ Đ không. Vợ tôi vừa mở cửa, trả lời đúng rồi thì họ ném sơn loạn xạ vào nhà”.
Nhà của ông N bị tạt sơn nhem nhuốc. Ảnh: T.T
Theo ông N, nhóm người áo đen còn đặt một tấm biển to, rải nhiều tờ rơi trước cửa nhà ông để đòi nợ. Hiện công an đã thu giữ tấm bảng này để phục vụ điều tra.
Ông N nói ông từng là chủ tịch UBND xã Ea Đar giai đoạn 1994-1999. Khi nghe con rể nợ nần, ông đến tận nhà khuyên nhủ con rể tìm cách thanh toán để tránh rắc rối.
Nhiều vỏ chai do nhóm người áo đen ném vào nhà ông N. Ảnh: T.T
“Đ nợ bao nhiêu tôi không biết. Còn tôi có lương hưu, không nợ nần ai, cũng không mẫu thuẫn với ai. Thế nhưng, họ ngang nhiên xông vào phá nhà của vợ chồng tôi"- ông N nói.
Bắt 2 trong 7 nghi phạm Như PLO đã thông tin, sáng 26-5, một nhóm bảy người đều mặc áo đen dùng gậy đánh bóng chày xông vào đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà người dân tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar. Công an tỉnh Đắk Lắk lập tức triển khai lực lượng, bắt giữ Lê Ngọc Tuấn Anh, Cao Mỹ khi cả hai lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa. Hiện công an tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại liên quan vụ việc. Bước đầu, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định vì ông PĐĐ nợ tiền nên Lê Ngọc Tuấn Anh đã rủ sáu người ở nhiều tỉnh thành khác đến Đắk Lắk đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà người thân của ông Đ. |
2 trong 7 đối tượng đập phá quán phở là Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ đã bị công an bắt giữ tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cùng phương tiện
Nguồn: [Link nguồn]
-27/05/2025 16:37 PM (GMT+7)