Vợ cũ không chịu tái hợp, tài xế sát hại 4 người rồi tự tử

Sự kiện: Tin pháp luật

Người phụ nữ cho biết nguyên nhân của thảm kịch là do chồng cũ yêu cầu cô hàn gắn mối quan hệ trong khi chính anh ta là người đề nghị ly hôn trước.

Vụ thảm sát kinh hoàng

Tối ngày 7/8/2023, một tài xế taxi đã bắn chết 4 người trong gia đình vợ cũ trước khi tự kết liễu đời mình. Sự việc kinh hoàng xảy ra ở Lak Si, Bangkok, Thái Lan. Nghi phạm được xác định là Somchai Kaewkomol, 54 tuổi.

Các nhân viên cứu hộ đưa các thi thể ra khỏi khu chung cư

Các nhân viên cứu hộ đưa các thi thể ra khỏi khu chung cư

Theo các nhân chứng, vào khoảng 19h30, Somchai đi xe máy đến một khu chợ và bắn chết mẹ vợ cũ của mình là Sopha Chansoda, 59 tuổi trong cửa hàng bán vé số. Có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân 59 tuổi bị một vết thương bắn vào đầu. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Trong khi đó, sau cuộc tấn công đầu tiên ở chợ, Somchai tiếp tục đến một khu chung cư cách đó khoảng 1km, nơi anh ta từng sống chung với vợ cũ là Viraya Sinma và con riêng của cô.

Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức đuổi theo. Tại đây, họ phát hiện ra cơ thể không còn sự sống của Somchai nằm trước tòa nhà. Trong căn hộ trên tầng chín, cảnh sát đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng với ba thi thể nữa được tìm thấy. Hai cậu bé Thanakrit Kaewkret (7 tuổi) và Krittapas Kaewkret (9 tuổi) là con riêng của Viraya tử vong trong phòng ngủ. Trong khi đó, bà Thawee Sinma (60 tuổi) – chị gái của mẹ Viraya chết trong phòng tắm. Tất cả các nạn nhân đều bị bắn vào đầu.

Người đàn ông có bản tính hung hăng

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy ghen tuông và các vấn đề gia đình được cho là động cơ của vụ thảm sát.

Theo đó, Somchai và Viraya sống với nhau được khoảng hai năm. Khoảng một tháng trước, hai người chia tay sau khi họ thường xuyên cãi vã. Viraya cho biết cô phải một mình chăm sóc tất cả năm đứa con của họ vì Somchai không hỗ trợ.

Trước khi vụ việc xảy ra, Somchai đe dọa Viraya bằng một khẩu súng tự chế khiến cô phải báo cáo hành vi này với cảnh sát. Không chỉ với Viraya, Somchai còn tỏ ra hung hăng với bác và mẹ của cô. Viraya cho biết chồng cũ có bản tính nóng nảy.

Cô khẳng định nguyên nhân sâu xa của thảm kịch là do Somchai yêu cầu cô quay lại với anh ta trong khi chính Somchai là người đề nghị ly hôn trước chứ không phải cô.

Viraya đã từ chối việc hàn gắn. Cô chặn ứng dụng trò chuyện và số điện thoại của Somchai khiến anh không thể liên lạc với cô. Điều này có thể đã khiến gã tài xế tức giận và thực hiện chuỗi tội ác kinh hoàng sau đó.

Viraya tin rằng Somchai đã lên kế hoạch cho vụ giết người hàng loạt vì anh ta thường nói rằng nếu quyết định hành động, anh ta sẽ ra tay với tất cả mọi người, khiến cô phải hối hận gấp trăm lần.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và sẽ sớm đưa ra kết luận cuối cùng của vụ thảm sát.

Nguồn: [Link nguồn]

Sát hại chồng sắp cưới của vợ cũ vì ghen tuông, nghi phạm ra đầu thú

Sau khi biết vợ cũ sắp kết hôn, người đàn ông đã lên kế hoạch sát hại “tình địch” của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Bangkokpost, Thethaiger) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN