Truy sát kinh hoàng trước quán bar

Hàng chục đối tượng lăm lăm mã tấu, dao… truy sát nhau trước quán bar làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 1h45 sáng 25/9, trước quán bar Monaco (trên đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM). Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Văn Thanh (SN 1973) và người bị thương là người tên Tình (SN 1973) cùng ngụ quận 12, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, các trinh sát Công an quận Gò Vấp đang đi tuần tra trên địa bàn, khi đến trước quán bar Monaco thì phát hiện khoảng 30 thanh niên đang truy sát nhau bằng mã tấu, dao, tuýp sắt… Ngay lập tức, một trinh sát bắn 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng quá khích, manh động. Nghe tiếng súng, hàng chục đối tượng đang hỗn chiến “giáp lá cà” tháo chạy tán loạn.

Truy sát kinh hoàng trước quán bar - 1

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường

Kiểm tra hiện trường, tổ trinh sát phát hiện hai thanh niên nằm gục trên vũng máu, liền nhanh chóng đưa đến bệnh viện Đa khoa Hồng Đức (nằm trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp) cấp cứu. Do bị nhiều vết đâm chém quá nặng,anh Thanh đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn anh Tình nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị thủng phổi  và 1 vết thương dài 3cm ở thái dương phải, 1 vết thương ở sau lưng… và đã được chuyển lên Bệnh viện 115 cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận Gò vấp khám nghiệm hiện trường, tổ chức lực lượng điều tra, truy xét các đối tượng gây án, đồng thời thu giữ nhiều xe gắn máy của các đối tượng bỏ lại hiện trường. 

Được biết, vụ việc xuất phát từ hai nhóm thanh niên có mâu thuẫn từ trước, khi giáp mặt tại quán bar Monaco thì lập tức lao vào nhau hỗn chiến dẫn đến thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN