Trùm ma túy bị tiêu diệt: đội lốt doanh nhân

Đôi lần những người hàng xóm có khuyên vợ Hùng nên đi làm cho đỡ buồn thì chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười khó hiểu của vợ ông “trùm”.

Chỉ khi Cơ quan Công an tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Tạ Văn Hùng (SN 1965), ở phòng 407 khu chung cư CT2A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, những người dân sống tại đây mới giật mình hay biết người doanh nhân thành đạt mà họ vẫn nghĩ lại là một trong những “trùm” ma túy thuộc hàng khủng.

Ngay sau khi tiêu diệt Tạ Văn Hùng, thu giữ 100 bánh heroin cùng rất nhiều tang vật khác, 18h ngày 27/8, một mũi công tác của Cục CSĐT tội phạm ma túy (Bộ Công an) cùng với Công an tỉnh Hòa Bình, CATP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi ở của y tại phòng 407, tòa nhà CT2 tại Cổ Nhuế, Từ Liêm. Tại thời điểm khám xét, nhà Hùng không có ai ngoài cô con gái sinh năm 1993 của y. Cơ quan Công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định. Trong căn phòng rộng hơn 100m2, Công an đã tìm thấy, thu giữ được một số tài liệu, giấy tờ có liên quan phục vụ cho quá trình điều tra vụ án. Một cán bộ trong tổ công tác trên cho biết, thái độ của con gái Hùng khi nghe Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét khá bình thản. Con gái Hùng nói cũng không biết mẹ và người anh trai hiện đang ở đâu và im lặng khi nhắc tới bố.

Sáng qua 28/8, PV đã đến tận nơi “trùm” ma túy Hùng sinh sống. Ghi nhận của chúng tôi, tòa nhà chung cư cao cấp CT2 cao 19 tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện nên vẫn chưa có nhiều hộ dân dọn đến ở. Thông tin với PV, một nhân viên bảo vệ của tòa nhà trên cho biết, vợ chồng Hùng và hai người con dọn về ở đây đã được hơn 1 năm. Qua theo dõi tin tức, tất cả người dân sống tại tòa nhà này mới hay biết sự việc và đều rất bất ngờ, bàng hoàng trước thông tin Hùng ôm 100 bánh heroin chống trả quyết liệt lực lượng Công an khi bị vây bắt. Bản thân họ từ trước đến nay vẫn nghĩ Hùng là một doanh nhân kinh doanh bất động sản thành đạt chứ không hề biết rằng, hắn lại là một trong những ông “trùm” ma túy thuộc vào “hàng khủng”: “Thông thường ban ngày chẳng có ai nhìn thấy, biết Hùng làm gì. Thỉnh thoảng vào ban đêm chúng tôi có gặp Hùng khi anh ta đi đâu đó về muộn. Do tầng hầm của tòa nhà vẫn chưa đưa vào sử dụng nên Hùng thường để chiếc xe Lexus ở ngay ngoài sân của tòa nhà. Có đôi lần hỏi Hùng làm gì, công tác ở đâu nhưng anh ta chỉ nói lấp lửng đang làm chủ một doanh nghiệp bất động sản”, một bảo vệ cho biết.

Khi chúng tôi lên tới tầng 4 của tòa nhà, cánh cửa của căn phòng 407 lúc này vẫn khóa im ỉm. Sau rất nhiều tiếng chuông nhưng cũng không có ai ra mở cửa. Nghe thấy tiếng động bên ngoài hành lang, bác Nguyễn Thị Mai, cùng dãy nhà với Hùng mở cửa ra cho biết: “Sau khi nhà Hùng bị khám xét, đến nay chưa thấy người thân nào của Hùng về lại căn nhà này”. Cũng giống như những người bảo vệ, nhân viên của tòa nhà, bác Mai rất bất ngờ khi biết ngay sát vách phòng mình lại là nơi ở của một “trùm” ma túy. “Chiều tối qua thấy ồn ào ngoài hành lang tôi mở cửa ra xem có chuyện gì thì thấy rất nhiều Công an. Lúc này tôi mới biết cái anh Hùng lầm lì ít nói thỉnh thoảng tôi có gặp lại là kẻ buôn bán ma túy” - bác Mai nói.

Cũng theo lời bác Mai, trong gần nửa năm dọn về sống tại đây, gia đình Hùng cũng không hề xảy ra mâu thuẫn, va chạm với hàng xóm vì sinh hoạt rất kín tiếng. Bản thân nhà Hùng lúc nào cũng khóa cửa, ít khi có người ra vào. Cách đây chừng hơn 1 tháng, do được vợ Hùng mời sang ăn cơm nên bác Mai đã có 2 lần vào nhà của vợ chồng Hùng. Bình thường hay cả trong bữa ăn, Hùng lúc nào cũng lạnh lùng, rất ít nói. Trái lại, người vợ của Hùng thì khá dễ gần.

Dù chẳng mấy khi vợ chồng, con cái Hùng ở nhà nhưng mỗi lần về, vợ của Hùng lại thường dậy sớm đi tập thể dục với bác Mai và mấy người hàng xóm. “Đôi lần tôi có hỏi vợ chồng cô chú ấy làm gì thì vợ Hùng chỉ nói chồng đang làm kinh doanh, có lúc đi tàu viễn dương vắng nhà mấy tháng mới về. Gia đình có điều kiện nên chồng không để vợ đi làm mà ở nhà… nội trợ” - bác Mai thuật lại. Đôi lần bác Mai và những người hàng xóm khác có khuyên vợ Hùng nên đi làm cho đỡ buồn thì chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười khó hiểu của vợ ông “trùm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN