DANH MỤC

 

Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã tạm giữ Phan Công Khanh (29 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài Khanh, công an còn tạm giam Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

 

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi Phan Công Khanh (còn gọi là Khanh Super) rất nổi tiếng trong giới buôn bán các loại siêu xe và có showroom K-Super tại quận 1, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai vướng vào vòng lao lý là do đam mê cờ bạc. Theo đó, Khanh nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua liên tiếp dẫn đến nợ khoảng 100 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, Khanh còn thua lỗ nặng nề do đầu tư bất động sản. Tháng 6, Khanh mở showroom K-Super, sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạc.

Sau đó, bà L.N.T.H (32 tuổi) tố cáo Khanh lấy siêu xe trị giá 10 tỷ đồng của mình (nhờ bán dùm) để mang đi cầm cố.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của 3 người khác tố cáo Phan Công
Khanh và Mohamach Da Pha có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Khoảng 19h40 ngày 14/8, cảnh sát sát tiếp nhận đơn trình báo của chị H (SN 1987, ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) về việc, chị nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu N. H. P. (7 tuổi) bị bắt cóc, yêu cầu gia đình phải nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

 

 

Sau gần 10 tiếng điều tra, truy bắt, các đơn vị Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Trước khi gây án, Trung từng mang cấp bậc thượng úy, công tác tại Đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé.

Chiều 14/8, Trung điều khiển ô tô đi đến số nhà D7-BT7, khu đô thị Việt Hưng, thấy cháu P đang đi xe đạp một mình nên đã bắt cóc đưa lên ô tô. Sau đó, Trung gọi điện thoại cho mẹ cháu P, đe dọa và đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc con. Gia đình cháu bé đã chuẩn bị được tổng cộng hơn 13 tỷ đồng.

 

Theo yêu cầu của Trung, chị H để tiền trong túi xách màu đen rồi mang lên ô tô, lái xe theo chỉ dẫn của Trung đến đường gom gần Khu công nghiệp Đồng Văn (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Đến nơi, chị H xuống ô tô và mang theo túi tiền để xuống đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cháu P ra và lái xe bỏ trốn. Ngay sau đó, Trung bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng.

Sáng 29/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Đức Trung ra xét xử về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Sau nửa ngày xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung mức án 20 năm tù.

Vụ án cô gái 17 tuổi bị sát hại, phân xác rồi phi tang ở sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) hồi tháng 10 vừa qua, đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, xót xa.

Trước đó, vào trưa 13/10, trong lúc đi thả lưới trên sông Hồng, người dân phát hiện nhiều mảnh thi thể phụ nữ nổi trên sông. Sự việc ngay lập tức được báo cho công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới phong tỏa hiện trường.

Nạn nhân được xác định là H.Y.N. (SN 2006, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội). Nghi phạm gây án là Tạ Duy Khanh (SN 1985; trú Gia Lâm, Hà Nội; quê ở Thái Bình). 

 

Khanh khai nhận, ngày 10/10, Khanh đưa chị N về một căn hộ tại khu đô thị cao cấp ở huyện Gia Lâm. Tại đây, đối tượng đã sát hại, phân xác nạn nhân rồi cho thi thể vào thùng xốp.

Sau khi sát hại chị N, Khanh dọn dẹp hiện trường, gọi taxi chở đến địa phận xã Bát Tràng rồi phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hồng.

Đối tượng sau đó bỏ trốn về Thái Bình và bị bắt giữ sau hơn 1 ngày gây án. Thời điểm lực lượng công an ập vào khống chế, nghi phạm đã dùng dao tự tử nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. 

Chiều 16/10, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Duy Khanh về tội “Giết người”.

Một ngày cuối tháng 3/2023, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị L.T.M. (30 tuổi), kế toán công ty này.

Tại hiện trường, nữ kế toán chết trong nhà tắm, gần đó có con dao còn dính máu và tóc. Trước đó, nhân viên công ty phát hiện Yang Zhong Wu (47 tuổi; quốc tịch Trung Quốc; Giám đốc Công ty Vinh Nhuận) hốt hoảng lấy ô tô tải rời đi và tắt điện thoại.

 

Tuy nhiên, theo lời anh L.Đ.L. (chồng nạn nhân), trước khi vợ bị sát hại, anh đã ngăn không cho chị đi làm vì đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ hai. Vợ anh bị giám đốc nghi ngờ cấu kết với người ngoài để lấy hàng hóa gây thiệt hại lớn cho công ty. Bị giám đốc nhiều lần tra tấn nhưng nữ kế toán vẫn ở lại công ty làm việc để chứng minh bản thân trong sạch.

Anh N cũng cho biết, trước khi bị sát hại, chị M đã ghi âm cuộc đối thoại giữa chị và Wu. Đoạn ghi âm này đã được công an thu giữ.

Ngày 10/4, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Yang Zhong Wu về tội "Giết người".

 

Qua truy xét, công an xác định Yang Zhong Wu đã sát hại nữ kế toán nên thông báo truy tìm.

Đến ngày 30/3, Wu bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Pleiku (Gia Lai). Chiếc xe tải của Wu được tìm thấy tại lô cao su thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

Tại cơ quan công an, Wu khai nhận, sau kỳ nghỉ Tết năm 2023, đối tượng thấy kho hàng bị thất thoát rất nhiều, đồng thời phát hiện nữ kế toán lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty mình. Nghi ngờ nữ kế toán chiếm đoạt tài sản công ty, Wu đã ra tay sát hại chị M.

Sáng 10/1, chị Nguyễn Thị Bích Hằng (29 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) như chết lặng khi người bảo mẫu thông báo con trai chị là bé N.B.K (7 tháng tuổi) đã tử vong sau khi sặc sữa.  

Là một người mẹ đơn thân nên chị Hằng rất vất vả. Chị coi bé K là niềm an ủi duy nhất. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, chị đã mất con mãi mãi.

 

Trước khi gửi con trai cho bảo mẫu Chu Uyển Vân (27 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), chị Hằng khẳng định bé hoàn toàn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ăn uống tốt.

Phát hiện nhiều điểm nghi vấn rằng Vân đã nói dối và che giấu nguyên nhân làm bé K tử vong, chị Hằng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc. 

Sau thời gian điều tra, công an đã khởi tố Vân về tội Vô ý làm chết người.

Gần 1 năm sau khi vụ việc xảy ra, sáng 28/11, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã đưa Chu Uyển Vân ra xét xử về tội “Vô ý làm chết người”.

 

Theo cáo trạng, ngày 10/1, Vân nhận trông cháu K với giá 250.000 đồng/đêm. Trong quá trình trông giữ, Vân không chú ý theo dõi nên sau khi ăn sữa, cháu K có biểu hiện sặc sữa. Thấy vậy, Vân tự ý sơ cứu cho cháu bé. Đến khi cháu lả đi, hơi thở yếu, Vân gọi cho trung tâm cấp cứu. Sau đó, cấp cứu 115 đến và xác định cháu K đã tử vong.

Nguyên nhân cháu K tử vong là do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Tại tòa, bị cáo Vân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, vì hoàn cảnh khó khăn, không hiểu biết để hậu quả xảy ra. Bị cáo đang nuôi 4 con nhỏ và cũng tự nguyện khắc phục hậu quả 20 triệu đồng.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt, bị cáo Chu Uyển Vân 15 tháng tù và đền bù thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 150 triệu đồng.

Khi tòa tuyên án, chị Hằng bật khóc, đi không vững, phải có người dìu ra ngoài. Sau phiên tòa, chị Hằng cho rằng, bản án của bị cáo Vân quá thấp, gia đình chị sẽ tiếp tục kháng cáo.

Vào chiều tối 24/5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, Bình Dương) trong lúc đi chơi ở bãi đất trống thì phát hiện có một chiếc túi xách du lịch bị cháy xém. Tò mò mở ra xem, đám trẻ tá hỏa phát hiện 2 đoạn chân người bên trong, phía trên bị cháy hết chỉ còn lại phần bàn chân.

Kể từ khi phát hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an dù rất nỗ lực tìm kiếm nhưng danh tính nạn nhân và thủ phạm vẫn chưa được xác định. Các phần thi thể còn lại của nạn nhân cũng chưa được tìm thấy. 

Công an chỉ xác định nạn nhân là nam giới trưởng thành có chiều cao khoảng từ 1,68 - 1,7m, mất tích trước ngày 16/5. Tứ chi của nạn nhân được đựng trong túi xách du lịch màu đỏ, bị đốt cháy.

Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Theo đó, bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng nóng ngay sau khi tiếp nhận.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hơn 100 tin báo của quần chúng nhân dân liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi xác minh, các tin báo này đều chưa chính xác.

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã tạm giữ hình sự với Võ Thị Mỹ Hạnh (26 tuổi, ngụ phường 17, quận Gò Vấp) để điều tra về đường dây chuyên tổ chức cho các nữ tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh đi "vui vẻ" với khách.

Trước đó, ngày 9/8, Phòng PC02 phối hợp Công an quận 1 kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1), phát hiện tại 4 phòng có 4 cô gái đang “mây mưa” với khách.

Các cô gái cho biết, được Hạnh môi giới đi tiếp khách tại khách sạn trên với giá 1.000 USD- 3.000 USD.

 

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận đã liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và hot girl, người mẫu ảnh. Sau đó, Hạnh gửi hình ảnh các cô gái trong trang phục tiếp viên các hàng không cho khách nhằm thu hút.

Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu/1 lần. Ngoài việc môi giới, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 USD - 3.000 USD.

Điều tra ban đầu cho thấy, Hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng hàng không – đã nghỉ việc vào cuối năm ngoái.

"Má mì" này quản lý trên 30 cô gái sẵn sàng đi với khách, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng. Ngoài việc môi giới cho các cô gái trên địa bàn TP.HCM, Hạnh còn môi giới các cô gái đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn.

Ngày 4/12, con gái ông P.V.S. từ TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) về thăm cha mẹ ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi đến nơi, chị này phát hiện có mùi hôi thối phát ra từ trong nhà. Lo ngại người thân xảy ra chuyện chẳng lành, cô gái đã cầu cứu hàng xóm và trình báo chính quyền địa phương. Sau đó, thi thể ông S cùng bà T.T.P. (68 tuổi, vợ ông S) và chị P.L.K (38 tuổi, con gái ông S, đang mang thai) lần lượt được tìm thấy.

Tối cùng ngày, Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) nghi phạm gây ra vụ án trên đã bị bắt. Khoa là người sinh sống như vợ chồng với chị K.

 

Khoa khai, do hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào nhà vợ nên cảm thấy không được tôn trọng. Bên cạnh đó, do khoảng cách tuổi tác nên Khoa và vợ thường xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Khoa đã có ý định sát hại cả nhà vợ.

Ngày 26/11, đối tượng đã ra tay sát hại từng người một trong gia đình chị K và không nạn nhân nào nhìn thấy người thân của mình bị Khoa sát hại.

Sau khi sát hại các nạn nhân, Khoa vơ vét được 55 triệu đồng rồi lấy chiếc xe của cha vợ và rời đi cho đến khi bị bắt.

Chiều 6/12, ông N.V.Q. (trú thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) vô tình phát hiện 1 bộ hài cốt trong bể nước thải của gia đình. Bể nước này bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông Q. 

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm ADN bộ hài cốt, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là người phụ nữ giao gas tên N.T.T. (SN 1988, trú xã Lại Xuân), mất tích cách đây 13 năm.

Nghi phạm gây án là Bùi Trọng Thành (SN 1993), người cùng xã với nạn nhân.

 

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, do thiếu tiền tiêu, Thành đã sát hại nạn nhân, cướp tài sản rồi phi tang thi thể trong bể phốt nhà bố dượng là ông N.V.Q.

Thành thú nhận, suốt 13 năm qua luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi. Biết tội ác có ngày bị bại lộ nên nghi phạm không lấy vợ, sinh con và làm việc báo hiếu mẹ trước khi bị phát hiện.

Ngày 26/12, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can Bùi Trọng Thành để điều tra về tội “Giết người”.

Thứ Bảy, ngày 30/12/2023 10:00 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Yến Ngọc ([Tên nguồn])