'Tiệc giải oan' bên chân cầu Hòa Đông

Nằm nép bên chân cầu Hòa Đông, ngôi nhà của gia đình anh Trần Văn Uống (xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) từ sáng sớm đã trở nên vui vẻ hẳn, anh chị em ở gần tập trung về nấu ăn cho các con trước giờ được minh oan.

Theo kế hoạch, chiều nay lãnh đạo ba cơ quan tiến hành tố tụng huyện Bình Chánh sẽ tiến hành xin lỗi công khai người bị oan tại hội trường xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng.

Ba anh Trần Văn Uống, Ong Văn Sệt và Khưu Khánh Sỹ là những người bị các cơ tiến hành tố tụng huyện Bình Chánh làm oan vì cáo buộc có âm mưu cầm cây ném người đi đường để cướp xe bốn năm về trước.

'Tiệc giải oan' bên chân cầu Hòa Đông - 1

Căn nhà từ sáng sớm đã trở nên bận rộn hơn ngày thường

'Tiệc giải oan' bên chân cầu Hòa Đông - 2

Chú Trần Văn Huỳnh - cha của Trần Văn Uống thuê hai bàn tròn để làm buổi tiệc nhỏ cho các con trước giờ được minh oan

'Tiệc giải oan' bên chân cầu Hòa Đông - 3

Trần Văn Uống, Ong Văn Sệt, cha Uống -Trần Văn Huỳnh (thứ tự từ trái sang) đang ngồi trước nhà nhớ lại những câu chuyện đã qua

'Tiệc giải oan' bên chân cầu Hòa Đông - 4

Bà dì, dì, chị em nhà Uống tập trung về nhà sửa soạn bữa ăn cho cả nhà trước giờ đi minh oan

'Tiệc giải oan' bên chân cầu Hòa Đông - 5

Dì của Uống đang làm món gỏi cuốn đãi các con

'Tiệc giải oan' bên chân cầu Hòa Đông - 6

Bà Thạch Thị Thảo - mẹ Uống (bìa phải) cho hay lâu lắm rồi mới chuẩn bị cho cả gia đình một bữa ăn như vậy

'Tiệc giải oan' bên chân cầu Hòa Đông - 7

Mẹ Uống đang chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN