Theo dấu kẻ bịt mặt giết người

Trong đêm tối, một đối tượng bịt mặt xông vào nhà anh Đỗ Phát Lai (1964, trú thôn 1, xã Tế Nông, H. Nông Cống, Thanh Hóa) chém tới tấp cả gia đình rồi lên xe bỏ trốn. Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, CQĐT CA tỉnh Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng xác định được hung thủ và phối hợp cùng các lực lượng CA tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng khi y đang tạm trú tại một khách sạn ở H. Nghi Xuân để tiếp tục trốn vào Nam.

Thảm sát trong đêm

Khoảng 22 giờ 30 ngày 18-5, anh Đỗ Phát Lai và vợ là chị Đoàn Thị Cúc (1967) chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Tưởng có người đưa hàng đến (vợ chồng anh Lai hành nghề buôn bán cua, rạm) nên anh Lai ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, bất ngờ một kẻ bịt kín mặt ập vào vung dao chém anh Lai tới tấp. Quá bất ngờ, anh Lai vừa kêu cứu vừa chạy vào trong thì đối tượng tiếp tục đuổi theo chém thêm nhiều nhát chí mạng khiến nạn nhân gục trên vũng máu. Thấy chồng bị chém, chị Đoàn Thị Cúc kêu cứu thì lập tức bị kẻ bịt mặt vung dao chém tiếp. Con trai anh Lai, cháu Đỗ Văn Dũng đang học bài trong phòng vội chạy ra chống trả để cứu bố mẹ cũng bị đối tượng chém nhiều nhát vào người... Nghe tiếng kêu cứu, người dân trong xóm vội chạy đến thì kẻ lạ mặt đã nhanh chóng lên xe chạy thoát. Tại hiện trường, anh Lai nằm gục trên vũng máu, cách đó vài mét là chị Cúc, cháu Nam cũng bị chém nhiều nhát nằm kêu rên thảm thiết. Người dân một mặt điện báo CA, một mặt khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh Lai đã tắt thở, chị Cúc và cháu Dũng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch...

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT CAH Nông Cống khẩn trương có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, đồng thời báo cáo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Thanh Hóa phối hợp tiến hành điều tra nguyên nhân và truy bắt đối tượng. Thông tin ban đầu từ một số người dân cho biết, vợ chồng anh Lai làm nghề buôn bán cua, rạm và có mâu thuẫn với một số chủ thu mua trên địa bàn. Trước khi xảy ra vụ án, gia đình anh Lai đã bị một số đối tượng lạ mặt “khủng bố” bằng 2 bao tải cua, rạm đã tưới xăng ném vào nhà. Từ những thông tin này và bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra sắc bén, CQĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã phân tích, nhận định đúng hướng điều tra nên nhanh chóng xác định được kẻ bịt mặt truy sát gia đình anh Đỗ Phát Lai là Lê Thanh Hải (biệt danh Hải Đạm, 1971, trú thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, H. Quảng Xương, Thanh Hóa). Lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Hải được đưa ra, nhưng y đã trốn khỏi địa phương. Ngày 31-5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án, đồng thời phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Lê Thanh Hải...

Thúc thủ tại phòng 315

Sau nhiều ngày lẩn trốn ở các địa phương trong tỉnh, đêm 6-6, Lê Thanh Hải đón xe khách để trốn vào Nam. Tuy nhiên, khi xe đến địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng là lúc rạng sáng, sợ bị phát hiện nên Hải xuống xe, thuê phòng nghỉ ở xã Xuân Lam, H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để trốn, chờ đêm đến tiếp tục bắt xe vào Nam.

Nói về công tác điều tra của cơ quan CA, chiều tối 6-6, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Thanh Hóa xác định được Lê Thanh Hải đã lên xe khách chạy tuyến Bắc - Nam để trốn vào Nam. Tuy nhiên, Ban chuyên án xác định Hải là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, y trang bị vũ khí nóng nên nếu thực hiện lệnh bắt công khai thì có thể gây hậu quả khôn lường cho hành khách nên tiếp tục cho TS theo sát đối tượng để chờ thời cơ bắt giữ. Rạng sáng 7-6, Hải xuống xe không lâu thì các TS cũng xuống xe, bí mật bám theo. 3 giờ cùng ngày, các TS xác định Hải dùng giấy tờ giả thuê phòng 315 khách sạn Hoàng An (H. Nghi Xuân) nên quyết định thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng. Khẩn trương nhưng bí mật, hàng chục chiến sĩ CAP Trung Lương, CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cùng các TS CA tỉnh Thanh Hóa triển khai bao vây toàn bộ khách sạn Hoàng An. Khi vòng vây đã khép chặt, một nhóm TS giỏi võ thuật và dày dạn kinh nghiệm khẩn trương áp sát phòng 315. Vừa thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, Hải bật dậy, rút con dao sắc lẹm trong người ra rồi tiến lại cửa hỏi gắt: “Ai đó?”. Phía ngoài, giọng một cô gái nhẹ nhàng đáp: “Em lễ tân khách sạn! Vừa rồi anh gọi mì, em đưa lên cho anh”. Hải cẩn thận mở hé cánh cửa, đưa tay ra nhận tô mì thì lập tức bị những cánh tay rắn chắc của các TS bóp chặt lại ở khe cửa. Hải cố vùng ra nhưng không được và khi tô mì rơi xuống nền gạch cũng là lúc 2 tay y bị khóa chặt trong chiếc còng số 8. Ngay lập tức, Lê Thanh Hải bị đưa lên xe đặc chủng di lý về CA tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Tuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN