Tên tội phạm có ước vọng điên rồ

"1 ngày anh đi làm và không về, hôm sau, hôm sau nữa anh vẫn bặt vô âm tín."

Như thường lệ, sáng hôm đó anh điều khiển phương tiện hành nghề xe ôm là chiếc Honda Dame ra bến mưu sinh, nhưng đến hôm sau, hôm sau nữa anh vẫn bặt vô âm tín. Vợ con hoang mang không biết điều gì đã xảy ra với anh. Gần chín tháng sau, quần chúng phát hiện bộ xương trong vườn tràm thì cái chết tức tưởi của người chồng xấu số mới được làm sáng tỏ.

Từ bộ xương khô

Trưa 4/4/1994, trong lúc lui cui tìm tổ ong trong khu rừng tràm dưới hố bom thuộc ấp Quảng Biên, thị trấn Trảng Bom, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) thì tim anh Nguyễn Văn Lùng muốn thót ra ngoài khi bất ngờ nhìn thấy bộ xương người nằm trơ trên mặt đất. Anh Lùng liền vứt dụng cụ hành nghề lấy mật chạy một mạch đến trụ sở công an báo tin.

Căn cứ vào các tình tiết: nạn nhân chết ở tư thế nằm ngửa, được sắp xếp ngay ngắn; đặc biệt có hòn đá to đặt dằn lên vùng bụng trong khi xung quanh khu vực toàn đất sình lầy nên lực lượng làm nhiệm vụ xác định đây là vụ án giết người. Nhiều khả năng kẻ thủ ác ra tay tàn độc ở nơi khác, sau đó đưa thi thể vào đây che giấu. Kết quả giám định là xương nam giới, khoảng 30 tuổi. Ngoài điểm lún ở vùng đỉnh xương sọ, xương thái dương trái có nhiều vết rạn do vật cứng tác động, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Tên tội phạm có ước vọng điên rồ - 1

Nạn nhân Vũ Thanh Hà - Nơi phát hiện hài cốt

Ngay từ đầu, công việc “giải mã” vụ án vô cùng khó khăn vì tung tích nạn nhân vẫn còn là ẩn số. May thay, tin anh Lùng phát hiện bộ xương người nhanh chóng lan truyền vô tình giúp cơ quan điều tra sớm xác định lai lịch bị hại. Điều tra viên thụ lý vụ án nhớ rõ hôm đó là ngày 14/4/1994, một phụ nữ trạc tuổi 40, thân hình tiều tụy tìm đến tha thiết xin được xem bộ xương cùng đồ vật liên quan vì chồng chị đã mất tích cách đó gần chín tháng. Lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má, chị Đào Thị Hạnh (ngụ P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa) tường trình trong uất nghẹn: Như mọi ngày, sáng 30/7/1993, chồng chị là anh Vũ Thanh Hà (42 tuổi) chạy xe Honda Dame BS: 60- 775HB ra bến ở vòng xoay Tam Hiệp đón khách. Không thấy anh về, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Chị Hạnh có đến công an địa phương trình báo nhờ giúp đỡ nhưng cũng chưa có tin tức gì. Yêu cầu của chị Hạnh được đáp ứng. Mặc dù không còn đầy đủ thịt da để nhận dạng, song khi thấy bộ đồ quen thuộc cùng chiếc áo mưa, chị Hạnh ôm chầm lấy kỷ vật rồi ngất lịm. Được biết, ngoài xe máy cùng các loại giấy tờ, tài sản của anh Hà còn có chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Orient, nhưng khi phát hiện vụ việc số của cải trên không còn. Điều này cho thấy động cơ giết người của hung thủ nhằm cướp tài sản. Kế hoạch điều tra được khẩn trương tiến hành.

Cuốc xe định mệnh

Lần tìm manh mối từ các đồng nghiệp của nạn nhân, điều tra viên tiếp cận được nguồn tin: Liên tục vào những ngày cuối tháng 7 có một thanh niên độ 20 tuổi, dáng người đậm, nước da ngăm đen, nói giọng Bắc đến thuê anh Nguyễn Văn Sòng chở đi một số nơi ở TP. Biên Hòa. Ngày 29/7, anh Sòng có nhận lời chiều hôm sau tiếp tục đưa anh ta về Trảng Bom, do anh Sòng bận công việc đột xuất nên vị khách này chuyển mối sang anh Hà. Thông tin chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu trong khi ở Biên Hòa phần lớn là dân quê ở phía bắc.

Tiến hành rà soát số thanh niên bất hảo ở phường Tam Hiệp và các địa bàn lân cận nhưng qua sàng lọc, trinh sát không phát hiện đối tượng nghi vấn, điều này cho thấy kẻ sát nhân không phải người địa phương. Từ đó, các sĩ quan chỉ huy nhận định hung thủ là người am tường địa bàn nên chỉ đạo thuộc cấp tập trung lưu ý thành phần tạm trú tại thị trấn Trảng Bom. Sau khi tiến hành điều tra trên diện rộng, lực lượng làm nhiệm vụ nhận được báo cáo của các cấp cơ sở, nội dung cho biết trước đó một thanh niên tên Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi, quê Hà Tây) vào tạm trú tại ấp Quảng Biên. Điều đáng quan tâm là tại thời điểm anh Hà bị sát hại gã này cũng đột ngột “biến” đi đâu không rõ vì chẳng trình báo địa phương.

Một tổ công tác được giao nhiệm vụ ra Hà Tây thu thập thông tin về đối tượng. Tại đây, tổ công tác được các đồng nghiệp sở tại cung cấp nguồn tin quý giá đó là sau khi vào Nam, chỉ thời gian ngắn không biết Sơn làm gì mà có nhiều tiền để “tậu” chiếc xe Honda Dream màu xanh, mang số Đồng Nai trong khi bản thân chẳng nghề nghiệp gì lại mang “bệnh” lười. Song chiếc xe trên anh ta sử dụng được hơn tháng rồi mang bán cho ai không rõ. Có đủ cơ sở bắt nóng đối tượng nhưng hiện tên Sơn không sống với gia đình, đang phiêu bạt ở các bãi vàng nên Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã.

Sau ba năm lang thang chốn rừng sâu núi thẳm để chạy trốn pháp luật, thấy êm, đúng ngày 30/7/1996, kẻ sát nhân vừa mò về thăm nhà thì bị công an địa phương tóm gọn.

Ước vọng điên rồ

Trong cuộc sống ai cũng mong được giàu sang phú quý, muốn điều này trở thành hiện thực thì tất phải cố gắng vươn lên bằng sức lao động chân chính. Riêng Nguyễn Văn Sơn nuôi mộng “đổi đời” bằng con đường trộm cướp. Chỉ có làm tướng cướp thì mới có thể đổi đời, già sang một cách nhanh nhất. Tên giết người trong tương lai đã tâm niệm như thế ngay từ khi là một cậu bé nên học chưa hết cấp 2 gã đã “đốt sách”, bỏ nhà theo chân đám lưu manh choai choai đi “đá cá lăn dưa”. Khoảng tháng 3/1993, sau khi dành dụm được ít tiền làm lộ phí, gã quyết định khăn gói vào Nam tìm cơ hội và chọn vùng đất đỏ miền Đông tá túc vì có người quen cho tạm trú. Tại đây, ngoài thời gian phụ giúp công việc ruộng vườn cho gia đình này để có cơm ăn, Sơn đi làm thuê kiếm tiền đầu tư cho kế hoạch bất chính. Đối tượng hắn nhắm tới là những người hành nghề xe ôm. Và hắn bắt đầu cho những khát vọng giàu sang bằng con đường tội lỗi.

Qua mấy ngày đi tìm “con mồi”, gã chấm chiếc Honda đời 82 của anh Sòng. Để tạo lòng tin, Sơn giả vờ thuê chủ phương tiện chở đi vu vơ ở một số nơi. Thấy anh Sòng đã xem mình như “mối” ruột, hắn hẹn 7 giờ hôm sau chở đi ấp Quảng Biên và anh nhận lời. Trước lúc chuẩn bị điều “mục tiêu” lên đây, Sơn nhặt một cục đá dùng làm hung khí để sẵn tại địa điểm dự tính ra tay hành động ở gần khu vực rừng tràm, rồi cuốc bộ ra quốc lộ ngồi xe đò xuống Tam Hiệp. Nhưng khi đến nơi không thấy anh Sòng, trời lại chuẩn bị đổ mưa to nên hắn quay sang nghía thấy “con ngựa sắt” của anh Hà đang đợi khách gần đó. Thấy xe của Hà còn sáng loáng nên gã ra giá 25 ngàn đồng cho chuyến đi. Anh Hà gật đầu. Cả hai đi tới địa điểm trên khoảng 21 giờ, lúc này đường sá không một bóng người. Thanh toán tiền xong, chờ anh Hà vừa quay đầu xe, hắn nhặt hòn đá để sẵn cố sức đập mạnh vào đầu khiến anh bất tỉnh. Sợ nạn nhân hồi phục, kẻ thủ ác tiếp tục bủa thêm nhiều cú nữa mới dừng tay. Biết bị hại đã chết hẳn, tên tội phạm máu lạnh mang thi thể giấu trong khu rừng tràm dưới hố bom rồi tìm một hòn đá to dằn lên bụng để khỏi trồi lên mặt nước vì đang mùa mưa lũ, sau đó gom hết tài sản đem về bỏ trong chòi rẫy vắng chủ. Sáng hôm sau, Sơn đưa phương tiện cướp được lên xe đò chuồn về quê. Sau khoảng một tháng, gã mang tài sản cướp được bán cho đối tượng không rõ lai lịch lấy 2,2 triệu đồng để sắm vàng rồi tiếp tục những dự định cho các phi vụ khác.

Với hành vi giết người dã man, Nguyễn Văn Sơn đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt tử hình - mức án thỏa lòng dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Dũng - H.Triều ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN