Tâm thư gửi hiệu trưởng của nữ sinh đâm bạn

Trong phòng thầy hiệu trưởng, “nữ quái” xấc xược ngày hôm qua đã không còn nữa.

Nữ quái kẹp bốn thủ dao đi dằn mặt “hot girl”

Tối 19/9, khi đang trượt patin tại sân An Hà (phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ) thì xảy ra va chạm giữa Duyên với nữ sinh Phạm Thị Thúy K. (học sinh lớp 10/5, trường THPT Trần Cao Vân). Chỉ một cú va quệt nhẹ, nhưng cũng đủ để hai nàng “hot girl” ngã lăn qua trên sàn. Tuy nhiên, thay vì dựng nhau dậy, hỏi han vài câu xem có bị xây xát chỗ nào không thì hai nàng quay lại cãi nhau chí chóe. Dù nhỏ con nhưng với độ “lỳ” vượt trội, Duyên luôn chiếm thế thượng phong trong màn “khẩu chiến” nhưng vẫn phải muối mặt trên sàn patin.

Từ đó, một âm mưu trả đũa ngày một lớn dần trong suy nghĩ của nữ sinh chưa đầy 16 tuổi… Ngày 29/9, Duyên nhắn tin cho đám bạn thân trong nhóm của mình tìm cách “trả đũa” cho K. biết mặt. Biết ngày thứ 5 hàng tuần học sinh trường THPT Trần Cao Vân chỉ học 2 tiết, được nghỉ sớm nên bốn nàng bàn nhau “phục” trước cổng trường, chỉ cần K xuất hiện là xông vào đánh cho hả giận.

Sáng 3/10, bốn nữ sinh diện áo dài, tung tăng đến trường như mọi khi nhưng đó chỉ là màn kịch “con ngoan đi học” để qua mặt gia đình. Khi đến chỗ hẹn, bốn thiếu nữ hiện nguyên hình là bốn “nữ quái”, lớp áo dài cồng kềnh nhanh chóng được cho vào túi xách, thay vào đó là những chiếc quần đùi, áo thun sành điệu. Một chiếc dao nhỏ cũng được cho luôn vào túi xách. Chuẩn bị đâu vào đấy, cả nhóm leo tót lên một chiếc xe máy nhằm thằng hướng trường THPT Trần Cao Vân mà phi tới, Cúc lớn tuổi nhất nên được giao trọng trách làm nữ “quái xế”.

Đúng 8h45, tiếng trống trường vừa dứt, học sinh ra cổng như chim vỡ tổ. Nhưng dòng người đông đúc vẫn không thể làm tấm bình phong che chắn được cho K., tám con mắt nhìn láo liên một hồi cuối cùng cũng phát hiện ra K. lẫn trong đám học sinh 10/5 đang đi ra cổng. Không một phút chần chừ, đám nữ quái lao nhanh tới bao vây tứ phía không cho “địch thủ” có cơ hội chạy trốn.

Thấy đám học sinh loai choai đang dàn trận chuẩn bị “oánh” nhau, người dân liền cấp báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, các chiến sĩ công an phương An Mỹ lập tức được điều động xuống hiện trường. Vừa nhác thấy bóng dáng công an xuất hiện, các nữ quái liền thả ngay đối thủ, nhảy hết lên xe rồ ga, chạy trốn. Chạy được một đoạn, đám nữ quái liền nhanh tay xé luôn phù hiệu có in logo trường trên áo dài… cho vào túi quần đề phòng bị công an bắt cũng không phát hiện trường mình theo học.

Nhận thấy các đối tượng đang bỏ chạy là học sinh, lại là nữ sinh đi xe máy chở bốn không đội mũ bảo hiểm. Thêm vào đó, người dân dần đó nghe tiếng rồ ga nên hiếu kỳ đổ ra đường xem. Nếu truy đuổi thì các em rất dễ gây tai nạn, nguy hiểm cho không chỉ đến tính mạng các em mà ngay cả người dân vì vậy các trinh sát quyết định không truy đuổi gắt gao mà âm thầm bám theo. Chạy vòng vèo qua các con phố đến ngã tư Tam Ngãi, khi các nữ quái không thấy lực lượng truy theo sau nữa liền hạ ga, định sẽ về đường làng liền trốn. Nhân cơ hội này các chiến sĩ công an phường An Mỹ lập tức áp sát, chặn đầu xe, rút chìa khóa, mời các “hot girl” về trụ sở làm việc.

Bức tâm thư đẫm nước mắt của “nữ quái” gửi thầy Hiệu trưởng

Chưa đầy 24h sau khi vụ “hỗn chiến” trước cổng trường Trần Cao Vân xảy ra, PV đã có mặt tại trường THPT Lê Quý Đôn, nơi bốn “nữ quái” đang theo học để tìm hiểu nội tình sự việc. Và cũng thật tình cờ, PV trở thành vị khách không mời nhưng thực sự khách quan trong buổi nói chuyện của thầy và trò trường THPT Lê Qúy Đôn.

Trong căn phòng của thầy Trần Hữu Giã, Hiệu trưởng nhà trường, “nữ quái” xấc xược của ngày hôm qua đã không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da bánh mật, chiếc mũi dọc dừa, tôn lên vẻ mộc mạc đậm chất quê của cô nữ sinh chưa đầy 16 tuổi. Trên khuôn mặt cô nữ sinh ấy, vẻ hốt hoảng vẫn còn hiện hữu, đôi mắt em đã ngấn đầy lệ tự lúc nào. Đôi tay run run, chốc chốc lại chấm nước mắt, em chậm rãi đọc bức tâm thư vừa chấp bút xong cách đó ít phút.

“Tâm sự của con!”

Con tên là Phạm Thị Duyên, sinh ngày 5/1/1998, con xuất thân từ trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, một điểm trường không ở trung tâm thành phố nên con từng rất tự ti trong việc chọn trường cấp 3 để dự thi, nhưng rồi niềm hạnh phúc vỡ òa khi con thấy tên mình trên bảng thông báo danh sách trúng tuyển của trường THPT Lê Qúy Đôn, con thực sự không tin vào mắt mình và đã chạy như bay về thông báo tin mừng cho ba mẹ. Ngày nhập trường nhiều xa lạ, bỡ ngỡ nhưng rồi sự quan tâm của bạn bè, sự ân cần từ thầy cô đã tiếp sức cho con…

Đam mê làm một cô giáo dạy văn, con chọn ban xã hội để theo đuổi giấc mơ của con, con cũng ước mơ trở thành bác sỹ, một bác sỹ thật giỏi để chữa lành bệnh cho bà ngoài… Biết bao ước mơ đang còn dở dang chưa thực hiện được thì con lại gây ra tội lỗi như thế này! Một phút không suy nghĩ, hành động hết sức trẻ con, nhưng con đã làm ba mẹ phải buồn lòng, con biết ba mẹ vì con mà khổ cực nhiều lắm, con đã phụ công sức dạy dỗ của các thầy, các cô, con đã làm liên lụy đến các bạn trong lớp, đến cả bạn K… Con thực sự hối hận, rất rất hối hận… Con ước muốn cho thời gian quay trở lại đầu năm học, để con có cơ hội làm lại từ đầu… Con xin lỗi…!!!.

Những giọt mưa cứ tí tách rơi xuống sân trường đầy lá và đâu đó trong căn phòng nhỏ những giọt nước mắt cũng lăn dài trên má những cô học trò “dại dột”, của thầy cô, của những bậc làm cha, làm mẹ… Chứng kiến cảnh ấy khóe mắt chúng tôi cũng không khỏi cay cay.

Sau buổi nói chuyện các em được cho về lớp tiếp tục học mấy tiết cuối, khi căn phòng còn lại riêng chúng tôi, thầy Giã cho biết, khi tiếp nhận thông tin về vụ việc liên quan đến 4 nữ sinh của trường, nhà trường đã có buổi làm việc với công an phường An Mỹ để nắm bắt tình hình. Về phía nhà trường, đã cho mời từng em một lên đối chất độc lập. Mang tiếng là đối chất nhưng thực chất là một buổi gặp gỡ, tâm sự để các em có cơ hội giãi bày những tâm tư, nguyện vọng của mình, từ đó lãnh đạo nhà trường hiểu rõ được nguyên nhân, động cơ của sự việc này…

“Theo quan điểm của cá nhân tôi, một người thầy, đồng thời cũng là một bậc làm cha, làm mẹ thì hãy nên nhìn nhận vấn đề này trên góc độ nhân văn. Các em còn nhỏ, đang độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, sự việc lần này chủ yếu do suy nghĩ bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ vì thế những sự quy kết, ác cảm, định kiến của xã hội sẽ khiến các em tổn thương, khó hòa nhập được với cuộc sống, rất dễ dẫn đến những hành động dại dột. Tuổi trẻ rất dễ mắc sai lầm, quan trọng là biết sai và sửa chữa, “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”… Nhưng để hợp lý nhất chiều mai, chúng tôi sẽ có buổi họp giữa lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm hai lớp 10C9, 10C10, các thầy cô giáo bộ môn, cán bộ lớp và các em học sinh liên quan để tìm cách tháo gỡ, giải quyết sự việc lần này”, thầy Giã chia sẻ thêm.

Lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định

Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng công an phường An Mỹ cho biết: “Trưa 3/10, đơn vị đã mời 4 nữ sinh gồm: Phạm Thị Duyên (SN 1998, trú phường Trường Xuân), Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1997, trú phường Trường Xuân) cùng học lớp 10C9 và Trần Thị Thúy (SN 1998, trú tại xã Tam Ngọc), Trần Thị Kim Anh (SN 1998, trú phường An Xuân) học sinh lớp 10C10, Trường THPT Lê Qúy Đôn (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ gây rối trật tự trị an trên địa bàn, hiện tại chúng tôi đang lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Hưng – Quang Huy (Đời sống & pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN