Suýt mất 1,5 tỷ đồng vì tờ vé số giả độc đắc

Sự thật giả trong việc đánh tráo tấm vé số giải độc đắc trở nên quá căng thẳng khiến CA phải can thiệp.

Tròn 1 năm kể từ khi nảy sinh cuộc tranh cãi nảy lửa liên quan đến tờ vé số được cho rằng “trúng giải độc đắc” 1,5 tỷ đồng, vụ việc mới tạm lắng. Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang - địa phương nơi xảy ra vụ việc, khẳng định với PV Báo rằng: Công an TP Rạch Giá cũng như các cơ quan bảo vệ pháp luật của địa phương đã tiếp nhận, xác minh, xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Trung tuần tháng 7/2012 vừa qua, lãnh đạo Thành ủy Rạch Giá đã có Báo cáo gởi Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết: Vào ngày 21/7/2011, Công ty XSKT An Giang có quay số mở thưởng kỳ vé 7K3 với giải đặc biệt mang số 928368. Người trúng 2 vé đặc biệt là ông Nguyễn Văn Bao (ngụ ấp Đông Thọ B, xã Thạnh Trị, Tân Hiệp, Kiên Giang) đã đến lãnh thưởng. Ba vé trúng còn lại, do đã quá hạn, không có người đến lãnh nên Công ty đã sung vào công quỹ theo quy định.

Tiếp xúc với Công an, ngoài thừa nhận mình trúng 2 tờ đặc biệt, ông Bao còn cho biết ông Nguyễn Đức Phương - người cùng xã với ông, cũng suýt trúng đặc biệt. Ông Phương kể lại chuyện cũng đúng như lời ông Bao, rằng khoảng 15h ngày 21/7/2011, hai ông đã mua mỗi người 2 tờ vé số của một phụ nữ bán vé số dạo ở trường gà nằm trên đất Campuchia. Thế nhưng, vé ông mang số 538368 nên ông chỉ trúng an ủi. Còn ông Bao trúng giải đặc biệt…

Công ty XSKT An Giang còn cho biết trước kỳ mở thưởng, Công ty đã phát hành 5 tờ vé số (sau đó đã trúng giải đặc biệt) cho đại lý vé số Diễm Thúy (KP.1, P. Bình San, TX Hà Tiên, Kiên Giang).

Ông Võ Lang Sinh - chủ đại lý này cho biết trước giờ quay số, đã giao lốc có 5 tờ vé số trúng giải đặc biệt cho chị Mã Thị Lan (ngụ KP 5, P. Đông Hồ, TX Hà Tiên) chứ không giao cho ai khác. Chị Lan khẳng định sau khi nhận lốc 5 tờ vé số này đã mang tất cả qua trường gà Sâm thuộc địa phận Campuchia bán cho hai người Việt Nam. Sẽ chẳng có gì phức tạp nếu như không có câu chuyện sau đây.

Suýt mất 1,5 tỷ đồng vì tờ vé số giả độc đắc - 1

Đại lý vé số Triều Phát - nơi bà Tuyết nghi là đã tráo vé số thật thành vé số dán.

Sáng 22/7/2011, ông Ngô Xương Phúc (Sủng), chủ đại lý vé số Triều Phát đã cầm tấm vé số đến Công an phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá. Theo kết quả xác minh sau đó, cho biết: Khoảng 8h sáng cùng ngày hôm đó, bà Nguyễn Thị Tuyết (nhà ở TX Hà Tiên) cùng ông Nguyễn Đức Phương và 4 người nữa đi vào đại lý. Tại đây, bà Tuyết đưa ra một tờ vé số cho ông Phúc và yêu cầu được đổi vé số trúng giải đặc biệt.

Ông Phúc cầm tờ vé số trên tay và đến hộp đèn có chức năng kiểm tra tiền thật, tiền giả để kiểm tra xem màu sắc trên tờ vé số và các con số có phù hợp không. Kiểm tra xong, ông Phúc nói tờ vé số đã trúng giải đặc biệt và yêu cầu bà Tuyết cùng ra quầy làm thủ tục nhận tiền.

Tại quầy, ông Phúc yêu cầu bà Tuyết đưa giấy CMND để ông ghi vào phía sau tờ vé số. Xong, ông Phúc đưa bà Tuyết và ông Phương lần lượt ký tên vào. Sau đó, ông Phúc đưa tờ vé số cho chị ruột cất vào hộc tủ. Trong lúc làm thủ tục cho bà Tuyết nhận tiền, ông Phúc gọi cháu ruột kiểm tra lại tờ vé số lần nữa. Anh Bình đến hộc tủ, lấy tờ vé số ra kiểm tra thì phát hiện số đầu và số đuôi đã bị cắt dán.

Lúc này, cả gia đình của bà Tuyết kéo vào đại lý đòi lại vé số nhưng ông Phúc không trả mà gọi điện báo Cảnh sát 113, rồi mang tới Công an phường. Công an TP Rạch Giá ngay sau đó đã lập hội đồng (gồm Cơ quan điều tra, đại diện VKS, Phòng KTHS Công an tỉnh,…) xem camera. Kết quả hình ảnh trong camera thể hiện ông Phúc từ khi nhận tờ vé số từ bà Tuyết tới khi đưa lại cho ông Phương ký tên là một quá trình liên tục, có sự giám sát của bà Tuyết, ông Phương. Quá trình này, ông Phúc không bỏ vào hộc tủ, không đem lên lầu, do đó không có cơ hội nào để đánh tráo.

Kết quả giám định cho thấy tấm vé số nguyên thủy 738362 Công ty XSKT An Giang phát hành ngày 21/7/2011 bị cắt dán thành số 938368 để được trúng giải đặc biệt. Vé số 738362 này nằm trong tổng số 50 tờ có số cuối cùng 62 mà đại lý Diễm Thúy mua của đại lý Bảy Hưng (TP Rạch Giá) đã bán hết cho nhiều người bán vé số dạo ở Hà Tiên, trong đó có anh Được – con bà Tuyết.

Làm việc với PV Báo vào ngày 19/7 vừa qua, Thượng tá Phạm Chánh Cừ - Phó trưởng Công an TP Rạch Giá đã cung cấp nhiều văn bản và cho thấy, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã gặp nhau trong cùng nhận định. Đó là: Việc cắt dán làm giả vé số trúng giải đặc biệt là có thật. Đối tượng chưa lãnh được tiền, nghĩa là chưa có thiệt hại xảy ra nên hành vi đó chưa cấu thành tội phạm hình sự.

Trong khi đó, bà Tuyết cho rằng Công an đã làm không đúng nên đã khiếu nại đến Cơ quan CSĐT, Giám đốc Công an tỉnh, rồi Viện KSND các cấp. Dù các cơ quan kể trên lần lượt có văn bản trả lời khẳng định Công an Rạch Giá không khởi tố vụ án là đúng nhưng bà Tuyết vẫn không chịu. Ba ngành tư pháp của tỉnh sau khi nghe báo cáo, cũng đã chấp nhận hướng xử lý của Công an TP Rạch Giá. Bà Tuyết vẫn không đồng ý, tiếp tục xúi giục, kích động nhiều người gây rối.

Do diễn biến vụ khiếu nại gây phức tạp, gây hiểu không đúng trong dư luận nên Thành ủy và Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Rạch Giá tổ chức đối thoại công khai với bà Tuyết để giải tỏa dư luận.

Tại cuộc đối thoại mới đây, ngoài bà Tuyết, anh Được cùng nhiều thành viên khác trong gia đình bà Tuyết, còn có ông Phúc, ông Bình - đại lý vé số Triều Phát, các nhân chứng có liên quan, đại diện Đoàn luật sư, UBMTTQ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, Viện KSND, cán bộ Phòng KTHS,… với tổng cộng trên 400 người tham dự. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình với quá trình điều tra khách quan, đúng pháp luật của cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Binh Huyền ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN