Sự thật không ngờ phía sau một vụ "cướp" và 4 tháng truy bắt kẻ giết người

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã mất khoảng 4 tháng truy bắt 3 nghi phạm tham gia gây án. Qua từng thông tin thu thập được, sự thật đã dần được hé lộ.

Sự thật không ngờ phía sau một vụ "cướp" và 4 tháng truy bắt kẻ giết người - 1

Quảng “giỏ” thời điểm bị bắt giữ tại trụ sở cơ quan điều tra.

4 tháng truy bắt hung thủ

Công tác cứu nạn, cứu hộ được triển khai gần 1 ngày với nhiều phương tiện và nhân lực tham gia tuy nhiên nạn nhân vẫn “bặt vô âm tín”. Phải đến hơn 48 tiếng đồng hồ sau đó, anh Đặng Khắc Quảng (SN 1986, trú xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) được tìm thấy ở một khúc sông gần hiện trường trong tình trạng đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc, nhọn gây ra trong vụ xô xát. Kết hợp lời khai của anh Hoàng Văn Hiển (SN 1989), người đi cùng với anh Quảng và ông Đặng Khắc Tặng (SN 1969, cùng trú xã Cao Nhân), người được cho là đã bị đánh, cướp tài sản tại nhà, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng đã nhận định đây là một vụ xô xát dẫn chết chết người.

Qua mô tả 3 đối tượng của hai người có liên quan đến vụ án, phòng PC02 đã xác định được đối tượng đầu tiên là Lê Công Thuận (SN 1978, trú xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên). Đối tượng này cũng đã được triệu tập lên trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Lê Công Thuận đã khai nhận đi cùng hai đối tượng là Nguyễn Văn Quảng (tức Quảng “giỏ”, SN 1989) và Vũ Văn Tân (SN 1991, cùng trú xã Phù Ninh).

“Lê Công Thuận là đối tượng đã bỏ chạy về hướng xã Quảng Thanh ngay khi cuộc hỗn chiến vừa nổ ra. Đối tượng tuy không tham gia cuộc hỗn chiến nhưng đã không đến trụ sở cơ quan công an trình báo. Phòng PC02 đã triệu tập Thuận lên làm việc để làm rõ những tình tiết khác liên quan đến cái chết của nạn nhân Đặng Khắc Quảng”, một cán bộ điều tra phòng PC02 cho biết.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Văn Quảng và Vũ Văn Tân lên làm việc thì hai người đàn ông này đã biến mất một cách bí ẩn ở địa phương. Không ai rõ Quảng “giỏ” và Tân đi đâu, làm gì kể cả gia đình của hai đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Quảng và Vũ Văn Tân. Hơn một tháng sau đó, Vũ Văn Tân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Qua lời khai của Vũ Văn Tân, nguyên nhân cuộc hỗn chiến cũng như cái chết của nạn nhân Đặng Khắc Quảng đã dần dần sáng tỏ.

Sự thật bất ngờ về vụ “cướp”

Sự thật không ngờ phía sau một vụ "cướp" và 4 tháng truy bắt kẻ giết người - 2

Cuộc hỗn chiến diễn ra trên cầu (Ảnh minh họa).

Theo lời khai của Vũ Văn Tân, khoảng 15h ngày 24/10/2017, đối tượng này cùng Quảng “giỏ” và Lê Công Thuận đi mua ma túy cho bố đẻ của Quảng "giỏ" là ông Nguyễn Văn Lấn (SN 1961, trú xã Phù Ninh) sử dụng. Quảng "giỏ" điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS: 16F6 – 0886 chở Thuận, Tân đến nhà ông Đặng Khắc Tặng (SN 1969, trú xã Cao Nhân) để mua ma túy.

Khi đến nơi, Thuận và Tân đứng ngoài cổng chờ còn Quảng "giỏ" vào gặp ông Tặng hỏi mua ma túy. Quá trình này, Quảng "giỏ" và ông Tặng xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, đối tượng đã dùng dao nhọn đánh, gây thương tích vào vùng đầu của ông Tặng. Bị đánh đau, người đàn ông U40 đã bật tường bỏ chạy về phía ngõ cạnh nhà, gần khu vực rạp đám cưới của gia đình anh Đặng Khắc Quảng tri hô cướp. Sau đó anh Đặng Khắc Quảng đã cùng anh Hoàng Văn Hiển (SN 1989, cùng trú xã Cao Nhân) điều khiển xe máy đuổi theo nhóm “cướp”.

Về phần Quảng “giỏ”, đối tượng đã điều khiển xe máy chở Thuận, Tân đi về hướng xã Quảng Thanh. Đến khu vực cầu Quảng Cư (nối từ xã Hợp Thành sang xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên), nhóm Quảng “giỏ” bị anh Đặng Khắc Quảng chặn đường, hai bên sau đó xảy ra hỗn chiến. Quảng "giỏ" đã dùng dao đuổi đánh, đâm vào hông và đùi anh Đặng Khắc Quảng, sau đó giật thanh sắt vụt vào người khiến nạn nhân ngã ra ngoài thành cầu, rơi xuống dòng sông. Quá trình này, Tân đứng ngoài chửi bới, ném mũ cối ngăn không cho nạn nhân bỏ chạy.

Đến ngày 15/3/2018, khi biết tin hai đồng bọn đã bị cơ quan điều tra bắt giữ, Quảng “giỏ” đã đến trụ sở công an đầu thú.

“Nguyễn Văn Quảng là một đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Ở địa phương, Quảng được giới giang hồ đặt cho biệt hiệu Quảng “giỏ” vì tính chất côn đồ, hung hãn, vào tù ra tội. Bố đẻ của Nguyễn Văn Quảng là ông Nguyễn Văn Lấn thuộc danh sách theo dõi người nghiện ở địa phương”, vị cán bộ điều tra phòng PC02 lý giải về cái tên Quảng “giỏ”.

Về phần ông Đặng Khắc Tặng, dù đã loan tin sai sự thật về việc bị cướp tài sản khiến anh Đặng Khắc Quảng đuổi theo giúp đỡ và mất mạng sau đó, nhưng cơ quan điều tra không đủ chứng cứ xác định người này mua bán trái phép chất ma túy nên đã không bị truy tố. Người đàn ông này đã tử vong vào đầu năm 2018, chỉ ít tháng sau khi sự việc xảy ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Quảng, Vũ Văn Tân về tội “Giết người”; Lê Công Thuận về tội danh “Không tố giác tội phạm” vào tháng 3/2018.

Đám cưới em, anh trai giúp hàng xóm ”bắt cướp” rồi... mất tích

Khi đang dựng rạp tổ chức đám cưới cho em trai, anh Quảng nghe tiếng tri hô cướp bên nhà hàng xóm nên đã cùng mọi người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN