"Sâu rượu" mất mạng vì quấy rối trong đêm

Nửa đêm bị "sâu rượu" dùng gạch đánh vào mắt, bị cáo đã rút dao "xử lý"...

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 21/1 đã tuyên phạt Nguyễn Thành Long (SN 1954, ngụ Tây Ninh) 10 năm tù về tội "Giết người".

Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Tường là những người sống lang thang tại khu vực chợ Bảo Ngọc Tú (quận Tân Bình).

Khoảng 3 giờ ngày 21/5/2012, Long đang nằm ngủ tại khu đất trống một căn nhà ở đường Huỳnh Văn Nghệ (phường 15, quận Tân Bình) thì Tường trong tình trạng say xỉn đến gọi Long dậy uống rượu.

Khi Long không đồng ý, Tường bỏ đi. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, Tường quay lại kéo chăn đắp trên người Long ra và nói: “Mọi hôm ông đòi đâm tôi, con dao đâu lấy ra tôi coi. Ông đâm thì đâm đi”.

Vừa nói, Tường vừa cầm cục gạch ống đánh một cái làm đuôi mắt phải của Long chảy máu. Bực bội nhưng Long vẫn nhẹ nhàng ngồi dậy nói: “Tao nói vậy thôi, tao xin lỗi mày”.

Thế nhưng, Tường vẫn tiếp tục gây sự nên Long chạy đến chốt bảo vệ chợ trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận  Tân bình) nhờ bảo vệ can thiệp.

Thấy Long bỏ chạy, Tường đuổi theo. Long sợ Tường tiếp tục đánh mình nên rút con dao xếp thủ sẵn trong túi quần đâm một nhát trúng vào ngực phải của nạn nhân. Tường lùi lại mấy bước và gục ngã.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Tường đã tử vong trên đường đi. Long bị bắt giữ sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K. Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN