Sát thủ có biệt danh Long "cô đơn"

"Thằng Long "cô đơn" này yêu con bé Trang mà cứ ghen tuông lồng lộn, nhưng ghen với ai không ghen lại đi ghen với người anh con cô con bác của người yêu. Hàng ngày tôi thấy tụi nó hay trêu đùa với nhau rất trong sáng, không hiểu sao thằng này lại suy nghĩ linh tinh rồi cầm dao đâm người ta sống dở chết dở như vậy", bà bán nước ngay trước cổng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) lắc đầu ngao ngán.

Sát thủ có biệt danh Long "cô đơn"!

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ tối 27/2, Nguyễn Văn Dũng, biệt danh là Long "cô đơn" (24 tuổi, ngụ tại ấp Lai Ổn, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đứng trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), tay cầm hai con dao buộc vào nhau theo hình chữ V. Khi phát hiện anh Trần Ngọc Minh đang có mặt trước cổng bệnh viện (do Minh buôn bán tại khu vực cổng bệnh viện), Dũng liền vung dao đâm anh Minh nhiều nhát. Không kịp trở tay trước hành động bất ngờ, bị nhiều vết đâm vào ngực và bụng, anh Minh gục ngã tại chỗ.

Vụ việc kinh hoàng diễn ra rất nhanh chóng nhưng đã gây náo loạn trước cổng bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do Dũng nghi ngờ anh Minh có tình ý với người yêu của mình nên Dũng đã nhiều lần đe dọa "xử" anh Minh và Dũng đã "xử" thật.

Theo thông tin từ Công an TP. Biên Hòa thì Dũng, tức Long "cô đơn" là đối tượng giang hồ sống ở khu vực Đồng Lách, Lai Ổn (giáp ranh giữa TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom), nổi tiếng về độ lì lợm, sẵn sàng xuống tay đâm chém một cách tàn bạo. Thường ngày Dũng lang thang, sống bằng nghề bảo kê, đâm thuê, chém mướn. Thời điểm gây án, Dũng đang phải chấp hành án phạt tù (án treo) về tội đánh bạc.

Đích thân ra tay cho… chắc ăn!?

Một ngày sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi tìm đến hiện trường để tìm hiểu thêm sự việc. Có mặt tại bệnh viện để theo dõi mọi diễn tiến sức khỏe của con trai mình, ông Trần Ngọc Đức - bố anh Minh - tỏ ra vô cùng lo lắng trước tình hình nguy kịch của con trai.

"Minh là con trai lớn của vợ chồng tôi nên mọi việc trong gia đình đều qua bàn tay của nó… Bình thường hai anh em Minh và Trang (người yêu của Dũng) vẫn trò chuyện, trêu đùa nhau, thằng Dũng có nói gì đâu, vậy mà bỗng nhiên nó lại ra tay dã man như vậy. Với những vết đâm kinh khủng trên người, chẳng biết con tôi rồi sẽ ra sao nữa", ông Đức xót xa.

Theo ông Đức thì ông và mẹ của Trang là hai anh em ruột nên chuyện anh em Minh và Trang cũng chẳng khác gì anh em ruột thịt, thành ra việc nói chuyện, đùa giỡn với nhau cũng là chuyện hết sức thường tình. Hơn nữa, Minh hơn Trang gần chục tuổi, và lâu nay dù nghe "điều tiếng" về Dũng khá nhiều nhưng Minh vẫn coi Dũng như em út trong nhà nên mọi chuyện xảy ra chẳng ai có thể ngờ tới được.

Khoảng hơn hai năm trước đây Dũng thường hay la cà gần khu vực Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Và sau những lần vào uống nước tại quán của anh Minh gần cổng bệnh viện, Dũng đã làm quen rồi qua lại với Trang - lúc đó Trang mới 16 tuổi, hay đến phụ anh Minh bán nước. Khi nghe tin con gái mình có quan hệ tình cảm với Dũng - một thanh niên thuộc thành phần hư hỏng, không có công ăn việc làm, suốt ngày đàn đúm chơi bời - gia đình Trang đã tìm cách ngăn cấm.

Tuy nhiên, điều bố mẹ Trang không ngờ tới là Dũng đã dụ dỗ được Trang bỏ trốn đi để sống chung với nhau. Và hậu quả là sau mấy tháng bỏ nhà ra đi, Trang trở về khi đã mang thai với Dũng. Dù rất giận dữ nhưng bố mẹ Trang cũng đành phải dang vòng tay cưu mang con, dù nhất quyết không chấp nhận chuyện cưới hỏi, hiện Trang đã sinh con trai được hơn 4 tháng tuổi.

Thời gian gần đây do phải nuôi con nhỏ nên Trang không còn phụ giúp anh Minh bán nước nhưng thỉnh thoảng Trang vẫn ra quán nước ngồi nói chuyện với anh mình. Lâu nay anh em gặp nhau thì câu chuyện câu trò, rồi vui vẻ cười nói bởi bản tính anh Minh khá xởi lởi, thoải mái vô tư, chẳng ai nghĩ rằng đó lại là nguồn cơn của sự ghen tuông vô lối, mù quáng. Tối hôm đó (27/2/2013), anh Minh đang ngồi bán nước như mọi hôm, tranh thủ lúc vắng khách anh chăm chú ngồi bấm điện thoại chơi game, nên anh không ngờ được từ đằng xa Dũng đã quan sát chuẩn bị trước mọi thứ để hành động.

Ông Đức còn cho biết thêm, ngay trong đêm 27/2 rạng ngày 28 lúc hơn 1h sáng, tức là chỉ sau mấy tiếng con trai ông bị đâm, Dũng đã gọi điện thoại cho vợ ông bảo rằng đúng ra Dũng chỉ cho đệ tử xử tử anh Minh, nhưng sau đó nghĩ lại Dũng đã đích thân ra tay cho… chắc ăn!? Và Dũng còn bảo chuyện hắn có ra đầu thú hay không là quyền của hắn, chứ chẳng Công an nào bắt được hắn!

"Tôi rất mong cơ quan Công an nhanh chóng truy bắt được hung thủ, chứ gia đình tôi dù đang chăm sóc cho Minh ở bệnh viện nhưng chẳng lúc nào không nơm nớp lo sợ sẽ gặp nguy hiểm", ông Đức khẩn khoản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Phạm (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN