Sát thủ chuyên giết gái mại dâm: Cuộc điều tra bế tắc

Lần lượt các nghi can hàng đầu của vụ án được thả tự do, cảnh sát gần như rối bời còn người dân vẫn tiếp tục sống trong lo lắng tột độ.

Strip là tuyến phố sầm uất bậc nhất của quận King (bang Washington, Mỹ) với vô số nhà hàng, quán bar, các điểm vui chơi,… Trong đó, thứ khiến con phố này thu hút một lượng khách không nhỏ cả ngày lẫn đêm chính là mại dâm. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7/1982, hàng loạt cái chết bí ẩn sau đó đã khiến nơi đây bao trùm một không khí u ám. Người dân, nhất là gái mại dâm luôn sống trong sợ hãi. Trong một thời gian tương đối dài, kẻ sát nhân trở thành nỗi kinh hoàng của những cô gái hành nghề “buôn phấn bán hương”.

Sát thủ chuyên giết gái mại dâm: Cuộc điều tra bế tắc - 1

Thi thể nạn nhân Gisele Lovvorn được phát hiện trong một bụi rậm

Nhận định sai lầm

Trong khi cảnh sát đang lần tìm manh mối thì đầu tháng 9/1982, lực lượng cảnh sát bắt giữ được một chiếc xe tải như mô tả, lái xe tên là Charles Clinton Clark. Sau khi khám xét chiếc xe, cảnh sát thu được 2 khẩu súng. Hai nhân chứng may mắn sống sót là Susan Widmark và Debra Estes được gọi đến để nhận diện và đều khẳng định Clark chính là kẻ đã bắt cóc và hãm hiếp mình.

Lệnh khám nhà đối với Clark được thực hiện, trong căn nhà của tên này, cảnh sát còn tìm thấy thêm 2 khẩu súng khác cùng loại. Lập tức, Clark bị bắt giữ và đưa vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát gần như nghĩ rằng mình đã thực sự bắt được hung thủ.

Tuy nhiên, Charles Clinton Clark khai nhận đúng là hắn đã bắt cóc, hãm hiếp Susan và Debra nhưng hoàn toàn không biết gì về các nạn nhân khác trên sông Green. Việc dọa dẫm các cô gái khi nhắc đến sự việc ở sông Green chỉ là cách để khiến Susan và Debra cảm thấy tột cùng sợ hãi.

Trong khi cảnh sát vẫn nghi ngờ về những lời khai này của Clark và tiếp tục giam giữ trong đồn cảnh sát để trả lời thẩm vấn thì bất ngờ, có thêm 2 nạn nhân khác bị mất tích. Như vậy, Clark không phải là kẻ giết người hàng loạt trên sông Green.

Biết mình đã đi sai hướng, cảnh sát lại bắt tay lại từ đầu. Cho đến lúc này, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng được lệnh tham gia phá án.

Tên sát nhân bí ẩn

Trong khi đó, cảnh sát trưởng Dave Reichert lại đặt nghi vấn đầu tiên vào một người tài xế taxi 43 tuổi tên là Melvyn Wayne Foster. Melvyn Wayne Foster lập tức được đội điều tra đặc biệt triệu tập lên phỏng vấn nhiều lần. Thế nhưng, cũng giống như Charles Clinton Clark trước đó, trong khi cảnh sát đang giam giữ Melvyn để thẩm vấn thì ở bên dòng sông Green lại tiếp tục xảy ra những vụ giết người khó hiểu.

Kase Ann Lee và Terri Rene Milligan, 2 gái mại dâm mới chỉ 16 tuổi bỗng dưng biến mất khỏi nơi các cô thường đứng đón khách một cách bí ẩn. Người thân của 2 cô gái cho biết, các cô đã không trở về nhà như thường lệ vào buổi tối ngày hôm đó.

Đến ngày 25/9/1982, Gisele Lovvorn, 17 tuổi, một gái mại dâm hoạt động ở khu Strip được người dân địa phương tìm thấy xác trong một bụi rậm. Khi đó, thi thể cô gái cũng không mặc quần áo và có dấu hiệu bị hãm hiếp trước khi giết. Khác với những nạn nhân trước, thi thể Gisele Lovvorn được phát hiện trên cạn. Tuy nhiên, cách nạn nhân bị sát hại là bị siết cổ bằng tất chân khiến cảnh sát nhận định hung thủ giết hại Gisele chính là kẻ mà họ đang truy tìm. Như vậy, lại một lần nữa cảnh sát buộc phải thả tự do cho kẻ tình nghi thứ 2.

Và rồi những ngày tháng sau đó, liên tục nạn nhân là những gái bán dâm khác thay nhau mất tích và sau đó được tìm thấy xác. Các nạn nhân xấu số này bao gồm Debra Eastes (15 tuổi), Linda Rule (16 tuổi), Denise Bush (23 tuổi), Shwanda Summer (18 tuổi), Shirley Sherrill (19 tuổi), Rebecca "Becky" Marrero (20 tuổi) và Colleen Brockman (15 tuổi).

Hơn 1 năm trôi qua, chân dung “Sát nhân sông Green” gây ra nỗi kinh hoàng vẫn là điều bí ẩn. Trong khi cảnh sát còn đang loay hoay điều tra thì kẻ giết người lại bất ngờ chuyển hướng hành động.

-------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo Gã thợ sơn dị biệt và nỗi kinh hoàng của gái mại dâm: Tội ác bất ngờ vào 4h ngày 27/4/2019.

Không muốn cưới, gã trai nhẫn tâm thiêu sống bạn gái đang mang bầu 8 tháng

Cho rằng mình còn quá trẻ để làm cha và cũng không có ý định ràng buộc với bạn gái, nam thanh niên 20 tuổi đã nhẫn tâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, Allthatsinteresting) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN