Săn lùng “yêu râu xanh” trong rừng vắng

Sau khi tham gia vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh lớp 8, Thụy trốn mất tăm, khiến Phòng truy nã, Công an Hà Nội phải mò vào tận rừng sâu để truy lùng tên “yêu râu xanh”.

Lương Đình Thụy (28 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) là kẻ bị ra lệnh truy nã đặc biệt vì tội Hiếp dâm trẻ em. Phòng truy nã, Công an Hà Nội đã phải trải qua không ít khó khăn, hiểm nguy mới bắt được tên này.

Vào giữa tháng 9/2011, cô nữ sinh lớp 8, tên H. (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) đi hát karaoke cùng Thụy và nhóm bạn. Khi ra về, H. bị Thụy và nhóm bạn của hắn thay nhau cưỡng hiếp giữa đêm khuya.

Sau khi bị làm nhục, cô nữ sinh đã đến Công an huyện Thường Tín trình báo. Còn Thụy, gây án xong vội đón xe khách lên nhà anh trai tại một bản hẻo lánh của tỉnh Sơn La để lẩn trốn.

Hắn im hơi lặng tiếng suốt hơn một năm và đến đầu tháng 5/2012 thì bị công an lần ra dấu vết. Xác định được nơi lẩn trốn của tên “yêu râu xanh”, Phòng truy nã, Công an Hà Nội cử tổ công tác 5 người lên đường đi bắt tên tội phạm.

Vượt 300km lên Sơn La, tổ công tác mang theo tấm ảnh đã chụp từ khá lâu của Thụy, cùng thông tin nắm được chỉ là vài dòng lý lịch trích ngang.

Hơn một năm, diện mạo của tên tội phạm hẳn đã có những đổi khác, lại chỉ có được tấm hình chụp từ lâu nên các trinh sát sợ nhất là bắt nhầm người.

Vượt rừng khuya

Hơn 1h sáng ngày 3/5, nhóm công tác tới Sơn La, được một cán bộ công an địa phương dẫn đường.

Người dẫn đường nói tiếng Mông trôi chảy đã đưa các anh tiến vào rừng sâu nơi Thụy lẩn trốn.

Hắn sống ở bản Ta Miết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, giữa những người dân tộc thiểu số, khu vực giáp Lào, nơi bọn tội phạm ma túy hay ẩn náu và giao dịch. Vậy nên sự xuất hiện của những “người lạ” từ dưới xuôi lên khá là nguy hiểm.

Đường xá hiểm trở, giữa đêm tối, tổ công tác phải mò mẫm đi trong ánh đèn xe máy leo lét, giữa không gian hùng vỹ của núi rừng. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, vừa chạy xe, các anh vừa phải căng mắt để tránh bị va vào cây, đá, hố, đều là những cái bẫy chết người giăng đầy trên suốt chặng đường rừng.

Khi cách bản Ta Miết 7km, nhóm trinh sát dựng xe máy trong rừng, chia nhau nhiều hướng để tiếp cận căn nhà sàn nơi Thụy lẩn trốn.

Chỉ với ánh sáng của những chiếc đèn pin thỉnh thoảng mới được bật lên vì tránh bị lộ, tổ trinh sát mò mẫm qua từng căn nhà sàn để tìm đến nhà anh trai Thụy.

“Đi đến đâu, chó sủa ầm ĩ, chúng tôi phải ngồi thụp xuống, đợi khi mọi thứ yên ắng trở lại, chúng tôi mới đi tiếp. Điều sợ nhất là tên tội phạm thấy động sẽ lẩn trốn mất”, trung tá Hưng kể lại.

7km lần mò trong rừng, cuối cùng các anh mới tiếp cận được nơi Thụy trú ẩn. Khi ập vào, Thụy đang ngủ. Hắn mắt nhắm mắt mở nghe đọc lệnh bắt và tra tay vào còng.

Bắt được nghi phạm, tổ công tác vội về xuôi ngay lúc rạng sáng cùng ngày. Khai thác nóng trên xe, Thụy thừa nhận là một trong những thanh niên gây ra vụ hiếp dâm tập thể vào khoảng giữa tháng 9/2011, tại một xã của huyện Thường Tín, Hà Nội.

Hắn khai, vì sẵn hơi men trong người nên sau khi đi hát karaoke về đã cùng nhóm bạn thay nhau hãm hiếp cô bé 13 tuổi. Những ngày lẩn trốn, hắn không dám thò mặt ra ngoài, chỉ ở trong nhà cả ngày để tránh bị phát hiện.

Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam Lương Đình Thụy để làm rõ hành vi hiếp dâm của tên này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN