Rúng động án mạng dưới gốc cây Bằng Lăng: “Ba đánh một, không chột cũng què?!”

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghi có người ám chỉ, nói xấu gia đình mình khi viết “Mõ Sán Lý” hoặc “Mõ Lý Sán” trên tường bao quanh trường học THCS xã Quảng Châu, nguyên Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Quảng Châu (Hưng Yên) sai con đi rình để rồi xảy ra vụ án đau lòng.

Ngày 19/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Dương Văn Lý (tên gọi khác: Dương Lý, SN 1943, ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của đại diện gia đình người bị hại.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của đại diện gia đình người bị hại.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của đại diện gia đình người bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt và tăng mức bồi thường đối với bị cáo, đồng thời cho rằng tòa cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.

Do tuổi cao (76 tuổi) nên bị cáo Lý được áp dụng biện pháp tại ngoại và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Bị hại trong vụ án là ông Phạm Thanh Mùi (SN 1946, đã chết).

Theo nội dung án sơ thẩm quy kết, ngày 21/11/2010, Dương Văn Lý – nguyên là Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Quảng Châu cùng Ban Chi ủy triệu tập các đại diện gia đình nhân dân trong thôn để bình xét hộ nghèo.

Kết quả bình xét, gia đình ông Phạm Thanh Mùi không nằm trong diện hộ nghèo.

Những ngày sau đó, gia đình Lý phát hiện thấy trên tường xây bao quanh Trường THCS xã Quảng Châu có các dòng chữ “Mõ Sán Lý” hoặc “Mõ Lý Sán” viết bằng gạch non, nhưng không rõ ai viết.

Bực tức vì bị ai đó ám chỉ, nói xấu gia đình mình nên Lý đã sai con, cháu đi rình.

Hai chữ "Mõ Sán" có thể là giọt nước tràn ly dẫn đến sự việc đau lòng.

Hai chữ "Mõ Sán" có thể là giọt nước tràn ly dẫn đến sự việc đau lòng.

Kết quả, khoảng 04 giờ sáng ngày 02/12/2010, con trai Lý là Dương Minh Ngọc (SN 1976) bắt quả tang ông Mùi đang viết dở dòng chữ “Mõ S” trên tường bao quanh trường THCS xã Quảng Châu.

Ngọc nhanh chóng tiến tới túm cổ áo ông lão giằng co, đồng thời lấy điện thoại gọi cho anh ruột là Dương Minh Hạ (SN 1975) và gọi cho bố đẻ là Dương Văn Lý đến.

Lật đật chạy đến, Lý bức xúc nói: “Tao và bố tao làm gì mà mày viết chửi” rồi xốc nách ông Mùi kéo về phía gốc cây Bằng Lăng, sau đó túm tóc đẩy đầu ông Mùi đập nhiều lần vào gốc cây. Bị bố con bị cáo quây đánh lúc rạng sáng, ông cụ 70 tuổi chỉ còn biết kêu rên “ối giời ơi”.

Bố con Lý gọi điện cho công an viên ra giải quyết. Khi công an viên đến nơi, sờ vào người ông Mùi thấy lạnh nên đã cùng mọi người đưa ông Mùi đến Trạm y tế xã Quàng Châu sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu, song ông Mùi đã tử vong hồi 5h10 phút cùng ngày.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Mùi là do chấn thương sọ não, chảy máu dưới màng cứng.

Quá trình điều tra, bị cáo Dương Văn Lý đã khai nhận hành vi đẩy vào trán ông Mùi làm nạn nhân bị đập đầu vào gốc cây Bằng Lăng, dẫn tới cái chết của ông Mùi.

Căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, TAND cấp cao tại Hà Nội xét thấy Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Hưng Yên xét xử bị cáo Dương Văn Lý theo khoản 2, Điều 93 BLHS và áp dụng mức án 10 năm tù là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét thấy đại diện hợp pháp của bị hại không xuất trình được tài liệu, chứng cứ gì mới, do đó, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bố không chấp nhận kháng cáo của gia đình người bị hại, giữ nguyên mức án 10 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo Lý, tuy nhiên sửa một phần trách nhiệm bồi thường dân sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Gây án mạng khi biết vợ hẹn hò với người tình kém 20 tuổi

Vụ án đau lòng xảy ra khi hai vợ chồng Thảo đang chờ làm thủ tục ly hôn. Trong khi đó, nạn nhân mới 17 tuổi và mới quen...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Viễn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN