Phó chủ tịch xã chết lõa thể dưới sông

Nạn nhân được tìm thấy trong trạng thái không mảnh vải che thân, phần cánh tay phải và răng hàm bị gãy, trên đầu có một vết rách nghi do vật cứng đập vào.

Đã hơn 2 tuần trôi qua, người dân tại xã Vĩnh Chân (Hạ Hòa, Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết đột ngột của ông Cù Văn T. (51 tuổi), Phó chủ tịch phụ trách mảng Văn hóa – Xã hội của xã này.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/9, một người lái đò gần bến đò Chí Chủ (giáp ranh 2 huyện Thanh Ba và Cẩm Khê) thấy một vật thể lạ nổi lập lờ trên sông nên tò mò đến xem và phát hiện đó là xác một nam giới đang trong giai đoạn phân hủy, trên người không mảnh vải che thân.

Vụ việc ngay sau đó đã được báo lên chính quyền địa phương, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê đã có mặt để tiếp nhận vụ việc, thông báo tìm thân nhân.

Trong quá trình điều tra, được biết trước đó 3 ngày, bà Lê Thị Minh Tr. (49 tuổi, ngụ tại khu 2, xã Vĩnh Chân, Hạ Hòa) có đến công an xã trình báo về việc chồng bà là Cù Văn T. đột nhiên mất tích.

Dù thi thể nạn nhân đã bị biến dạng, song khi có mặt tại hiện trường, bà Tr. vẫn dễ dàng nhận ra đó là chồng mình.

Một số nguồn tin dẫn lời một số nhân chứng chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi còn cho biết trên đầu nạn nhân có một vết rách, nghi là do vật cứng đập vào. Một chiếc răng hàm (răng giả) cùng cánh tay phải cũng bị gãy.

Trong khi đó người nhà ông T. khẳng định, trước đó một thời gian, ông T. từng bị gãy tay ở cùng vị trí đó nhưng đã được chữa khỏi. Trước khi rời khỏi nhà, ông T. vẫn mặc quần đùi, nhưng khi vớt lên lại không mảnh vải che thân.

Câu chuyện làm dấy lên những đồn đoán cho rằng có thể ông T. đã bị sát hại trước khi chết, sau đó hung thủ vứt xác nạn nhân xuống sông để phi tang. Bằng chứng là tại đoạn bờ sông nơi ông T. bị ngã, phát hiện có một số dấu chân lạ, bùn đất bị nhàu nát có thể do vật lộn.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với PV vào chiều 2/10, đại diện công an huyện Hạ Hòa khẳng định cái chết của ông Cù Văn T., Phó chủ tịch xã Vĩnh Chân đơn thuần chỉ là vụ tự tử do cuộc sống gia đình có mâu thuẫn.

Vị cán bộ này cho biết, trong quá trình khám nghiệm tử thi bước đầu, công an phát hiện trên trán nạn nhân có vết rách dài 5cm. Nghi ngờ nạn nhân có thể bị sát hại trước khi chết nên đơn vị này đã mời Pháp y tỉnh Phú Thọ vào cuộc.

Tuy nhiên kết quả pháp y khẳng định, đây chỉ là vết rách sau khi chết, không có tổn thương bên trong. Cánh tay phải cũng không hề bị gãy.

Tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, do cơ thể đã trương phình, biến dạng nên bản thân bà Tr. cũng không thể nhận diện đó có phải chồng mình hay không.

Sau đó phía gia đình đề nghị cơ quan pháp y rạch phần khuỷu tay phải (từng bị gãy), nếu có vết sẹo thì đúng là ông T. và kết quả đúng như thế.

Nhiều người dân cho biết, vào chiều 12/9, khi ông T. đang nhậu cùng một số cán bộ xã tại một quán bia gần nhà thì bà Tr. gọi bảo về nhà có việc.

Sau đó, đích thân một cán bộ ở UBND xã đã chở ông T. về. Tuy nhiên, do không hài lòng với cách ứng xử của vợ nên khi về nhà giữa 2 vợ chồng có xảy ra cãi vã.

Tối cùng ngày, khi dọn cơm, ông T. không ăn mà bỏ ra ngoài, sau đó mấy ngày liền không trở về cho đến khi người dân huyện Cẩm Khê phát hiện thi thể ông T.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Tâm (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN