“Nuốt” dây chuyền vàng nhằm thoát tội

Tuyết bỏ chạy vào nhà vệ sinh của tiệm dọa dẫm sẽ cởi đồ để chứng minh sự "trong sạch" của mình.

Tối 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Bạch Tuyết (41 tuổi, quê quán Vĩnh Long), để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra bước đầu, lúc 10h30’ngày 6/9, Tuyết đến tiệm vàng - cầm đồ DNTN Ngọc Hương (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) hỏi mua một dây chuyền vàng 24k. Được ông Lê Văn Thương (58 tuổi, chủ tiệm) ân cần giới thiệu sản phẩm thì Tuyết tỏ ra khó tính rồi liên tục yêu cầu ông Thương đổi dây chuyền để đeo thử. Lợi dụng lúc ông Thương sơ hở, Tuyết nhanh tay tráo sợi dây chuyển dỏm để lấy dây vàng thật. Sau đó, ông Thương phát hiện sợi dây chuyền bị mất miếng nhựa bấm ghi số lượng và giá tiền nên kiểm tra phát hiện sợi dây chuyền vàng giả mà Tuyết đã đánh tráo. Ngay lập tức, ông Thương giữ Tuyết, đồng thời gọi điện báo Công an phường đến để xử lý. Lúc này, Tuyết bỏ chạy vào nhà vệ sinh của tiệm dọa dẫm sẽ cởi đồ để chứng minh sự "trong sạch" của mình. Tiếp đó, Tuyết ngồi khóc vì cho rằng mình bị oan.

Khi được mời về trụ sở Công an phường Phú Cường, đối tượng liên tục cho rằng mình đã bị vu khống, cô ta còn dọa sẽ đi kiện cơ quan chức năng, chủ tiệm Ngọc Hương vì đã xúc phạm danh dự cá nhân.

Trung tá Lê Ngọc Thuỷ, Trưởng Công an phường Phú Cường cho biết: “Sau cả chục giờ đấu tranh với Tuyết, cuối cùng nghi vấn tang vật đã bị Tuyết nuốt phi tang được đặt ra hàng đầu. Sau đó, chúng tôi đưa Tuyết đến Bệnh viện Đa khoa Chợ Cây Dừa để kiểm tra. Tại đây, qua chụp X-Quang đã phát hiện sợi dây chuyền vừa xuống qua cuống bao tử. Cuối cùng, Tuyết đã khai nhận toàn bộ quá trình đánh tráo vàng dỏm lấy vàng thật rồi nuốt sống để phi tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hà (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN