Nói “san bằng tỉ số" rồi dùng dao đâm chết mẹ vợ

Vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ, Nguyễn Trọng Tường (Thanh Hóa) thuyết phục vợ không về liền nói “sẽ san bằng tỉ số” rồi dùng dao đâm chết mẹ vợ và làm bị thương nhiều người khác.

Nói “san bằng tỉ số" rồi dùng dao đâm chết mẹ vợ - 1

Nguyễn Trọng Tường tại phiên xét xử lưu động tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương sáng ngày 10-5

Ngày 10-9, tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Tường (SN 1974, ngụ thôn 8, xã Quảng Vọng) về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Tường kết hôn với chị Lê Thị Hồng (SN 1979, ngụ xã Quảng Văn) và đã có với nhau 2 cô con gái. Tuy nhiên, do chồng thường xuyên bạo hành nên ngày 25-11-2015, chị Hồng bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn và ở luôn không về nữa.

Tường nhiều lần xuống nhà bố mẹ vợ khuyên nhủ, yêu cầu vợ quay về nhưng chị Hồng không đồng ý. Đến khoảng 21 giờ ngày 4-12-2015, Tường mang theo một con dao nhọn giấu trong người rồi đi xe máy đến nhà em vợ là anh Lê Sỹ Hùng (SN 1981, xã Quảng Văn) nói với anh Hùng về chuyện sẽ đưa chị Hồng về.

Khoảng ít phút sau, Tường sang nhà bố mẹ vợ, anh Hùng cùng hai con gái cũng đi theo. Tới nhà “nhạc phụ” Tường yêu cầu chị Hồng về nhưng chị Hồng vẫn kiên quyết không về. Do đã muộn nên bà Trần Thị Huệ (SN 1959) nói Tường về, sáng mai sang nói chuyện.

Nói “san bằng tỉ số" rồi dùng dao đâm chết mẹ vợ - 2

Rất đông người dân xã Quảng Văn tới theo dõi phiên tòa

Lúc này Tường liền nói: “Hôm nay mà mi không về thì tau san bằng tỉ số luôn”. Dứt lời, Tường rút con dao giấu trong người ra thì em vợ đứng lên can ngăn Tường liền bị đâm một nhát vào ngực. Ông Kỳ (bố vợ) cầm ghế đánh Tường nhưng bị Tường xô ngã. Sau đó, Tường cầm dao lao về phía giường đâm bà Huệ với chị Hồng. Do nhanh chân bỏ chạy nên chị Hồng thoát nạn, còn bà Huệ bị Tường đâm trúng ngực trái gục ngay tại chỗ và tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

Đâm chết mẹ vợ xong, Tường chạy ra ngõ liền gặp chị Nguyễn Thị Quý (SN 1972, là hàng xóm nhà vợ) liền tiếp tục rút dao đâm vào ngực trái chị Quý rồi bỏ chạy ra chân đê sông Hoàng dùng dao đâm vào ngực trái của mình để tự sát nhưng bất thành.

Chị Quý, anh Hùng và Tường sau đó được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và may mắn thoát chết. Nguyễn Trọng Tường đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Tại phiên xét xử sáng nay, rất đông người dân xã Quảng Văn đã tới để theo dõi phiên tòa, ai cũng bức xúc trước hành động vô nhân tính của Tường. Phía gia đình chị Hồng không yêu cầu đứa con rể bất hiếu phải đền bù gì, chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội.

Trước hành vi trên, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Tường mức án cao nhất là “Tử hình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN