Nhà dân bị nã đạn kinh hoàng giữa đêm

Sau tiếng súng, cửa kính nhà ông Vinh bị vỡ nát, 5 người trong nhà ông Vinh đang xem bóng đá hoảng loạn chạy trốn. Vụ việc xảy ra rạng sáng 11/11 tại Đông Triều, Quảng Ninh.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 11/11, tại nhà ông Trần Hữu Vinh ở thôn Quế Lạt, xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều.

Kể lại với phóng viên, ông Trần Hữu Vinh cho biết: Hoảng loạn với tiếng súng nổ 5 người trong gia đình ông phải chạy vào gian trong. Do phía ngoài cửa kính nhà ông Vinh là cửa sắt, nên đạn chỉ xuyên qua khe làm vỡ cửa kính thuỷ lực bên trong.

Ông Vinh cũng cho hay, đối tượng bắn vào nhà ông sau đó nhảy lên 1 chiếc xe 4 chỗ để bỏ chạy.

Theo nhận định của ông Vinh nguyên nhân nhà ông bị xả súng có thể do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện, cơ quan công an đã vào cuộc thu thập được nhiều mảnh đạn được vãi ra từ súng tự chế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang - Khánh Nguyễn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN