Ngón thù của kẻ bạc tình ngông cuồng

Đã từng có thời gian yêu đương với nhau, nhưng sau vì thấy bạn của người mình yêu xinh xắn hơn, gã trai trẻ này ngay lập tức chia tay để bắt đầu một cuộc chinh phạt ái tình mới. Đến lúc bị người yêu phát hiện ra bản chất Đông Joăng và nằng nặc đòi chia tay, gã cho rằng chính cô người yêu cũ tiết lộ mọi chuyện, cố tình thọc gậy bánh xe để phá hoại cuộc tình. Chẳng ngần ngại, gã mang xăng đến đốt nhà người yêu cũ.

Mang xăng đốt nhà người yêu cũ

Vụ việc hi hữu xảy ra vào tầm 19h ngày 25/1, tại nhà ông Đặng Cẩn, 60 tuổi, trú tổ 18, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng). Tại thời điểm nói trên, khi ông Cẩn đang ở nhà một mình thì có một nam thanh niên đến gọi cửa, bảo muốn gặp con gái ông là Đặng Phan Bích Thủy (17 tuổi). Vì Thủy không có nhà nên ông Cẩn (bị liệt nửa người) không mở cửa. Dù vậy, gã thanh niên vẫn tự tiện đẩy cửa xông vào nhà, rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn bất ngờ lấy can xăng mang theo rưới khắp nhà và tuyên bố phóng hỏa. Khi ông Cẩn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã châm lửa đốt nhà rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, đến lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội, nghe tiếng ông Cẩn kêu cứu, hàng xóm mới chạy đến tìm cách dập lửa và đưa nạn nhân ra ngoài. Rất may, vụ cháy không làm thiệt hại về người, song nhiều vật dụng có giá trị đã bị thiêu rụi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ danh tính của người thanh niên ngang ngược nói trên. Mọi đầu mối được tập trung vào chị Bích Thủy, con gái ông Cẩn vì trước khi ra tay, gã trai trẻ này có nhắc đến tên cô con gái chủ nhà. Bích Thủy cho biết, trong thời gian qua cô có quan hệ yêu đương với một người con trai tên là Ngôn, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Song yêu đương được một thời gian, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay nhau vì lý do “không hợp”. Còn Ngôn làm gì, ở đâu chính cô bé cũng không nắm được, chỉ biết rằng trong thời gian yêu nhau, suốt ngày thấy người yêu la cà hết quán bar, quán nhậu đến các tụ điểm mà dân chơi Đà thành vẫn thường lui tới.

Từ thông tin này, chân dung người yêu cũ của con gái gia đình nạn nhân đã được xác định, đó chính là Nguyễn Văn Ngôn, 22 tuổi, ngụ tại tổ 246, phường Hòa Minh. Là đối tượng hình sự manh động, năm 2005 Ngôn đã bị phạt tù 5 năm về tội cố ý gây thương tích. Vừa ra trại xong, hắn lại bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy, song lần này chỉ bị xử lý hành chính. Quá trình xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Ngôn không có mặt ở nhà, những ngày sau đó hắn cũng thường xuyên dặt dẹo tại các tụ điểm ăn chơi, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, đã thế trong đám du thủ du thực hắn còn được suy tôn là đại ca nên rất khó khăn trong việc truy tìm.

Mãi đến ngày 8/3, khi biết Ngôn đang được đám đàn em cung phụng tại một quán bar trên đường Triệu Nữ Vương, Công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng bắt giữ. Từ lời khai của Ngôn trước cơ quan điều tra, nguyên nhân của vụ đốt nhà ông Đặng Cẩn từ trước Tết Nguyên đán đã được làm rõ. Đó là xuất phát từ những mâu thuẫn vặt vãnh trong chuyện tình cảm của cô con gái Bích Thủy với Ngôn và một người bạn gái khác.

Khi người cũ là kẻ thứ ba

Nguyễn Văn Ngôn thản nhiên, rằng vì thù tức với Bích Thủy, vốn là người yêu cũ của mình nên đã làm vậy để “dạy cho cả gia đình một bài học”. Không hợp thì chia tay, đường ai nấy đi, thế nhưng trong chuyện tình cảm giữa Thủy và Ngôn thì không đơn giản như vậy, bởi có sự xuất hiện của một người thứ ba, cô gái này hiện đang là người yêu của Ngôn, cũng là bạn thân của Bích Thủy. Chuyện rằng, giữa lúc tình cảm của Thủy và Ngôn đang mặn nồng, trong một tiệc vui, Thủy có đưa bạn của mình là chị Phan Thu Hiền (ngụ phường Hòa An) cùng tham gia và Hiền đã làm cho Ngôn xao xuyến.

Sau bận ấy, Ngôn tìm cách cưa cẩm, đến lúc thấy Hiền xiêu lòng thì hắn quyết quất ngựa truy phong, chia tay Thủy để đến với Hiền. Lẽ dĩ nhiên, với “trình” cao của mình, Ngôn chẳng để cho Thủy biết mình tán tỉnh bạn của người yêu, chuyện tình cảm giữa Ngôn và Thủy, cô gái tên Hiền lại càng không biết nên mới vướng vào lưới tình rối rắm như mớ bòng bong ấy.

Đến lúc Nguyễn Văn Ngôn đạt được mục đích, là cùng lúc chiếm được tình cảm của Hiền và chia tay Thủy, anh ta đang hí hửng với chiến tích của mình cũng là lúc cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một ngày nọ, buồn tình, Thủy gọi điện rủ Hiền đi chơi, tâm sự. Qua cuộc nói chuyện giữa hai cô gái, Hiền mới té ngửa ra mình là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình giữa hai người. Nhận ra bộ mặt thật của người yêu, Hiền kiên quyết đòi chia tay. Về phần Nguyễn Văn Ngôn, sau khi biết được lý do người yêu đòi chấm dứt quan hệ là do Thủy nói ra chuyện trước đó Thủy và Ngôn đã từng có quan hệ yêu đương với nhau nên hắn vô cùng ấm ức. Cho rằng, Thủy “chơi không đẹp”, cố tình thọc gậy bánh xe để chia rẽ tình duyên của hai người, Ngôn âm thầm lên kế hoạch “dằn mặt” tình cũ.

Và cái “kế hoạch” mà kẻ ngông cuồng này thực hiện cũng chẳng giống ai, ấy là vác cả can căng đến nhà người yêu cũ để gây nên vụ hỏa hoạn vào dịp áp Tết Nguyên đán vừa qua. Rất may, thời điểm hắn gây họa, vì đang mải miết lo Tết nên không có nhiều người trong nhà. Về phần ông Cẩn, bố của chị Bích Thủy, dù bị liệt nằm trên giường song vẫn kịp thời kêu cứu để người khác đến giải thoát cho chính mình. Tài sản bị thiêu rụi ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Rồi đây, kẻ ngông cuồng này sẽ phải trả giá cho hành vi hủy hoại tài sản, song bài học đau xót trong việc lựa chọn người yêu của cô gái trẻ con gái chủ nhà hẳn cũng rất đắt giá.

Chị Phan Thị Bích Thủy, “nhân vật chính” đã rước họa về nhà và suýt nữa là người gián tiếp gây ra thảm họa đã sống gần như thu mình sau biến cố cuộc đời. 17 tuổi đời, lúc biết rung động đầu đời cũng là khi trái tim cô bé lạc nhịp, trao nhầm cho kẻ giang hồ tứ chiếng. Thủy quen với Ngôn trong một lần lớp tổ chức liên hoan tại một quán cà phê, và trái tim cô bé đã không thể chạy trốn được trước những ngón đòn tình đầy kinh nghiệm của Ngôn. Yêu đương sớm, Bích Thủy suýt nữa đã trượt dài khi sớm tối la cà với người yêu len lỏi hết chốn ăn chơi này đến tụ điểm khác của Đà thành. Đến lúc tình cảm rạn nứt, xảy ra mâu thuẫn, rồi đi đến chia tay, cô chẳng thấy đau đớn như người ta vẫn thường bảo, thì mới nhận ra đó chỉ là yêu theo cảm tính.

Chuyện Bích Thủy vô tình đưa người bạn thân của mình vướng vào tình cảm với Ngôn cũng ngoài sức tưởng tượng của cô bé. Gặp nhau cứ ngỡ cho thêm bạn thêm bè, yêu nhau lúc nào cũng không biết. Chỉ đến lúc hai cô gái ngồi tâm sự với nhau, họ mới xót xa khi nhận ra mình cùng yêu một người. Tê tái hơn, cô bạn tên Hiền còn biết mình chỉ là một trò chinh phục đỉnh cao mới trong cuộc chơi ái tình với Ngôn, nên đã kiên quyết dứt tình. Thậm chí, lúc gia đình xảy ra sự vụ, cô bé cũng không dám nghĩ kẻ gây họa lại chính là người yêu cũ của mình. Giờ thì Bích Thủy đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những ưu phiền trước ngưỡng cửa cuộc sống. Cũng may, vụ việc chỉ dừng lại ở thiệt hại về tài sản chứ chưa gây sát thương cho người thân, nếu không trái tim non nớt này sẽ bị tổn thương, và tâm hồn cô cũng vậy, ân hận suốt đời khi yêu nhầm phải kẻ giang hồ tứ chiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tuệ (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN