Nghi án đẩy nữ sinh xuống vực rồi tự tử

Hơn 30 giờ, lực lượng chức năng mới tìm thấy nạn nhân trong tình trạng hôn mê sâu, trên người có nhiều vết bầm tím… cách mặt đường khoảng 100 m.

Thông tin từ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến sáng 14/2, bệnh nhân N.T. T. Y. (21 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tỉnh, sau một ngày điều trị tích cực, hiện bệnh nhân không nói chuyện hay trả lời, nhiều khả năng bị rối loạn tâm thần kinh do stress.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng 13/2, chị Y. được chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng hôn mê sâu, trên người có một số vết trầy, bầm tím ở vùng mặt, tay và chân… bệnh nhân được chuẩn đoán bị rối loạn nhịp tim. Chị H. được cơ quan công an và gia đình tìm thấy dưới vực sâu sau khi bị đẩy xuống cách đó 1 ngày

Nghi án đẩy nữ sinh xuống vực rồi tự tử - 1

Sau hơn 2 ngày xảy ra vụ việc nạn nhân Y. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và chưa nói gì.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40, nhân viên một nhà nghỉ trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang thấy phòng của khách tên Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi, trú thôn Trường Lộc, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa) có dấu hiệu bất thường nên lên đập cửa. Mãi không thấy khách lên tiếng liền mở cửa phát hiện Hiếu bất động trên giường liền đưa đi cấp cứu nhưng thanh niên này đã tử vong.

Cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh thân nhân và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, người này đã uống thuốc tự vẫn.

Lúc này bố của Hiếu là ông Nguyễn Văn Hiệp cũng đến cơ quan công an trình báo về việc Hiếu đã nhắn cho em trai mình vào sáng ngày 12/2 với nội dung Hiếu đã giết Y. (hàng xóm gần nhà, đang học một trường trung cấp tại TP Nha Trang) ở khu vực đường đèo Cù Hin, đường Nguyễn Tất Thành…

Ngay lúc đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP. Nha Trang và người nhà nạn nhân đã bổ đi tìm nạn nhân Y.. Do một bên là biển sâu, một bên là núi cao nên đến 10 giờ ngày 13/2 mới tìm thấy Y. bên dưới vực sâu, cách mặt đường Nguyễn Tất Thành khoảng 100 mét, trong tình trạng hôn mê, trên người có nhiều vết bầm tím…

Theo bà Mận - mẹ Hiếu, gia đình bà và gia đình Y. chỉ cách nhau một hàng rào, khoảng 2 tháng gần đây thấy Hiếu hay qua nhà Y. chơi cứ nghĩ chỉ qua chơi bình thường không ngờ Hiếu lại có cảm tình với Y. Được biết, sáng 11/2, Hiếu mượn xe của người nhà đi vào Nha Trang. Đến khuya cùng ngày, Hiếu đến phòng trọ chị Y. ở phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang và chở chị Y. đi chơi.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định có thể do nạn nhân từ chối tình yêu nên Hiếu đẩy chị Y. xuống vực rồi tự tử.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN