Nam dân quân bị sát hại khi điều tiết giao thông: Còn 2 tháng nữa là ra quân

Sự kiện: Tin pháp luật

Nam dân quân 21 tuổi chỉ còn hai tháng nữa là ra quân, với dự định là học thêm nghề tóc để khi qua Mỹ sẽ tiếp tục theo công việc yêu thích.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 4-4 khiến nam dân quân tử vong. Ảnh: NT

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 4-4 khiến nam dân quân tử vong. Ảnh: NT

Ngày 5-4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ với Lương Quốc Tuấn (50 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi giết người.

Tuấn chính là người đã đâm nhiều nhát dao khiến anh Nguyễn Thanh Huy (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp) tử vong. Anh Huy là dân quân tự vệ thuộc Phường đội Phường 14, quận Gò Vấp.

Ra tay sát hại vì bị nhắc nhở đi ngược chiều

Ngày 5-4, nhiều người dân khu vực xảy ra vụ án mạng chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Anh N. ở gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc chừng 4 giờ 30 chiều 4-4. “Lúc này, trời mưa lớn, tuyến đường Phạm Văn Chiêu đoạn qua Trường THCS Phạm Văn Chiêu và một trường tiểu học (giáp ranh giữa phường 14 và phường 8, quận Gò Vấp) ùn ứ, kẹt xe. Nam dân quân đội mưa phân luồng, điều tiết giao thông” – anh N nói.

Lúc này ông Tuấn được cho là chạy xe tay ga biển số TP.HCM chở theo bé gái đi ngược chiều. Anh Huy thấy vậy nhắc nhở đi đúng làn đường, tránh gây thêm kẹt xe.

Hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Ông Tuấn sau đó dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát khiến anh Huy trọng thương, bỏ chạy.

“Nạn nhân chạy về hướng lề đường rồi gục xuống. Lúc này khu vực đông đúc, bé gái la hét ngăn cản người đàn ông. Nhiều người khác hoảng loạn chỉ có thể đứng nhìn” – một người dân kể lại.

Do khu vực ùn ứ, sau hơn 10 phút lực lượng chức năng mới tiếp cận đưa anh Huy đi cấp cứu, nhưng nam dân quân đã tử vong do ba vết dao chí mạng ở lưng và cả ngực.

Sau khi gây án, ông Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ảnh: VH

Sau khi gây án, ông Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ảnh: VH

Sau khi tấn công anh Huy ông Tuấn bỏ lại xe máy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến khuya cùng ngày thì lên Công an quận Gò Vấp đầu thú.

“Anh dân quân phân luồng giao thông ở đây đã lâu. Trời mưa nên ướt hết. Cứ mỗi buổi chiều học sinh tan học là thấy bóng anh đứng phân luồng giao thông. Ai hỏi cũng cười tươi và trả lời lễ phép...” – anh N nói.

Công an quận Gò Vấp sau đó phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

“Người đàn ông này khai nhận nguyên nhân là do đi ngược chiều bị anh Huy nhắc nhở nhưng quay lại cự cãi rồi dùng dao tấn công nạn nhân nhiều nhát dao” – một nguồn tin nói.

Nam dân quân đang đi làm nhiệm vụ

Sáng ngày 5-4, cơ quan chức năng như phường đội, Ban chỉ huy quân sự quận Gò Vấp… phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho anh Huy tại Nhà Tang Lễ quận Gò Vấp trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 11, quận Gò Vấp).

Nhiều người thân, đồng đội và bạn bè của anh Huy có mặt, chia sẻ với gia đình.

Tang lễ của nam dân quân được tổ chức tại Nhà tang lễ Gò Vấp. Ảnh: NT

Tang lễ của nam dân quân được tổ chức tại Nhà tang lễ Gò Vấp. Ảnh: NT

Theo ông Nguyễn Lê Hạ, Phó Chỉ huy Trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự phường 14, quận Gò Vấp, chiều ngày 4-4, anh Huy đi làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông theo sự phân công.

“H thường chỉ làm điều tiết giao thông ở điểm này, đây là điểm nóng về ùn ứ, kẹt xe nên ngày nào Huy cũng ra đây làm nhiệm vụ. Do đoạn đường này rộng, chúng tôi đã chia ra một dân quân điều tiết đầu này, một người khác điều tiết đầu kia” – ông Hạ nói và cho biết nghi phạm ra tay khi đến trường đón con.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự phường 14 cho biết theo Luật Dân quân tự vệ thì trường hợp anh Huy tham gia công tác, hi sinh thì Ban chỉ huy quân sự Phường đang đề xuất Bộ Tư lệnh TP giải quyết chế độ.

Vụ án khiến người dân khu vực không khỏi bàng hoàng, đau xót. Ảnh: NT

Vụ án khiến người dân khu vực không khỏi bàng hoàng, đau xót. Ảnh: NT

Ông Hạ cho biết, Huy tham gia công tác tại phường đội đã được gần 24 tháng, chỉ còn hai tháng nữa là ra quân. Gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn, ở nhà trọ và có dự định sang Mỹ.

Một nữ cán bộ ở Trạm y tế Phường 14 cho biết bàng hoàng khi hay tin. “Các em dân quân ai nấy đều rất dễ thương. Huy hiền lành, đẹp trai và cười tươi. Những ngày chống dịch em ấy rất tích cực tham gia công tác, ai cũng quý” – người này nói.

Ước mơ dang dở

Anh Bảo, một hàng xóm của gia đình Huy cho biết mình nhận được hung tin từ người bố. Sáng ngày 5-4, anh Bảo cũng đến Nhà Tang Lễ Gò Vấp để chia sẻ nỗi đau, mất mát của gia đình.

Theo anh Bảo, nhiều năm trước, gia đình Huy mua chung cư Ehome trên đường Phạm Văn Chiêu. Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn, dịch bệnh nên gia đình phải bán chung cư đi ở trọ trên địa bàn phường 14.

Lực lượng chức năng chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nam dân quân. Ảnh: NT

Lực lượng chức năng chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nam dân quân. Ảnh: NT

Thời điểm dịch bệnh COVID-19, anh Huy đi chống dịch theo sự phân công. Gia đình gặp không ít khó khăn vì em trai còn đang học, mẹ ở nhà, chỉ có bố anh Huy chạy xe công nghệ nhưng thu nhập bấp bênh. Thời gian gần đây bố của Huy cũng không có việc làm.

“Bố Huy là bạn của tôi. Ông là người hiền lành, ai nhờ gì cũng giúp nên hàng xóm rất quý mến. Riêng hai anh em Huy hiền lành, lễ phép và chăm làm” – anh Bảo nói và cho biết em trai của Huy đang theo học hệ cao đẳng tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Anh Bảo cũng cho biết, Huy có đam mê âm nhạc, từng hai lần dự thi nhưng không đoạt giải. Sau khi học hết lớp 12, Huy đi học cắt tóc và có làm ở quận 1. “Huy có dự định sắp tới ra quân thì sẽ đi học thêm về nhuộm tóc, tạo mẫu… để sau này có hướng đi khi sang Mỹ” – anh Bảo tiếp.

Chiếc xe máy ông Tuấn bỏ lại hiện trường vụ án. Ảnh: NT

Chiếc xe máy ông Tuấn bỏ lại hiện trường vụ án. Ảnh: NT

Nhớ lại giây phúc Huy bị tấn công, anh NQT (dân quân tự vệ cùng ca trực) cho biết mình chỉ phát hiện sau đó. “Lúc đó tôi thấy khu vực Huy điều tiết kẹt xe nên qua nhìn thì thấy bạn đã gục xuống, vết thương chảy máu” – T nói.

Anh T lập tức gọi báo cho chỉ huy và CSGT để đưa Huy vào bệnh viện cấp cứu Bệnh viện quận Gò Vấp. Trên đường di chuyển, anh T đã liên tục động viên đồng đội “Huy ơi cố lên” nhưng do vết thương quá nặng nam dân quân đã tử vong.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Thiều, Chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy quận sự Quận Gò Vấp, Huy đã gặp nạn khi đi làm nhiệm vụ được phân công.

“Huy là người nhã nhặn, bản lĩnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, em cũng tích cực tham gia công tác chống dịch ở địa phương cũng như tại Khu cách ly Đại học Quốc gia TP.HCM”- ông nói.

Đại diện Ban Chỉ huy quận sự Quận Gò Vấp cũng thông tin, vào chiều ngày 4-4, H làm nhiệm vụ điều tiết  giao thông thì phát hiện ông Lương Quốc Tuấn (50 tuổi, tạm trú quận 12) chạy xe ngược chiều nên nhắc nhở, yêu cầu đi đúng làn đường.

Ông Tuấn đã không chấp hành nên hai bên xảy ra cự cãi. Ông Tuấn sau đó rút dao thủ sẵn đâm chín nhát khiến anh Huy gục tại chỗ. “Đây là hành vi côn đồ” – Trung tá Thiều nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đâm chết dân quân phân luồng giao thông ra đầu thú

Sau khi đâm chết nam dân quân, người đàn ông tẩu thoát khỏi hiện trường và đầu thú sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN