Mua xăng phóng hỏa đốt chết nhiều người nhưng bất thành

Sự kiện: Tin pháp luật

Bực tức vì chưa đòi được nhà, Vân âm thầm đi mua xăng và chờ đến gần sáng lôi ra phóng hỏa nhằm sát hại nhiều người nhưng bất thành...

Ngày 11-11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Vân (SN 1965, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 9 năm tù vì tội "Giết người". Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân nhưng may mắn không ai thiệt mạng.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ, Nguyễn Hải Vân là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 8-5-2022, Vân chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và trở về địa phương.

Nguyễn Hải Vân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nguyễn Hải Vân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Do không có nơi ở nên Vân quay về căn nhà ở ngõ 260, phố Tân Mai, Hà Nội. Đây là căn nhà cũ của vợ chồng Vân (đã ly hôn).

Khi đến căn nhà này, bị cáo mới biết đang có một nhóm người thuê ở. Qua tìm hiểu, Vân biết ngày 12-5-2022, những người thuê nhà sẽ trả lại nhà cho vợ cũ của Vân là bà Đinh Thị Huệ (SN 1971) nên bị cáo đã xin chăn, màn và ăn ngủ tại ngõ đi chung sát cửa căn nhà trên với mục đích đòi lại nhà.

Khoảng 20h ngày 15-5-2022, do không đòi được nhà nên Vân nảy sinh ý định mua xăng về đốt nhà. Ngay sau đó, bị cáo đi mua xăng, để trong chai nhựa 1,5 lít đem về cất giấu ở bụi cây cách nhà cũ khoảng 30m rồi đi ngủ.

Đến khoảng 4h ngày 16-5-2022, Vân tỉnh dậy, đi ra bụi cây lấy chai đựng xăng đổ vào vị trí sát cửa ra vào tầng 1 của căn nhà rồi tiếp tục lấy chăn màn để vào vị trí vừa đổ xăng và đổ thêm xăng lên chăn màn, rồi dùng bật lửa phóng hỏa.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy và lan vào khu vực cửa gỗ thì 5 người thuê trọ đang ở bên trong phát hiện, hô hoán mọi người đến chữa cháy.

Trong khi đó, bị cáo tiếp tục ném đồ, bao tải, túi nilon vào đám cháy với mục đích làm cho lửa cháy to hơn. Sau đó, người dân xung quanh phát hiện chạy đến hỗ trợ dập lửa thì bị Vân chửi bới, cản trở không cho mọi người dập lửa.

Thấy vậy, một người thuê nhà gọi điện cho bà Huệ thông báo việc có người đốt nhà. Bà Huệ gọi con trai là anh Nguyễn Đức Thịnh (SN 2002) cùng bạn là ông Hoàng Anh Tiến (SN 1972) đến hỗ trợ giải quyết.

Do được người dân xung quanh cố gắng và kịp thời dập lửa nên khoảng 10 phút sau thì đám cháy được dập tắt, không xảy ra thiệt hại về người.

Khi ông Tiến hỏi bị cáo về nguyên nhân đám cháy, bị cáo nhận là do mình đốt. Vì chuyện này khiến hai người xảy ra cãi chửi nhau. Vân dùng các tấm kính vỡ tấn công ông Tiến. Sự việc chỉ dừng lại khi Vân bị mọi người khống chế và bàn giao cho Công an quận Hoàng Mai xử lý.

Mở tòa xem xét tội trạng của bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của Vân đã cấu thành tội "Giết người" với các tình tiết định khung là "có tính chất côn đồ" và "bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" đúng như nội dung cáo trạng truy tố.

Theo Tòa án, việc các bị hại may mắn không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Và sau khi xem xét toàn diện vụ án cũng như cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hải Vân mức án nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến đau lòng vụ phóng hỏa đốt người yêu cũ ở TP HCM

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân vụ phóng hỏa đã trút hơi thở cuối cùng tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Vinh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN