Mâu thuẫn, vợ đốt chết chồng

Khi nhậu về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn khiến cô vợ nổi giận, không kiềm chế nên đã dùng xăng đốt chồng lúc nửa đêm.

Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 17-1 cho biết đang điều trị tích cực ở phòng cách ly đặc biệt cho chị L.T.L. (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Dương) bị phỏng nặng lên đến 90% diện tích cơ thể.

Trong khi đó, anh H.V.T. (SN 1983, chồng chị L.) đã tử vong do bị phỏng 93% kèm theo phỏng sâu, phỏng hô hấp.

Mâu thuẫn, vợ đốt chết chồng - 1

Chị L. vẫn đang được chăm sóc đặc biệt

Cả hai đã qua một đời vợ chồng và gá nghĩa với nhau, chị L. nuôi 2 con của chồng trước. Giữa anh H. và chị L. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vả to tiếng với nhau. Đêm 13-1, sau khi anh H. đi nhậu về, hai vợ chồng tiếp tục to tiếng.

Không kiềm chế cơn nóng giận, nửa đêm, chị L. tạt xăng châm lửa đốt anh H. Ngọn lửa bùng cháy khiến chị L. cũng bị phỏng nặng.

Người nhà đưa hai vợ chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng anh H. không qua khỏi, sức khỏe chị L. cũng đang rất yếu.

Trước đó, do vợ cằn nhằn suốt đêm nên Lưu Tấn Lực (SN 1985, quê Bình Định) đã tạt xăng rồi châm lửa đốt vợ là chị Hoàng Ánh Ngọc (SN 1989). Chị Ngọc vùng vẫy khiến cả hai vợ chồng bị phỏng nặng. Người dân xóm trọ nghe tiếng kêu cứu của chị Ngọc nên chạy sang dập lửa và đưa cả 2 vào Bệnh viện quận 12 cấp cứu. Sau đó, do vết phỏng quá nặng nên cả 2 được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN