Mật phục "thủ phủ" của trùm bán lẻ ma túy Hải Dương
Trước "thủ phủ" của "trùm" bán lẻ ma túy Hải Dương, cảnh tượng mua bán diễn ra lén lút. Khó khăn lắm PV mới ghi lại được ảnh của trùm bán lẻ ma túy Phạm Văn Hiền.
Theo ghi nhận của PV, hàng ngày có đến hàng chục con nghiện khắp các nơi đổ về "thủ phủ" của "trùm" bán lẻ ma túy Phạm Văn Hiền (xã Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương) “ăn hàng”.
Ban đầu, các cuộc mua bán còn diễn ra lén lút, đa phần thực hiện trong đêm tối, nhưng hơn một năm trở lại đây, chúng ngang nhiên thực hiện giữa thanh thiên bạch nhật.
Hiếm hoi lắm PV mới ghi được ảnh của trùm bán lẻ ma túy Phạm Văn Hiền. Bởi từ khi ra tù vì tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy, hắn mất “bóng” trong “địa đạo” nội bất xuất, ngoại bất nhập để hàng ngày cung cấp “hàng” cho trăm con nghiện khắp các địa bàn…
Giữa trưa nắng, một con nghiện đang chờ “ăn hàng” cạnh “địa đạo”.
Ngay từ sáng sớm, con nghiện trên địa bàn thản nhiên ghé qua lô cốt của Hiền ăn hàng.
Một con nghiện đã “ăn hàng” chuẩn bị rời khỏi “địa đạo”.
Có con nghiện một ngày ghé “địa đạo” của Hiền “ăn hàng” đến 3 lần. Một cảnh mua bán tấp lập diễn ra trước sự chứng kiến của người dân.
"Nổi tiếng" khắp vùng, “đại lý” của Phạm Văn Hiền thu hút được nhiều con nghiện từ nhiều vùng lân cận đổ về mua hàng.
Trời nắng cũng như trời mưa, khách hàng của Hiền đều đặn có mặt lấy hàng.
Con nghiện quỷ quyệt Phạm Văn Hiền xuất hiện trước cửa trước khi bị bắt.