Hơn nửa năm đi tìm vợ để… trả thù

Sự kiện: Tin pháp luật

Vì cho rằng người vợ không hôn thú bỏ rơi mình đi theo người khác, hơn nửa năm trời, Tạ Văn Đúng chán nản ăn nhậu bê tha, bỏ hết công việc làm ăn, rồi đi khắp nơi để tìm cho bằng được người phụ nữ này với mưu đồ sẽ sát hại rồi tự sát…

Buổi chiều 6-4, tại cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM, Tạ Văn Đúng (34 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) ngồi ủ rũ như kẻ không hồn. Tạ Văn Đúng là nghi can đã sát hại người vợ không hôn thú của mình - chị Đỗ Kim Hồng (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang).

Câu chuyện tình của Đúng và Hồng (cô thôn nữ cùng quê tỉnh Tiền Giang) say đắm một thời gian dài ở làng quê; vào năm 2012, Đúng với Hồng đến với nhau bằng một đám cưới đơn giản, nhưng chưa đăng ký kết hôn. 

Sau đó, cả hai vợ chồng Đúng dắt díu nhau lên TP HCMkiếm kế sinh nhai. Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, Đúng và Hồng thuê nhà trọ ở tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức sinh sống. 

Hàng ngày Đúng làm nghề lái xe tải và xe container, Hồng làm nhân viên cho một công ty ở chợ đầu mối Thủ Đức. Thu nhập của hai vợ chồng cũng tương đối, không đến nỗi nào khó khăn, bởi họ cũng chưa có con nhỏ.

“Tôi khẳng định suốt 5 năm trời chung sống, dù chưa có con nhưng vợ chồng tôi rất hạnh phúc và tôi chưa bao giờ đánh, mắng vợ…”, Đúng nói như muốn khẳng định rằng mình rất yêu thương vợ.

Hơn nửa năm đi tìm vợ để… trả thù - 1

Đối tượng Tạ Văn Đúng tại cơ quan điều tra.

Cuộc sống vợ chồng êm đềm đến cuối tháng 4-2017 thì Đúng vô tình đọc được những tin nhắn có phần mùi mẫn trong điện thoại của vợ với một người đàn ông lạ. Cơn ghen âm ỉ bùng lên nhiều lần khiến cuộc sống vợ chồng Đúng trở nên ngột ngạt và nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Gần nửa năm sau đó, Hồng một mình âm thầm rời khỏi nhà trọ. Đúng không biết vợ đi đâu nên suốt ngày mượn bia rượu giải sầu, không còn chí thú làm ăn. Từ đó, Đúng đâm ra oán hận vợ rồi nảy ra ý định sẽ sát hại Hồng.

“Thật sự cuộc sống vợ chồng đang rất bình thường, vui vẻ thì những tin nhắn của vợ tôi với một người đàn ông khiến tôi không thể nào bình thường được. Thà cô ấy không còn dành tình cảm cho tôi thì nói rõ rồi chia tay đường ai nấy đi, sau đó cô ấy quen ai là chuyện của cô ấy. 

Đằng này, trong khi vẫn là vợ tôi, sống cùng nhau mà cô ấy lại hành động ngoại tình như vậy, thử hỏi làm sao tôi không ghen, không nổi nóng… Khoảng nửa năm sau thì Hồng bỏ đi khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc mà tôi không rõ cô ấy đi đâu, sinh sống ra sao”, Đúng buồn bã kể lại.

Đúng tâm sự, cũng từ thời điểm đó anh ta mượn rượu bia giải sầu, không thiết tha làm ăn gì nữa. Và cũng chính vì rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tức giận như vậy nên Đúng đã có ý định “cả giận mất khôn”.

“Tôi thực sự chán nản nên suốt ngày tôi chỉ muốn say xỉn cho quên đi tất cả nhưng càng thế sự ghen tuông càng lớn. Bị vợ cự tuyệt và gia đình bên vợ ngăn cản nên tôi sinh lòng thù hận đối với Hồng. Và sau đó, tôi nảy sinh ý định sẽ giết vợ rồi tự xử mình. Vợ mà chết thì tôi cũng không thiết tha sống nữa”, Đúng nói.

Và dù “lên kế hoạch chi tiết” sẽ sát hại vợ từ tháng 9-2017 đến nay, nhưng Đúng không tìm được tung tích của vợ, bởi Hồng đã tắt điện thoại khiến Đúng không liên lạc được.

Và cứ thế, suốt hơn nửa năm trời, Đúng đi khắp nơi để tìm Hồng với mưu đồ sẽ sát hại người này rồi tự sát. Nhưng mọi thông tin về người vợ không hôn thú này vẫn bặt tăm. Tuy nhiên, mới gần đây, thông qua nhiều “đầu mối”, rà soát khắp nơi, Đúng biết được tin Hồng đang thuê phòng trọ ở hẻm số 28, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Hơn nửa năm đi tìm vợ để… trả thù - 2

Hình ảnh camera ghi lại cảnh Đúng không mang dép chạy trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Đúng lên kế hoạch chi tiết để chuẩn bị thực hiện hành vi tội ác của mình. Ngày 2-4, Đúng chạy xe máy từ Tiền Giang lên quận Thủ Đức rồi vào siêu thị ở quận 9 mua một con dao dài khoảng 35cm.

Khi tìm hiểu và biết rõ vợ đang thuê phòng trọ tại tầng trệt của một dãy nói trên thì hai ngày trước khi gây án, Đúng cũng âm thầm tìm đến đây thuê một phòng trọ. Suốt hai ngày đó, Đúng luôn bí mật quan sát, theo dõi mọi hoạt động của vợ, trong khi người phụ nữ này không hề hay biết gì.

Đến sáng 5-4, Đúng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt vào phòng chị Hồng. Lúc này, cơn ghen nổi lên, Đúng đã quyết định ra tay. Để thực hiện hành vi, Đúng đã chuẩn bị sẵn con dao rồi ra ngoài mua 6 lon bia về phòng trọ uống hết...

Gần hai tiếng đồng hồ sau, khi thấy người đàn ông vừa rời khỏi phòng trọ của vợ, Đúng mang theo ba lô chứa hung khí từ phòng của mình rồi đi xuống đẩy cửa phòng trọ của Hồng bước vào trong. Không nói một lời nào, Đúng rút dao đâm nhiều nhát vào người Hồng.

Trong lúc bị tấn công, Hồng đã cắn vào tay Đúng và kêu cứu. Một vài người hàng xóm nghe tiếng la hét đã chạy ra xem sự tình thì thấy Đúng đang cầm con dao đứng chặn trước cửa phòng trọ của Hồng, yêu cầu họ quay trở lại phòng của mình nên những người này không dám phản ứng và quay về phòng.

Chỉ khoảng 2 phút sau, hàng xóm đã thấy thanh niên này đang bỏ chạy ra hướng đường Hoàng Diệu 2, sau đó họ nhìn sang phòng chị Hồng thì xác định người phụ nữ này đã chết, xung quanh có nhiều vết máu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân Hồng thuê phòng trọ ở một mình và đã nghỉ việc tại công ty trước đó ba ngày. Nói về Hồng, người dân trong khu trọ cho biết chị này là người vui vẻ, xởi lởi, chưa hề có điều tiếng gì từ khi về ở trọ tại đây.

Hơn nửa năm đi tìm vợ để… trả thù - 3

Hẻm số 28, đường Hoàng Diệu 2, nơi có dãy phòng trọ xảy ra vụ án mạng.

Về phần Đúng, sau khi gây án, đã bỏ chạy bộ ra khỏi khu trọ thoát thân. (camera an ninh gần đó cũng đã ghi lại cảnh nghi can này không mang dép khi chạy trốn khỏi hiện trường). Khi cách hiện trường 200m, Đúng vào một nhà dân, nói là vừa bị đụng xe và bị người đi đường đánh nên nhờ trợ giúp, xin vải lau sạch các vết máu.

Sau đó Đúng thay áo mới rồi đón xe ôm tìm về nhà anh ruột ở quận 9, hẹn anh này ra quán cà phê gặp, nói chuyện lần cuối trước khi về quê với ý định sẽ tự sát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ được Đúng trước khi nghi can này tự sát.

Trước đó, ngay khi nhận được thông tin về vụ án mạng, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết và xác định nghi can là Đúng nên nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt, không để đối tượng có thời gian tẩu thoát. Đến gần tối cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Đúng tại quận 9. Tại cơ quan điều tra, Đúng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sáng 6-4, Công an quận Thủ Đức đã lập hồ sơ bàn giao nghi can Đúng cho cơ quan CSĐT Công an TP HCMđể tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Có thể nói, những lời khai ban đầu của nghi can chỉ là một phía, nhưng dù là lý do gì đi nữa thì hành vi tìm mọi cách để sát hại vợ của Đúng là tội ác, cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ánh Xuân (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN