“Nữ sinh ngoan” lớp 9 giết người

Trắng trẻo, xinh xắn cùng đôi mắt trong veo, Trần Thu Trang (SN 1996, trú ở cụm 2, xã Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội) được dẫn giải vào phòng xử án khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Con trẻ “sảy tay”

Tâm điểm trong phiên tòa sơ thẩm hôm qua (26-6), không chỉ có Trần Thu Trang mà còn có Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995, cũng trú ở xã Tích Giang, Phúc Thọ), cả hai cùng là nữ sinh lớp 9 và lớp 10 ở vào thời điểm phạm tội. Trước tòa, Trang diện chiếc áo phông đen thời trang bó sát, Ngọc Anh thì mặc bộ đồng phục học sinh THPT. Đều là đối tượng gây ra vụ trọng án, nhưng Trang và Ngọc Anh lại ở hai đầu “chiến tuyến” và mang hai tội danh khác nhau. Một người bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội giết người, theo điểm c, khoản 1, Điều 93-BLHS, còn người kia bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Tối 25-6-2011, không khí thanh bình, yên ắng ở cụm 2, xã Tích Giang bỗng bị xé toang bởi những tiếng la hét rợn người. Đổ xô tới nơi phát ra những âm thanh đó, người dân tá hỏa khi nhìn thấy một thiếu nữ nằm gục dưới đất. Ôm chị khóc lóc trong trạng thái vô cùng hoảng sợ lúc ấy, trên người Ngọc Anh cũng loang lổ vết máu. Nạn nhân Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1995, trú ở Gia Lâm, Hà Nội) nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng không kịp. Thiếu nữ xấu số này đã chết do mất máu cấp. Đúng lúc án mạng xảy ra, người dân xã Tích Giang cũng bàng hoàng nhận ra Trần Thu Trang khi theo chân bố mẹ đến trụ sở công an xã để đầu thú. Các tình tiết của vụ án vì thế đã dần dần sáng tỏ.

Trước lúc xảy ra án mạng, Ngọc Anh, Ngân và hai thiếu nữ khác đèo nhau trên một xe máy đến cổng nhà Trang để giải quyết mâu thuẫn. Ngồi xem tivi với anh và em trai ở trong nhà, Trang chạy ra cổng vì nghe tiếng gọi nhưng bị nhóm Ngân gây hấn nên vội vã quay vào nhà. Chỉ ít phút sau, vẫn cái giọng ấy lại tiếp tục “tru tréo” lên khiến Trang không thể ngồi yên. Nữ sinh lớp 9 xuống bếp thủ con dao gọt hoa quả vào túi quần sau, rồi lại trở ra cổng nhà mình. Trong nhóm nữ sinh kéo đến gây sự, lần này Trang nhận ra cô bạn học cùng trường cấp 2 là Ngọc Anh nên đã tỏ rõ thái độ “cóc sợ”. Hai bên liên tục thóa mạ và thách thức, đe nẹt nhau. Thấy sắp xảy ra “hỗn chiến”, hai thiếu nữ đi cùng Ngọc Anh vội can ngăn qua quýt, rồi rút gọn. Còn lại mình và đứa em họ, nhưng Ngân vẫn hùng hổ xông vào đấm đá, giật tóc đối phương. Khi thấy người chị con bác tấn công Trang, Ngọc Anh cũng xông lên trợ chiến. Bị đánh ngã dúi vào tường, Trang đưa tay ra phía sau rút dao đâm chém loạn xạ. Và hậu quả đau lòng đã xảy đến, Ngân mất mạng, Ngọc Anh bị nhiều vết thương, còn hung thủ thì… phải ra trước vành móng ngựa.

Người lớn giật mình

Đến dự phiên tòa xét xử 2 nữ sinh trung học hôm qua có rất đông những người thân thích, họ hàng và bạn bè của các bị cáo cũng như bị hại. Họ ngồi chật cả hội trường xử án và chăm chú dõi theo từng lời khai. Trong số người đến dự tòa có cả bà Hiệu trưởng trường THCS Tích Giang, nơi mà cả 2 bị cáo từng theo học.

Trình bày với HĐXX, đại diện nhà trường nói: Cả Trang và Ngọc Anh đều là những học sinh chăm ngoan, học lực khá. Trong suốt những năm theo học tại trường, chưa khi nào nhận thấy các em có biểu hiện lệch chuẩn hay hư hỏng. Ngoài thành tích học tập khá hàng năm, Trang còn liên tiếp được nhận danh hiệu thiếu niên xuất sắc từ phong trào đoàn, đội. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến thầy, trò trường chúng tôi hết sức bàng hoàng, đau xót” - nữ Hiệu trưởng trường THCS Tích Giang ngậm ngùi.

Trong con mắt của thầy cô giáo cũng như hầu hết những người lớn khác thì rõ ràng cả Trang và Ngọc Anh đều rất ngoan ngoãn và thật đáng thương song lời khai của Ngọc Anh tại tòa lại có phần rất khác. Nữ sinh lớp 10 này trình bày nguồn cơn vụ án nhen nhóm từ hồi còn học ở trường Tích Giang. “Trang hay nói xấu bạn bè và đã có lần đánh đập, bắt bị cáo phải quỳ gối xin lỗi. Chiều hôm xảy ra vụ án, bị cáo cùng chị Ngân đi chợ tình cờ gặp Trang. Sau khi nghe bị cáo kể lại những lần xích mích với Trang, chị Ngân liền bảo phải gặp con này để dằn mặt” - Ngọc Anh trần tình. Không chút che giấu, thiếu nữ phạm tội gây rối trật tự công cộng khai báo tiếp: “Quả thật bị cáo chỉ muốn nhờ chị họ đứng ra nói chuyện và dằn mặt để sau này Trang không bắt nạt bị cáo nữa thôi” - Ngọc Anh lí nhí thanh minh. Thế nhưng khi bị vị hội thẩm căn vặn, người ta không muốn nói chuyện và đã quay vào nhà rồi, sao bị cáo vẫn quyết gọi Trang ra cổng bằng được. Rõ ràng là muốn dùng số đông đánh bạn đúng không? Bất ngờ bị thẩm vấn như vậy, Ngọc Anh không trả lời mà chỉ cúi đầu lặng im.

Mỗi người đến dự tòa đều mang trong lòng những tâm trạng, cảm xúc không giống nhau. Vậy nhưng có một điểm chung - chắc chắn rằng hầu hết mọi người đều dễ dàng nhận ra tội ác mà Trang gây nên có một phần trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Việc Trang và Ngọc Anh va chạm với nhau họ không mảy may hay biết. Mâu thuẫn cứ thế âm ỉ, lớn dần và các nữ sinh đã tìm cách hóa giải xích mích bằng bạo lực. Với những gì diễn ra ở phiên tòa này chắc hẳn những người lớn trong cuộc và cả những người không liên quan sẽ phải tự rút ra cho mình một bài học sâu sắc trong việc nuôi dạy, giáo dục con.

Sau ít phút nghị án, tòa quyết định tuyên phạt Trần Thu Trang 6 năm tù giam về tội giết người. Phía bên kia, 9 tháng tù (hưởng án treo) là cái giá mà Nguyễn Ngọc Anh phải gánh chịu theo tội danh bị truy tố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Tuyến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN