Hai lần thoát án giết người vì có chứng nhận tâm thần

Chưa đầy 5 năm, Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông) liên tục liên quan tới 2 vụ giết người nhưng lại thoát tội nhờ có bệnh án tâm thần? Sau nhiều năm chờ đợi, gia đình nạn nhân vô cùng thất vọng với kết luận điều tra của Công an tỉnh Đắk Lắk bởi một lần nữa Lộc thoát án tử.

Nguyễn Xuân Lộc bị tâm thần, nhưng lại thi đậu bằng lái xe hạng B2

Nguyễn Xuân Lộc bị tâm thần, nhưng lại thi đậu bằng lái xe hạng B2

Ngày 15/4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này vừa kết luận điều tra vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông).

Bản kết luận này một lần nữa khẳng định, Lộc là người dùng súng K59 bắn chết anh Nguyễn Anh Kha (SN 1986, trú tại phường Tự An) xảy ra vào khuya 20/1/2016 tại ngã tư đường Phan Chu Trinh giao với đường Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột.

Hành vi trên của Nguyễn Xuân Lộc đã đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người", và tội "Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tuy nhiên, bản giám định pháp y tâm thần lần thứ 2 của Viện pháp y tâm thần Trung ương tại Biên Hòa khẳng định, Lộc bị hạn chế khả năng nhận thức nhưng mất khả năng điều khiển hành vi.

"Do đó, Nguyễn Xuân Lộc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người". Tuy nhiên, thời điểm mua súng quân dụng (năm 2015), Lộc chỉ bị hạn chế năng lực nhận thức và năng lực điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", lược trích kết luận điều tra.

Hơn 3 năm trước, báo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh về vụ án giết người này. Theo hồ sơ, khuya 20/1/2016, Lộc lái xe ô tô BKS 47A-115.18 cùng nhóm bạn ăn tối tại quán phở trên đường Phan Bội Châu giao đường Phan Chu Trinh. Sau đó, Trần Kiêm Hoàng (SN 1985, trú tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) - bạn của Lộc điều khiển xe mô tô biển số 47K1-067.89 lên cùng nhóm Lộc.

Tại đây, giữa Lộc và anh Nguyễn Anh Kha xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Theo cơ quan điều tra, hai bên giằng co dẫn đến súng nổ khiến anh Kha trúng đạn, gục xuống. Kha vừa gục xuống, Trần Kiêm Hoàng dùng chân đá vào nạn nhân và lấy súng bắn đe dọa. Với hành vi này, Hoàng đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 20 năm tù giam về tội "Giết người" và "Sử dụng vụ khí quân dụng trái phép" (năm 2018). Còn Lộc, thoát án nhờ có bệnh án tâm thần. Sau đó, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp đưa Lộc đi chữa bệnh bắt buộc ở Đà Nẵng.

Kết quả mổ tử thi, Kha bị trúng đạn ở vùng vai phải, vỡ nát cung sau xương sườn bên phải, xuyên đỉnh thùy trên phổi trái, xuyên bao ngoài tim, rách tâm nhĩ phải, xuyên cơ hoành phải, xuyên từ mặt trên xuống mặt dưới gan…xuyên bờ cong nhỏ dạ dày xuống ruột non, rãnh xuyên từ vai phải xuống thành bụng.

Đến tháng 10/2018, thời điểm được cho là đã điều trị khỏi bệnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng làm thủ tục cho Lộc tục xuất viện; đồng thời công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lộc.

Đáng nói, trước đó, khuya 6/10/2011, Lộc chỉ huy nhóm bạn đánh chết anh Y Nhôih; đánh gãy tay phải anh Y GrinYa tại khu vực Hoa viên thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông). Nhóm bạn của Lộc sau đó bị Tòa tuyên phạt án tù về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Khoảng 4 tháng sau (ngày 4/1/2012), nhờ có bệnh án tâm thần, Công an huyện Cư Jút đã đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Xuân Lộc. Năm 2013, Lộc có tên trong danh sách các học viên tại Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi (Gia Nghĩa, Đắk Nông); một năm sau, Lộc chính thức được cấp bằng lái hạng xe ô tô hạng B2.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lan (mẹ của nạn nhân Kha) sống trong con hẻm nhỏ ở phường Tự An. Vợ chồng bà Lan mở một quán ăn sáng vỉa hè ở TP. Buôn Ma Thuột.

Gặp lại PV Tiền Phong, bà Lan vẫn chưa nguôi ngoai câu chuyện Lộc bắn chết con trai mình song đến nay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. “Kể từ khi con trai bị Lộc bắn chết, chưa đêm nào tôi có giấc ngủ trọn vẹn. Cứ nhắm mắt, tôi lại mơ con về kêu oan, đòi hỏi tội Nguyễn Xuân Lộc. Sau khi thằng Kha mất, vợ nó đi lấy chồng. Hai đứa con cũng theo mẹ”, bà Lan kể.

Bà Lan cho biết thêm, bà mới nhận được kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. “Tôi thất vọng vô cùng, vì cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tha tội cho Lộc. Đáng nói hơn, công an còn cho người tâm thần tại ngoại. Nếu gia đình buông lỏng quản lí, không biết ai là nạn nhân tiếp theo dưới tay Nguyễn Xuân Lộc”, bà Lan bức xúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Mong ước được gặp vợ trong ”buồng hạnh phúc” của phạm nhân thoát án tử hình

Quân nói, cải tạo ở mức án cao nên điều anh ta mong mỏi nhất là được gặp riêng vợ tại buồng hạnh phúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV Tây Nguyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN