Giá đất tăng lên, tình người... tụt dốc

Dù có quan hệ máu mủ, ruột rà với nạn nhân, nhưng chỉ vì một tấc đất mà hung thủ đánh mất nghĩa tình, ra tay sát hại người thân bằng hung khí nguy hiểm.

Đề cập đến hai vụ án này, không ít người dân bày tỏ sự quan tâm lo ngại trước câu hỏi, phải chăng giá đất tăng lên, tình người… tụt xuống dốc?

Sát thủ lớp 12 gây án mạng kinh hoàng

Một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, sáng 22/5/2012, phóng viên đã tìm đến Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên, tiếp xúc những người trong cuộc để hiểu rõ góc khuất phía sau những mâu thuẫn gay gắt dẫn đến kết cục một cậu học sinh trung học phổ thông (THPT) đã trở thành… sát thủ mất tính người.

Tiếp chuyện với khách bên chiếc bàn tròn trong khoảng sân nhỏ hẹp, đôi mắt ông Đặng Thành Thương, 46 tuổi vẫn còn ngấn lệ. Thi thoảng, người đàn ông này nuốt nỗi uất ức vào trong và đưa tay quệt nước mắt đang lăn chảy trên gương mặt hao gầy, đậm nét đau buồn. Chỉ tay về phía bà cụ đang chống gậy đứng bên bàn thờ người phụ nữ xấu số mới giã từ cuộc sống, anh Thương kể: "Đây là má tôi, bà Ngô Thị Ánh - nay đã ngoài 80 tuổi. Ba má tôi sinh thành ba người con, tất cả đều xây dựng nhà riêng trên thửa đất liên cư của ông bà để lại. Trong gia đình, tôi là con trai út, anh cả là Đặng Quang Bình, 56 tuổi và chị gái Đặng Thị Bẽn, 50 tuổi. Duyên phận chị gái tôi không tìm được bến đậu, nên phải chịu cảnh lỡ thì, xây dựng căn nhà riêng để cư ngụ và đảm nhận chăm sóc mẹ già".

Dù vợ chồng ông Bình cư ngụ trong nhà của cha mẹ xây dựng với diện tích đất rộng hơn nhiều so với phần đất của bà Bẽn, nhưng thời gian gần đây ông Bình thường xuyên mượn rượu để chửi mắng người em gái và mẹ già, vì muốn tranh chấp ranh giới đất liền kề với nhà bà Bẽn. Trớ trêu hơn nữa là ông Bình còn xả chất thải từ chuồng lợn ra gần cửa sổ nhà bà Bẽn khiến cho người mẹ già luôn chịu cảnh hôi thối. Ban nhân dân thôn Ân Niên đã một lần hòa giải, nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn.

Trước khi xảy ra án mạng kinh hoàng khoảng một tuần lễ, bà Bẽn có nhờ cậu em út hỏi giá xi măng, gạch và dành thời gian xây vách tường ngăn chất thải từ chuồng lợn nhà ông Bình. Do bận làm thợ nề một công trình ở TP Tuy Hòa nên ông Thương chưa thực hiện được. Đến sáng 20/5/2012, bà Bẽn đề nghị ông Bình thu dọn ranh giới liền kề để bà xây vách tường, nên đã xảy ra cãi vã lớn tiếng với nhau. Đến hơn 20 giờ hôm đó, hai bên cãi vã gay gắt hơn. Khác với những lần trước, ông Bình không chỉ cao giọng đe dọa chém bà Bẽn, mà cầm chiếc rựa, chuẩn bị lao sang nhà bà Bẽn để "hành xử" cô em gái, nhưng vợ ông đã kịp can ngăn, giật lấy chiếc rựa đem giấu dưới bộ phản gỗ, trong khi cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn.

Giá đất tăng lên, tình người... tụt dốc - 1

Đặng Quốc Gia, sát thủ lớp 12 bị bắt khẩn cấp sau khi sát hại cô ruột

Trong lúc bà Bẽn đang đứng bên cọc tre cạnh bờ rào cây xanh phân định ranh giới giữa hai nhà, thì bất ngờ đứa con trai duy nhất của ông Bình là Đặng Quốc Gia, mới hơn 17 tuổi đã cầm rựa lao sang chém hai nhát vào vai và cổ bà Bẽn. Nhát chém thứ hai khiến đầu của nạn nhân rơi khỏi thân.

Đưa tôi đến bờ rào, ông Thương vừa chỉ tay vào những vết máu còn trên cọc tre và mép sân sát bờ rào, vừa nghẹn ngào nói: "Không ai có thể ngờ được rằng một đứa cháu lại bạo gan đến mức cầm rựa chém chết cô ruột của mình". Một người bà con trong tộc họ Đặng ở gần đó tâm sự: "Cứ tưởng hai bên cãi nhau mỏi miệng thì thôi, ai ngờ chị Bẽn bị chính người cháu ruột của mình chém giết dã man, tàn bạo đến như thế".

Theo Cơ quan điều tra, Đặng Quốc Gia còn lao tới, vung rựa chém hai nhát vào vai và cổ em Đặng Hắc Lâm, 17 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa - con trai ông Thương, khiến nạn nhân gục ngã. Ngay sau đó, hung thủ tiếp tục cầm rựa rượt đuổi, truy sát ông Thương nhưng ông đã kịp trốn đi. Ngay trong đêm, Đặng Quốc Gia đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Phú Yên bắt khẩn cấp.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Học - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa cho biết, Đặng Quốc Gia là học sinh lớp 12B3 của trường này. Ba năm qua, Gia có học lực trung bình. Nhiều người thân trong tộc họ Đặng đều xác nhận cá tính của Gia lầm lì, không giao tiếp với ai trong xóm. Từ khi phát sinh mâu thuẫn gia đình, mỗi lần chạm mặt cụ Ánh, ông Thương và bà Bẽn, chưa bao giờ Gia chào hỏi.

Cháu gái dùng cồn thiêu bác ruột

Rời thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tôi tìm đến xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa - nơi vừa xảy ra vụ trọng án cháu gái tẩm cồn đốt bác ruột. Ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng Công an xã Hòa Thành kể lại: "Cách đây gần nửa năm, vào ngày 24/11/2011, bà Bùi Thị Phước lập văn tự thỏa thuận phân chia đất cho hai người con gái là Lê Thị Thủy (36 tuổi) và Lê Thị Ý (30 tuổi) cùng trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành. Do muốn giao cho người con cả đảm trách việc thờ cúng ông bà và chăm sóc mẹ đến cuối đời, nên trong phần đất của chị Thủy được phân chia có căn nhà nhỏ đã xuống cấp, trong khi người em luôn nghĩ rằng mình thua thiệt, nên thường xuyên gây sự, cãi vã với mẹ và chị.

Giữa tháng 3/2012, vợ chồng chị Thủy tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà đúc để mở rộng kinh doanh bia, nước giải khát, gas và bếp gas. Vợ chồng Ý cho rằng khi thợ nề xử lý chân móng đã gây ảnh hưởng đến nền nhà của mình, nên hai bên cãi vã. Chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường và hòa giải nhiều lần nhưng vẫn bất ổn, thậm chí có lần Ý bỏ dở cuộc hòa giải về nhà…". Nuôi trong lòng cơn hận, Ý còn đập vỡ tường xây nhà chị Thủy và lớn tiếng chửi mắng, thách thức…

Khi mâu thuẫn dồn nén trong suy nghĩ nhỏ nhặt của Lê Thị Ý cũng là lúc người bác ruột, ông Lê Đồng trực tiếp đến hiện trường khuyên can. Khoảng 14h ngày 16/5/2012, trong lúc ông Lê Đồng đứng bên nhà của chị Thủy đang xây dựng dở dang, thì Ý đứng trên cao cầm chai cồn loại 1,5 lít đổ trút xuống người ông Đồng. Do mưu tính từ trước, nên cô cháu gái lấy cây gậy có quấn vải ở đầu đã được tẩm cồn, châm lửa để đốt ông Đồng. Ông Đồng kêu la cầu cứu. Vợ của ông là bà Nguyễn Thị Nhị hoảng loạn lao vào ôm chồng, nên bị phỏng tay. Theo các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, nạn nhân Lê Đồng bị bỏng vùng ngực, lưng, mặt và hai tay cấp độ 1, độ 2, với diện tích bỏng 45%, còn bà Nhị bị bỏng 7%.

Công an huyện Đông Hòa đã vào cuộc điều tra để xử lý hành vi của Lê Thị Ý theo quy định pháp luật. Đau xót trước cảnh vợ chồng ông Đồng bị con gái mình “thiêu sống”, bà Phước bày tỏ: "Đành rằng ông bà mình đã bảo: cha mẹ sinh con trời sinh tính, sự thật đã rõ mười mươi, nhưng tui vẫn không sao tin được con Ý dám làm chuyện tày trời như thế. Tôi đã lo xa nên lập văn tự phân chia đất rạch ròi, vậy mà mâu thuẫn vẫn xảy ra".

Thời xưa, các bậc tiền nhân đã dạy: "Cư xử trong nhà không gì hay bằng NGHĨA, không gì quý bằng NHÂN". Tiếc rằng chỉ vì một tấc đất, mà hung thủ trong hai vụ trọng án nêu trên đã hành xử côn đồ với chính người thân của mình. Đương nhiên họ sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình, nhưng tình nghĩa gia đình đã bị đánh mất bởi sự ích kỷ, hẹp hòi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Toàn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN