Gặp công an là... đánh lại!

Tội phạm ngày càng tỏ ra liều lĩnh, manh động, sẵn sàng cướp đi mạng sống của công an làm nhiệm vụ.

Côn đồ hung hãn bắn trả...

Vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 9/5/2012, lực lượng chức năng thuộc Đội CSGT - trật tự - phản ứng nhanh, công an quận Hoàn Kiếm cùng đội an ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 5 Hàng Đào, phát hiện một tốp thanh niên khoảng 10 người ở ngã 3 Đinh Liệt - Cầu Gỗ đuổi đánh nhau.

Khi xe tổ công tác vừa đến nơi, phát hiện trên vỉa hè trước cửa nhà số 100 Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm) có 2 thanh niên dùng súng bắn về hướng ngã 5 Hàng Đào. Tổ công tác sử dụng loa yêu cầu 2 thanh niên trên bỏ vũ khí xuống thì 1 thanh niên dùng súng chĩa thẳng về phía về phía tổ công tác nổ 1 phát súng. Viên đạn đã làm vỡ kính và thủng cánh cửa xe ô tô bên trái. Rất may, không có ai bị thương.

Sau khi gây án, 2 nhóm thanh niên bỏ chạy, 2 thanh niên cầm súng nhảy vào xe ô tô Madza màu đỏ kiểu 7 chỗ tẩu thoát về phía phố Cầu Gỗ. Tại hiện trường, công an thu được 3 vỏ đạn và 4 đầu đạn của súng K59 và súng.

Trước đó, ngày 26/1/2012, tại ngã ba Bia, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, do mâu thuẫn trong việc đánh bạc, Vũ Đức Minh cùng 2 đối tượng khác đã dùng súng quân dụng đánh bị thương một con bạc khác tên Ngô Thị Dung (SN 1974, trú ở Cốc Hạ , xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa). Sau khi Ngô Thị Dung nhập viện thì Minh tiếp tục truy sát vào tận bệnh viện. Khi bị lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát 113 - Công an thành phố Thanh Hóa vây bắt, Vũ Đức Minh đã dùng súng K54 bắn trả quyết liệt. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng cảnh sát đã áp sát và khống chế được thủ phạm một cách an toàn.

Trước đó, tối 30/8/2011, Vũ Anh Tuấn (Tuấn “Sứt”, 26 tuổi, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị cảnh sát bắt quả tang đang cùng bạn uy hiếp một phụ nữ tại phường Hồ Nam để đòi nợ. Bị vây bắt, Tuấn bỏ chạy, rút súng ngắn bắn về phía công an, nhưng đạn không nổ. Lực lượng chức năng khống chế Tuấn, thu một khẩu súng colt xoay, bên trong có 2 viên đạn.

Khám nơi ở của anh ta, công an thu thêm một súng không có băng tiếp đạn, 3 bình xịt hơi cay, 5 dao kiếm các loại và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan việc sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Gặp công an là... đánh lại! - 1

Hai khẩu súng kẻ côn đồ dùng sát hại chiến sỹ Đỗ Đăng Long

... Cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ

Còn nhớ hồi đầu năm nay, chiến sỹ Đỗ Đăng Long, sinh năm 1989, thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an TP. Hải Phòng đã anh dũng hy trong khi làm nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra vào hồi 1h35 phút sáng ngày 2/1/2012, tổ tuần tra thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP. Hải Phòng, trên đường tuần tra kiểm soát tại chân cầu Bính thuộc địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng phát hiện 2 thanh niên đi xe môtô có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra nhưng 2 thanh niên bỏ chạy về phía Cầu Bính.

Tổ tuần tra tiếp tục truy đuổi 2 đối tượng đến gần đỉnh Cầu Bính, khi cách khoảng 2m thì tên ngồi sau (Hoàng Văn Nam) rút súng bắn lại tổ tuần tra. Bị bất ngờ, binh nhất Đỗ Đăng Long không kịp phản ứng và dính khoảng 30 viên đạn chì vào người, mặc dù lúc này anh đang mặc áo giáp. Thượng sĩ Nguyễn Phú Kiên (sinh năm 1990) bị thương. Hai chiến sĩ được đồng đội đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, song do vết thương quá nặng, anh Đỗ Đăng Long đã hy sinh.

Gặp công an là... đánh lại! - 2

Đám tang đồng chí Lê Thanh Tâm

Còn trước đó, ngày 19/7/2011, tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông Công an xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ đang trên đường tuần tra thì phát hiện Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1989, ngụ 41B/37, khu phố 8, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa) cùng Bùi Văn Trung (sinh năm 1989, ngụ tại 150c, KP 9, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) điều khiển xe Supper Dream biển số 36P3-8460 lưu thông trên hương lộ 10, thuộc xã Xuân Đường.

Tổ tuần tra phát lệnh dừng xe và tiến hành kiểm tra thì bị một đối tượng dùng súng bắn bị thương một công an viên xã Xuân Đường rồi bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, chúng tiếp tục dùng súng chặn đường bắn sượt trán ông Phạm Thái Tương (1967, ngụ H.Cẩm Mỹ), là tổ trưởng Nông trường Cao su Thái Hiệp Thành rồi cướp xe Wave màu xanh biển số 60Y1-1552.

Tiếp đó, Công an huyện Cẩm Mỹ cử tổ công tác tổ chức truy đuổi, đến khu vực ngã ba vòng xoay (xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ), hai đối tượng bỏ lại chiếc xe vừa cướp của ông Tương lại rồi chạy vào rẫy của dân. Sau đó, Tuấn dùng súng khống chế ông Thượng Văn Ly (ngụ tại ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) và cướp của ông Ly một xe gắn máy để tẩu thoát. Lúc đó Thượng sỹ Lê Thanh Tâm (sinh viên trường Trung học Cảnh sát nhân dân II) đuổi đến và khống chế Tuấn thì bị Tuấn nổ súng làm anh chết tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN