Đi đòi nợ, hai mẹ con lấy 1 mạng người

Chỉ vì không cho khất nợ 6 triệu đồng, Nguyễn Văn Tiến (Hà Nội) cùng với mẹ đến đòi nợ, cãi nhau rồi rút dao đâm con nợ nhiều nhát cho đến chết.

Ngày 7-5, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội “giết người”.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 6- 2011 khi trong thời gian thuê nhà của bà Hoàng Thị Thà (ở huyện Đông Anh, mẹ bị cáo Tiến), anh Chu Mạnh Cường (SN 1982, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam) có vay 6 triệu đồng. Ngoài khoản nợ này, theo bà Thà, anh Cường còn nợ khoảng 4 triệu đồng tiền thuê nhà.

Sau khi chuyển đến nơi ở mới ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ ( Hà Nội), anh Cường vẫn chưa trả khoản nợ trên, mặc dù bà Thà đã nhiều lần đòi.

Ngày 5-11-2011, bà Thà cùng con trai Nguyễn Văn Tiến đến xóm trọ nơi anh Cường ở tại phường Phú Thượng để đòi nợ. Tại đây anh Cường vẫn tiếp tục xin khất song bà Thà kiên quyết siết nợ dẫn đến to tiếng rồi xảy ra xô xát giữa hai bên.

Trong lúc đánh nhau, Tiến đã rút con dao bấm trong người ra đâm anh Cường. Anh Cường bị thấy vậy bỏ chạy nhưng Tiến đuổi theo và đâm 1 nhát vào lưng. Bị đâm, anh Cường cố bỏ chạy. Tiến vẫn tiếp tục đuổi theo anh Cường và đâm tiếp 3 nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN