Đánh đập người yêu mang thai, gã trai vũ phu trả giá đắt

Sự kiện: Tin pháp luật

Không lâu kể từ khi bắt đầu mối quan hệ, gã đàn ông đã lộ rõ bản chất là kẻ vũ phu, thích kiểm soát.

Samuel Easterbrook (ảnh nhỏ) đánh đập Kira Brooks dã man dù cô đang mang thai con của hắn.

Samuel Easterbrook (ảnh nhỏ) đánh đập Kira Brooks dã man dù cô đang mang thai con của hắn.

Mối tình lệch tuổi

Kira Brooks (32 tuổi) lần đầu tiên gặp chàng trai 20 tuổi có tên Samuel Easterbrook vào tháng 5/2014, khi cùng nhau làm việc tại một bệnh viện ở Dawlish, Devon (Anh). Kira là trợ lý chăm sóc sức khỏe, còn Samuel là nhân viên dọn dẹp chuyên sâu. Tình cảm nhanh chóng nảy nở giữa hai người bất chấp chênh lệch tuổi tác.

Trong mắt Kira lúc đó, Samuel là người đàn ông ga lăng, lịch thiệp. Anh ta đưa cô đi chơi mọi lúc, thường xuyên tặng những món đồ đẹp và luôn quan tâm đến cô.

Mối quan hệ của họ tiến triển khá nhanh. Một ngày, Kira phát hiện mình mang thai và thông báo cho người yêu. “Samuel rất hạnh phúc khi lần đầu tiên tôi nói với anh ta rằng tôi đang mang thai, anh ta đã khóc khi tôi siêu âm và nói rằng rất nóng lòng được làm cha”, Kira cho biết.

4 tháng sau khi hẹn hò, Samuel chuyển đến sống cùng Kira và gia đình cô. Họ đều có chung nhận định Samuel là chàng trai dễ thương. Cha của Kira đã qua đời 4 năm trước, nên cô cảm thấy rất vui sướng khi có một người đàn ông trong đời mình.

Nhưng sau khi chuyển tới sống chung với bạn gái, Samuel hoàn toàn thay đổi. “Anh ta luôn kiểm soát tôi, giấu điện thoại của tôi, không cho tôi ra ngoài và bắt tôi chỉ được mặc trang phục anh ta muốn. Tôi thậm chí còn không thể đưa bệnh nhân tới khoa khác nếu người đi cùng tôi là một đồng nghiệp nam”. Kira cho biết, trước đây từng bị bạn trai tấn công, nhưng hai người sau đó đã quay lại vì Samuel hứa sẽ thay đổi.

Cuộc tấn công kinh hoàng

9 tháng kể từ khi hẹn hò, cặp đôi chuyển ra căn hộ riêng của họ và mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Kira cảm thấy bị mắc kẹt nhưng vẫn cố chịu đựng, vì tin rằng bạn trai có thể thay đổi và cũng bởi cô mong muốn con gái của mình có một gia đình đầy đủ.

Nhưng rồi, Kira biết mình phải đặt an toàn của con lên hàng đầu. Người phụ nữ 32 tuổi quyết định chia tay bạn trai, kết thúc mối quan hệ kéo dài 1 năm của họ. Điều này đã khiến Samuel vô cùng tức giận.

Ngày 16/5/2015, Samuel đến nhà tìm gặp Kira. Tại đây, anh ta đập vỡ tivi và đổ thuốc tẩy lên quần áo của bạn gái trước khi điên cuồng tấn công dù cô đang mang thai.

“Tôi đã hoàn toàn bị sốc, sau đó anh ta bắt đầu đá và đấm vào bụng tôi và nói rằng hy vọng cả tôi và cái thai trong bụng sẽ chết. Anh ta đã hét lên rằng, nếu tôi không muốn sống với anh ta thì tôi phải bỏ đứa bé đi. Sau đó, anh ta còn kề dao vào cổ trước khi đâm vào tay tôi”, Kira kể lại giây phút kinh hoàng.

Kira và đứa con trong bụng sau đó được giải cứu. May mắn dù bị nhiều vết thương từ vụ tấn công kinh hoàng, nhưng đứa bé trong bụng Kira vẫn khỏe mạnh.

Trong khi đó, Samuel bị bắt và phải nhận mức án 21 tháng tù với tội danh gây thương tích và làm hư hại tài sản. Gã đàn ông tỏ ra rất hối hận và nói rằng lúc đó mình dường như đã bị điên.

Thẩm phán cũng ra lệnh cấm Samuel tiếp xúc với Kira và anh ta sẽ phải nộp đơn thông qua tòa án gia đình nếu muốn được gặp con khi đứa bé chào đời.

Sau sự việc kinh hoàng xảy ra, Kira chia sẻ: “Tôi vẫn không thể tin những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi muốn nói với những cô gái khác đang phải chịu nỗi đau khổ trong nạn bạo hành rằng, hãy tự giải thoát cho mình và tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi quá muộn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Gây tội ác với nữ sinh 14 tuổi mang thai, cả gia đình bạn trai vướng vòng lao lý

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô nữ sinh đang mang thai 8 tuần và có dấu vết của một loại thuốc dùng để phá thai trong cơ thể cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN